“Người đốt lò vĩ đại” không còn củi để đốt?

14 Tháng Ba, 2018 | Bình Luận
Những chiếc bánh chưng truyền thống của Việt Nam được chuẩn bị tại làng Tranh Khúc, Hà Nội. (Photo: Reuters)

Khoảng mười ngày trước tết, trong dịp chúc tết đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Chúng ta đã làm quyết liệt. Áp tết rồi tòa vẫn vừa tuyên thêm một án chung thân với Trịnh Xuân Thanh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đại án Phạm Công Danh cũng làm tiếp. Còn vụ 800 tỉ đồng tại OceanBank thì để sau tết, không để không khí nặng  nề dịp vui xuân. Sự nhân văn trong cuộc đấu tranh cũng là thế”.

Các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nói đến hai chữ nhân văn, nhân văn với người cùng  đảng, vì “như Bác Hồ nói là chống giặc nội xâm là thứ giặc còn khó chống hơn giặc ngoại xâm vì nó xâm phạm đến anh em đồng chí của chúng ta”, cho nên đảng mới tổ chức linh đình mừng vụ giết người tập thể trong dịp Tết Mậu Thân bởi họ là kẻ thù, dù cùng nòi giống  Tiên Rồng.

Người đứng đầu đảng CSVN và nắm vận mạng đất nước nói đã làm quyết liệt, cho Trịnh Xuân Thanh hai án tù chung thân, cho Đinh La Thăng một án 13 năm tù và hứa hẹn ra tết xử ĐinhLa Thăng tiếp, có nghĩa ông muốn từ hai người đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ có thêm bằng chứng để bắt người nổi tiếng tham nhũng nhất trong những tay tham nhũng của đảng CSVN từ trước đến nay.

Nhưng một tuần trước tết, một nhà lãnh đạo cao cấp của đảng đã đến tận nhà Nguyễn Tấn Dũng để chúc tết. Chỉ có vài tờ báo lề đảng đưa tin này như tờ Sài Gòn Giải Phóng: “Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, chiều 9-2, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do  đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí  thư Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tri ân về những cống hiến cho đất nước của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình luôn mạnh khỏe”.

Tại sao chỉ có  báo  SGGP và một vài tờ báo nhỏ khác đăng tin này chứ không đồng loạt trên hàng trăm tờ báo khác của đảng và ngoại vi? Điều này có nghĩa không có sự thống nhất trong đảng về việc “cho phép” Nguyễn Thiện Nhân và phe đảng Nam Bộ làm một việc có thể gọi là phá hoại chiến dịch đốt lò của  Nguyễn Phú Trọng. Sự chia rẽ này đã thấy qua việc Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong sự kiện mừng 50 năm cuộc “Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân” được tổ chức vào những ngày cuối tháng Giêng dương lịch vừa qua, ngồi hay đứng bên cạnh Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Và sau đó, Nguyễn Thiện Nhân mang toàn bộ cán bộ đảng và nhà nước của TP HCM tới tận nhà Nguyễn Tấn Dũng để nói những lời tri ân công lao của Dũng và chúc sức khỏe gia đình ông ta. Đây là dấu  hiệu phe của Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu tụ họp vây cánh, ra mặt bảo vệ  người cùng miền, địa phương Nam Bộ của họ chống lại cánh Bắc Kỳ của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Thiện Nhân cũng sinh đẻ tại Cà Mâu, quê hương của Ba Dũng.

Trong mười năm làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng không những vơ vét tài sản quốc gia làm của riêng cho gia đình, ông còn gia ơn cho biết bao người khác trong guồng máy chính phủ, quân đội và công an. Vì vậy vây cánh của Dũng còn rất mạnh. Việc không một ai trong đảng và chính phủ đến dự tang lễ hay thăm viếng khi mẹ Nguyễn Tấn Dũng qua đời vào tháng 12 năm ngoái chỉ là một chiến thuật “wait and see” và nay họ đã thấy rõ Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng không nhận tội, không thành khẩn khai báo. Họ chấp nhận đi tù, “hy sinh đời bố củng cố đời con”.

Thế mà ngày 19/2 vừa qua, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cho rằng ông Trọng đã “trở thành một người đốt lò vĩ đại” và “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng cháy”. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng không phải củi tươi bình thường. Lò mới đốt vài củi đóm, củi rả! Cựu thủ tướng tham nhũng vẫn ung dung tự tại!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1666 phát hành ngày 28.02.2018)