Hùm xám Bayern Munich hạ Besiktas với kết quả chung cuộc 8-1

15 Tháng Ba, 2018 | Tin thể thao
“Hùm xám” Bayern Munich vào tứ kết Champions League với sức mạnh hủy diệt. Photo Courtsey: Reuters

Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Besiktas 3-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, để tiến vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 8-1 sau hai lượt trận.

Trong trận lượt đi, Besiktas đã bị Bayern Munich hủy diệt bằng 5 bàn không gỡ. Vì thế ở trận lượt về, với việc không còn gì để mất và được thi đấu trên “chảo lửa” Vodafone Park, Besiktas đã cho thấy tinh thần cao ngất để gỡ lại trận lượt đi mất mặt. Tuy nhiên chỉ từng đó là không đủ để đội chủ nhà chống chọi lại sức mạnh của Bayern.

Về phần Bayern Munich, dù đã cầm chắc vé đi tiếp nhưng “Hùm xám” vẫn chủ động tấn công khi đến làm khách trên sân Besiktas trong trận lượt về. Với thế trận áp đảo ngay từ đầu, Bayern Munich đã có bàn mở tỉ số ở phút 18 nhờ công tiền vệ Thiago Alcantara với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền bên cánh phải của Thomas Mueller.

Bayern nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp hai. Gokhan Gonul và Zengin không hiểu ý nhau trong nỗ lực cản pha căng ngang của Rafinha. Kết quả, thủ môn và hậu vệ của Besiktas va chạm với nhau còn Gonul đưa bóng về lưới nhà.

Khi hiệp hai trôi qua 5 phút, một sự việc hy hữu xảy ra khiến trận đấu gián đoạn. Trọng tài phải yêu cầu hai đội dừng bóng để nhân viên an ninh đưa một chú mèo đi lạc ra khỏi sân.

Dẫn trước với cách biệt lớn, Bayern có dấu hiệu chủ quan. Pha khống chế nửa vời của Alaba khiến anh để mất bóng ở phần sân nhà và Besiktas nhanh chóng tổ chức một pha phản công, kết thúc bằng cú dứt điểm thành bàn ở tư thế đã nằm trên sân của Vagner Love. Dù vậy, đó là tất cả những gì đại diện Thổ Nhĩ Kỳ làm được.

Tiền đạo vào thay người Sandro Wagner ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern sau một pha phản công bốn đánh bốn. Wagner dễ dàng đưa bóng vào lưới bằng ngực khi quả tạt của Alaba đập chân hậu vệ Besiktas và trở nên vừa tầm với anh.

Với chiến thắng này, HLV Jupp Heynckes lập kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp ở Champions League.