Donald Trump bên bờ vực thẳm chiến tranh?

02 Tháng Năm, 2018 | Bình Luận
Tổng thống Donald Trump. Photo Courtesy: Reuters

Làm tổng thống Hoa Kỳ chỉ mới hơn một năm, nhà tỉ phú địa ốc kiêm ngôi sao truyền hình thực tế đã làm cho cả thế giới quan tâm theo dõi, nhiều lúc thích thú, bực mình hay nghẹt thở vì những hành động và phát ngôn không lường trước của ông.

Hơn nửa thế kỷ trải qua nhiều chính phủ, không một tổng thống Mỹ nào làm cho cha con và cháu nhà họ Kim phải khuất phục trước sức mạnh của Hoa Kỳ. Bắc Hàn cứ lén lút phát triển vũ khí nguyên tử từ thời Kim Nhật Thành. Dưới thời Kim Chính Nhật, Bắc Hàn đã thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 mặc cho thế giới lên án bởi giấc mơ của  dòng họ Kim là phải thủ đắc vũ khí nguyên tử để Bắc Hàn được tồn tại trước đe dọa của Hoa Kỳ.

Đến đời cháu là Kim Jong-un, giấc mơ đã thực hiện đầy đủ với đầu đạn nguyên tử được thu nhỏ lại để gắn lên hỏa tiễn hành trình liên lục địa nay đã có đủ khả năng bắn qua bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Một Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc với hai đồng minh của Bắc Hàn là Nga và Tàu đã trực tiếp hay gián tiếp giúp Bắc Hàn phát triển kỹ thuật chế tạo nguyên tử và trói tay các nước tây phương như Anh, Mỹ và Pháp trong việc trừng phạt, chế tài Bình Nhưỡng. Đó là chưa kể các tổng thống Mỹ từ  Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama đã không có đủ bản lĩnh để ngăn chặn cha con nhà họ Kim theo đuổi mộng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Chỉ đến khi Donald Trump lên cầm quyền và “nói chuyện” thường xuyên với Kim Jong-un bằng tweet. Chưa có tổng thống Mỹ nào dùng những từ ngữ ngạo mạn, khinh bỉ để gọi “lãnh tụ kính yêu”, “lãnh tụ tối cao” của Bắc Hàn. Chưa hết, ông Trump còn dọa làm cỏ Bắc Hàn nếu Kim Jong-un manh động  bắn hỏa tiễn hướng về nước Mỹ.

Một cuộc chiến nếu bất ngờ xảy ra thì vài chục ngàn lính Mỹ ở Nam Hàn và cả triệu người Nam Hàn bên kia vĩ tuyến 38 có thể thiệt mạng và dĩ nhiên cả gia đình họ Kim và dân Bắc Hàn bị làm cỏ như Tổng thống Trump đã từng cảnh cáo, chứ chẳng ảnh hưởng đến người Mỹ ở Hạ Uy Di nói gì người Mỹ bên kia bờ đại dương. Bởi những hỏa tiễn của Kim Jong-un đã bị bắn hạ trên con đường dài đến bờ biển miền tây nước Mỹ.

Trước viễn ảnh bị vạ lây, Bắc Kinh cuối cùng đồng ý để Liên Hiệp Quốc chế tài Bình Nhưỡng, đồng thời Bắc Kinh cũng cắt đứt mọi nguồn tiếp tế nhiên liệu cho Bắc Hàn. Chỉ có vậy Kim Jong-un mới đề nghị “xin” nói chuyện với ông Trump sau khi đã thủ đắc vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa. Vậy là thế giới không còn đứng trước vực thẳm chiến tranh nguyên tử.

Chiến thắng “thằng bé đầu đạn hạt tiêu” bằng tweet, ông Trump mở chiến tranh mậu dịch với người khổng lồ Trung Cộng. Ông ra lệnh đánh thuế hàng trăm tỉ đô la hàng nhập cảng của Tàu bởi Bắc Kinh đã chơi bẩn trong giao dịch  thương mại làm nước Mỹ thiệt hại hàng trăm tỉ đô la thâm thủng mậu dịch. Ban đầu, Tập Cận Bình nói sẽ đáp trả kiểu mắt đền mắt răng đền răng, rằng đánh chúng tôi bị một đồng thuế thì chúng tôi sẽ đánh lại một đồng thế, như Vladimir Putin đuổi 60 nhân viên ngoại giao Mỹ về nước sau khi ông Trump tống cổ 60 nhân viên ngoại giao Nga vì bị cho là gián điệp trá hình.

Nhưng tuần qua, Tập Cận Bình đã bất ngờ xuống nước, chấp nhận mở cửa để hàng hóa tây phương (như xe hơi của Mỹ) vào mà không bị thuế nặng như bấy lâu. Hai thành quả của ông Trump đối với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cho thấy chính sách ngoại giao phi ngoại giao không giống ai của ông Trump đã có hiệu quả, thành công, ít ra trong đoản kỳ.

Sau khi đã tạm yên với hai ông cộng sản gộc, ông Trump nay lại phải đối phó với ông cựu cộng sản Putin, người vừa cảnh cáo Mỹ sẽ trả cái giá rất đắt vì sẽ gây một cuộc chiến toàn  diện (thế chiến thứ ba?) nếu tấn công Syria. Putin khoe tên lửa của Nga sẽ hạ hỏa tiễn Mỹ nhưng ông Trump phóng tweet nói hỏa tiễn của Mỹ “đẹp đẽ, mới mẽ và thông minh”. Tổng thống Mỹ luôn đùa với lửa nhưng ông đã không bị cháy. Vì chiến tranh Nga-Mỹ có xảy ra thì cũng chỉ giới hạn ở Syria.

Trump sẽ là tổng thống quèn hay vĩ đại, hãy chờ xem!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1673 phát hành ngày 18.04.2018)