Thâm: Lãnh tụ CSVN độc tài bị Pháp chơi xỏ!

18 Tháng Tư, 2018 | Bình Luận
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quân sự Orly ở Thủ đô Paris hôm 25/3/2018. (Webscreenshot via VOA. Ảnh: Dân trí)

Chủ Nhật ngày 25 tháng 3, chuyên cơ Vietnam Airlines chở phái đoàn Việt Nam hùng hậu dẫn đầu bởi Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng CSVN, phó Thủ Tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và một số nhân vật cao cấp khác trong đảng và chính phủ, đáp xuống phi trường Orly mở đầu cho chuyến công du ba ngày cấp nhà nước. Việc tiếp đón tại phi trường báo hiệu một chuyến công du buồn tẻ và lạnh nhạt mà chủ nhà dành cho khách.

Theo báo mạng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ra đón người quyền uy nhất Việt Nam là Bộ trưởng Nhà ở và Đất đai Jacques Mezard. Nhưng té ra, đón ông Trọng từ cầu thang máy bay, dù có trải thảm đỏ, có hàng lính cầm kiếm chào, là một nữ nhân viên lễ tân Pháp vô danh. Ông  Mezard vắng mặt. Không “trọng thị” với Nguyễn Phú Trọng là một việc bất lịch sự đối với một nước có truyền thống trọng nghi lễ như Pháp. Thế là báo nhà nước VN đã đưa tin sai!

Trong ngày đầu đặt chân tới Pháp, Nguyễn Phú Trọng đã đến Thành phố Montreuil để kính viếng và “dâng hoa tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, một loại tượng đúc hàng loạt mà Hà Nội tặng cho một số thành phố, kể cả ở Nhật Bản. Năm 2005 Thị trưởng Jean-Pierre, một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp đã tiếp nhận món quà tặng này nhưng báo chí VN nói tượng này do chính quyền Thành phố Montreuil dựng là sai (fake news)! Báo Vietnamnet đưa tin: “Đón Tổng Bí thư và đoàn có lãnh đạo Hội đồng Thành phố, Thị trưởng TP Patrice Bessas, lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp, các đảng viên đảng Cộng sản Pháp”. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

VOV.VN đưa tin: “Sáng 26/3 lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể tại Điện Invalides, Thủ  đô Paris theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia”. Trong hình người ta chỉ thấy ông Trọng cạnh một ông Tây (không ghi tên và chức vụ) đứng nghiêm nghe dàn kèn và trống chơi nhạc giữa sân. Báo mạng Đài Tiếng Nói Việt Nam gọi Điện Invalides nhưng thực ra đấy là Hôtel national des Invalides hay “giản đơn” hơn, Les Invalides, chứ chẳng phải cung điện gì! Les Invalides là nơi có viện bảo tàng quân sự, khu nghỉ dưỡng của các cựu thương binh tàn tật nặng và là nơi chôn vài danh nhân Pháp. Đón lãnh đạo một nước ở nơi  có hung khí như một nghĩa địa, buồn hiu như bệnh viện là lối chơi xỏ của  ông Tây trẻ Emmanuel Macron, tổng thống Pháp.

Sau nghi lễ đón tiếp với trống kèn “dành cho nguyên thủ quốc gia” đó, ông Trọng và phái đoàn đến “hội kiến” (từ ngữ của VOV.VN) với Chủ tịch Quốc hội Francois Rugy, Thủ tướng Eduard Philippe và Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher. Đúng là hội kiến nên chỉ nói chuyện “qua-loa-rờ-măng” theo xã giao, chứ chẳng đi sâu vào vấn đề gì. Mọi giao dịch, khế ước đã bàn trước rồi hay sẽ bàn tiếp sau, tùy tình hình!

Tổng thống Pháp Macron là người cuối cùng gặp Nguyễn Phú Trọng. Hai người đọc hai bài diễn văn dài hơn 10 phút, cũng nói qua loa tình hữu nghị giữa hai nước hiện nay và thời xưa. Nguyễn Phú Trọng rất muốn được đi Tây một lần với tư cách là nguyên thủ quốc gia và ông đã được mãn nguyện, nhưng các nhà quan sát cho rằng cách đón tiếp của Pháp như vậy là một sự sỉ nhục cho Nguyễn Phú Trọng.

Tại sao có chuyện này? Vì ngoại giao mà ông Macron không nói như tạt nước vào mặt khách, nhưng ông Trọng trên nguyên tắc không phải là người được dân bầu, đại diện cho quốc gia. Ông chỉ là đại diện của một đảng, mà lại là đảng độc tài hiện đang giam giữ nhiều nhà bất đồng chính kiến. Chính Pháp cũng đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu trả tự do cho một số tù lương tâm. Tiếp một người ra lệnh cho đặc vụ qua tận thủ đô một thành viên Liên Âu (Đức) để bắt người, coi thường luật nước sở tại như vậy, là thích hợp.

Không những chính phủ mà truyền thông chẳng buồn đưa tin, khiến báo chí VN phải phịa tin báo Le Monde đăng bài về chuyến đi của ông Trọng. Nhưng té ra đó là tin bịa, bởi bài viết có đăng hình ông Trọng là một quảng cáo có trả tiền: trên 4 tỉ đồng. Dân VN phải nai lưng trả tiền đánh bóng Trọng, chủ “lò” đốt… tiền của dân!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1671 phát hành ngày 04.04.2018)