Thua ngược trên sân nhà, “Hùm xám” Bayern Munich bất lợi ở trận lượt về

26 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Bayern Munich đã để tuột mất chiến thắng sau khi ghi bàn trước Real Madrid. Photo Courtesy: Reuters

Bayern Munich dẫn trước nhờ công Kimmich, nhưng hai bàn thắng của Marcelo, Asensio đã giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 tại Allianz Arena, ở bán kết lượt đi Champions League 2018.

Đây cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp mà nhà đương kim vô địch có được trên sân Bayern, và hai trong đó là những chiến thắng ngược dòng. Chiến thắng này giúp cho Real Madrid có được ưu thế rất lớn trước trận lượt về tại sân nhà Bernabeu vào ngày 2.5 tới.

Đáng chú ý, ở hai lần gần nhất giành chiến thắng trên sân Hùm xám xứ Bavaria, Real Madrid đều đã đi đến trận cuối cùng và bước lên ngôi vô địch. Ở trận đấu này, Bayern Munich đã sớm phải chịu tổn thất khi Alaba không thể thi đấu, còn Arjen Robben phải rời sân từ phút thứ 8 vì chấn thương.

Real Madrid đang có lợi thế rất lớn khi đã ghi được hai bàn trên sân khách. Photo courtesy: Reuters

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn giành thế chủ động với sự cơ động của bộ tứ giữa sân, đặc biệt là James Rodriguez, người cũ của Real Madrid. James cũng chính là người đã có đường chọc khe thuận lợi để Joshua Kimmich một mình băng xuống bên cánh phải, tung ra cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Bayern ở phút 28.

Đến phút 34, Bayern Munich tiếp tục chịu tổn thất khi Boateng không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Suele. Trong khi đó, dù phải nhận bàn thua trước, Real Madrid vẫn thi đấu bình tĩnh, trước khi Marcelo tung ra cú volley đẹp mắt gỡ hòa 1-1 ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Zidane đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Marco Asensio vào sân thay cho Isco, cầu thủ đã thi đấu mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên. Sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng khi chính Asensio có pha phối hợp với Lucas Vazquez, rồi lạnh lùng tung ra cú dứt điểm giúp Real Madrid dẫn ngược 2-1 ở phút 56.

Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 4 trong sự nghiệp của Asensio trên đấu trường Champions League, trong đó có đến 3 pha lập công tiền vệ trẻ này ghi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trong phần lớn thời gian còn lại, Bayern chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống nhưng không thể lần thứ 2 bắt Navas vào lưới, đành chấp nhận rời sân với thất bại 1-2.