Hỏi và giải đáp 370: Người chồng ga-lăng!

05 Tháng Tư, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em TT, một người vợ không còn trẻ lắm, đang lo âu trước sự thay đổi đáng ngại nơi chồng mình. Tóm tắt tâm sự của em như sau:

AT, tuổi “hơn ba bó rưỡi”, sống với chồng (X) đã trên 10 năm, có… con, hạnh phúc “tạm đủ”, nghĩa là cũng có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng chưa bao giờ phải… ngủ riêng. Ngày hai người chưa lấy nhau, X là một người con trai đào hoa, ga-lăng, rất được các cô yêu mến nhưng không mang tiếng xấu. Sau khi lấy vợ, X chỉ biết gia đình, vợ con…

Nhưng gần đây, AT nhận ra những thay đổi nơi chồng, dù chỉ là dần dần chứ không phải ngay một lúc: thứ nhất, X giảm bớt việc thân mật, và trở nên nguội lạnh trong chuyện vợ chồng; và thứ hai, thích tham gia các đình đám, party, họp mặt bạn bè; nơi đó, dù luôn luôn có vợ đi theo, X tỏ ra rât ga-lăng với đàn bà con gái, nhất là các bạn gái cũ, cho dù họ cũng đã có chồng con!…

AT thắc mắc đó có phải là hiện tượng “middle-age crisis” mà báo chí tây phương thường nói tới hay không? Và trong trường hợp này, AT nên có thái độ ra sao?…

Trả lời của Thanh Lan:

Em AT thân mến,

TL không phải là một nhà tâm lý xã hội “chuyên nghiệp” nên cũng không tìm hiểu kỹ về hiện tượng mà em gọi là “middle-age crisis”, nhưng chắc chắn đây không phải là trường hợp của X. Thông thường, chỉ những người ở tuổi 40-50 trở lên mới có thể có những triệu chứng ấy, chẳng hạn các bà bị mất tự tin về nhan sắc, sức thu hút của mình; các ông thì kiếm đào trẻ…

Đồng ý rằng, trong thời gian gần đây, X có những thay đổi, nhưng không nhất thiết hai chuyện đó (chăn gối với vợ bớt sôi nổi, và vồn vã với bạn gái cũ) phải liên hệ với nhau.

Tuy nhiên, dù có liên hệ hay không, em cũng chỉ có một phương hướng giải quyết, đó là “hâm nóng” hạnh phúc vợ chồng, và “làm chủ tình hình” trước quan hệ của chồng với những phụ nữ khác.

Trước hết nói về việc “hâm nóng” hạnh phúc vợ chồng. Đây là việc nên làm, cần làm của tất cả các bà vợ yêu chồng, chứ không chỉ có những bà sợ mất chồng, đang có nguy cơ mất chồng mới cần hâm nóng. Bởi nếu không hâm nóng, có thể nó sẽ nguội; khi ấy, cho dù đó là một ông chồng chân chỉ hạt bột, cơm nhà quà vợ thì cuộc sống giữa vợ chồng cũng dần dần trở nên nhàm chán, vô vị.

Quan niệm cho rằng vợ chồng đã ngần ấy con, đã ngần ấy tuổi, thì chuyện chăn gối không còn quan trọng như những năm đầu nữa, là quan niệm hoàn toàn sai lầm và cực kỳ tai hại. Do sinh hoạt và điều kiện thời gian, việc chăn gối có thể giảm số lần, nhưng không được giảm ý nghĩa và tầm quan trọng. Còn về cách hâm nóng, thì TL đã viết nhiều lần, thiết nghĩ không cần nhắc lại một cách chi tiết.

Người Việt mình thường nói đùa là “hấp hôn”, nhưng xét kỹ đó là công việc rất “serious”. Trong tình yêu, trong hôn nhân không có tuổi tác; hay nói cách khác, ở tuổi nào người đàn bà cũng phải lo chăm sóc dung nhan, thân hình, cách ăn mặc, và khi điều kiện, phải tạo không khí thân mật giữa vợ chồng.

Thứ đến là “làm chủ tình hình” trước quan hệ của chồng với những phụ nữ khác. “Quan hệ” nhắc tới ở đây, trong trường hợp của chồng em, chỉ là “tỏ ra rât ga-lăng với đàn bà con gái, nhất là các bạn gái cũ, cho dù họ cũng đã có chồng con…”.

Ở đầu thư, em đã khẳng định ngày chưa lấy nhau, X là một người con trai đào hoa, ga-lăng, rất được các cô yêu mến, và quan trọng nhất là KHÔNG MANG TIẾNG XẤU, thì giờ đây, nếu X lại tỏ ra ga-lăng, vui vẻ với họ thì chắc gì anh chàng đã có mục đích XẤU, mà nhiều khi chỉ vì bản tính cố hữu.

Việc X sau khi lấy vợ, X chỉ biết gia đình, vợ con, là thái độ đúng đắn cần thiết để chứng tỏ thiện chí (devotion) của mình trong bước đầu của cuộc hôn nhân.

Nay, theo suy nghĩ của TL, rất có thể em đã suy diễn sai, bằng cách liên hệ hai sự việc đang xảy ra, rồi kết luận X đã chán vợ nên mới ga-lăng, vồn vã với đàn bà con gái khác.

Có lẽ X chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy hôn nhân, bổn phận làm chồng, trách nhiệm làm cha, đã không hề thay đổi con người vui vẻ, đáng mến nơi X. Cho nên thái độ đúng đắn nhất em nên có là không bao giờ tỏ ra khó chịu, ghen tức, mà trái lại phải vui vẻ, hòa nhập. Có thế, những phụ nữ kia hay bạn gái cũ của chồng mới nể phục. Riêng X, sẽ hãnh diện với mọi người vì mình có một cô vợ bặt thiệp, hiểu biết.

Và sau cùng, trong trường hợp tệ hại nhất, nếu quả thực X có tình ý gì với những người ấy, sự hiện diện vui vẻ, hòa đồng của em chính là một sự cản trở và cảnh cáo X.

Thanh Lan