Sevilla biến Man Utd thành khán giả trên đấu trường Champions League

14 Tháng Ba, 2018 | Tin thể thao
Sevilla đã đánh bại Man Utd tiếp trên đấu trường Champions League. Photo Courtesy: Reuters

Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho tỏ ra bình thản sau thất bại của M.U trước Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Bất ngờ đã xảy ra tại Old Trafford rạng sáng 14-3 khi M.U đã để thua Sevilla 1-2 trong trận lượt về vòng 1/8 Chmapions League. Lượt đi “quỷ đỏ” cầm chân đối thủ 0-0 trên đất Tây Ban Nha, đồng nghĩa thầy trò Mourinho phải nói lời chia tay đấu trường số 1 châu Âu. Đây là năm thứ 4 liên tiếp M.U không thể tiến xa hơn vòng 1/8 Champions League (có 1 mùa không được dự)

Cho biết sau trận, “người đặc biệt” vẫn tỏ ra bình thản trước kết quả dù điều đó có thể khiến các CĐV chủ nhà vô cùng thất vọng. Mourinho nói: “Tôi đã ngồi đây và chứng kiến M.U thất bại hai lần ở Champions League – khi dẫn dắt Porto và Real Madrid – nên đây không phải là điều gì mới mẻ đối với đội bóng này”.

Ngạo mạn, cứng cỏi cỡ Jose Mourinho cũng phải nhìn nhận “Man United xứng đáng thua trận và sẽ không than khóc với cú sốc thất bại trước Sevilla”. Suốt 4 năm chờ đợi thời khắc lần đầu tiên góp mặt trở lại ở vòng tứ kết Champions League thế nhưng màn trình diễn kém cỏi của “Quỷ đỏ” đã khiến họ phải chấp nhận một đoạn kết kém vui ở mùa giải năm nay.

Các cầu thủ của Man United đã gây thất vọng cho người hâm mộ. Photo Courtesy: Reuters

Phải dành lời khen ngợi cho HLV Montella và cầu thủ Sevilla khi làm khách tới Old Trafford. Đội bóng Tây Ban Nha vẫn tự tin triển khai lối chơi ban bật nhỏ và không tỏ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Ben Yedder là ngôi sao với hai bàn thắng nhưng công đầu thuộc về các cầu thủ ở hàng tiền vệ khi họ kiểm soát được tuyến giữa. Các tiền vệ của Sevilla như Steven N’Zonzi và Ever Banega vượt trội so với Man Utd về khả năng phối hợp và đánh chặn, giúp giảm tải cho hàng phòng ngự. Sự xuất sắc của các tiền vệ đội khách khiến Man Utd không có cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 và phải tìm kiếm cơ hội từ xa.

Cựu tiền vệ Stoke N’Zonzi có tới 94 đường chuyền chính xác, nhiều nhất trên sân, trong khi người đá cặp Banega có 13 pha giành lại bóng. Sự vượt trội của họ trước Fellaini, Matic và sau đó là Pogba chính là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Sevilla. Đáng tiếc Banega sẽ bỏ lỡ trận lượt đi ở tứ kết do nhận đủ thẻ vàng ở trận đấu với Man Utd.

Thua chung cuộc 1-2 ngay tại thánh địa Old Trafford, Man United tiếp bước Tottenham trở thành đại diện thứ nhì của nước Anh bị loại khỏi đấu trường Champions League.