Vợ của Trịnh Xuân Thanh xuất hiện tại Tòa án Đức về vụ bắt cóc chồng ở Berlin

08 Tháng Năm, 2018 | Người Việt đó đây
Vợ của ông Trịnh Xuân Thanh đã ra Tòa thượng thẩm hôm 7.5.2018 để khai báo sự việc liên quan tới vụ bắt cóc. Hình: Thoibao.de

Ngay tại phiên tòa sáng hôm 7.5.2018, bà Nga, vợ của Trịnh Xuân Thanh đã xúc động khi nhắc tới cuộc điện thoại lần cuối cùng lúc 9 giờ 30 phút với chồng hôm 23.7.2017

Khi chủ tọa phiên tòa cho mời nhân chứng, thì xuất hiện một người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc ngắn hơi uốn nhẹ ngang vai, với trang phục sẫm xuất hiện, đó là bà Nga, vợ của ông Trịnh Xuân Thanh.

Bà  khai trước tòa: Tôi tên là Nga, 49 tuổi, hiện là nhân viên tư vấn cho một công ty quản lý đầu tư chứng khoán.

Vào cuối tháng 7.2016 tôi đã đến Đức và sống ở Berlin, khi sang đây tôi đi cùng với 3 người con, sau đó một cháu trai đã bay về Việt Nam, thời gian sau cháu đã quay lại Đức.

Thời điểm đầu tiên tôi ở tại khách sạn, vì không muốn công khai việc ra nước ngoài cũng như lý do an toàn nên tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Tôi cùng các con sang Đức vì khi đó ở Việt Nam bắt đầu có những điều tra về chồng tôi, chúng tôi bàn nhau để vợ con đi trước, anh ấy sẽ sang sau.

Tới ngày 20.8.2016 thì chồng tôi cũng sang Đức, chúng tôi đăng ký địa chỉ cư trú tại phố Fennstraße, Berlin, thỉnh thoảng cũng đến đó ở.

Tại đây chúng tôi có để những vật dụng cá nhân của anh Thanh như bàn chải đánh răng, áo phông..tất cả những thứ này tôi đã nộp cho cảnh sát Berlin ngay sau khi sự việc xẩy ra.

Hôm 19.7.2017 chồng tôi nói chở anh ấy đến trại tị nạn, anh ấy phải ở đó vài ngày để chuẩn bị làm thủ tục với sở ngoại kiều, tới đầu giờ chiều tôi đã đưa chồng tôi vào đó.

Tới hôm 21.7.2017 chồng tôi nói ra đón anh ấy ở trại tị nạn, tôi chở chồng tôi về nhà , chúng tôi ăn cơm trưa , đến khoảng 16 giờ tôi đã chở anh ấy về lại trại tị nạn.

Hôm 23.7.2017, chồng tôi gọi điện và nói chuyện với tôi về gia đình và con cái, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với anh ấy. Sau đó con gái tôi, cháu mới năm tuổi đã gọi cho bố một lần nữa và hỏi „ Bố đang làm gì, ở đâu ? “.

Sáng 24.7.2017, luật sư cùng phiên dịch đợi theo giờ hẹn để đến sở ngoại kiều nhưng không thấy chồng tôi tới, chúng tôi không biết anh ấy ở đâu, gọi điện liên tục vào máy điện thoại cầm tay của anh ấy, chuông kêu mà không có người trả lời.

Buổi chiều tôi gọi điện thoại gặp luật sư Schlagenhauf và báo về sự mất tích cũng như thông tin cho một luật sư khác, là người sẽ ra sở ngoại kiều cùng anh Thanh.

Tới chiều ngày 25.7.2017 tôi mới biết anh Thanh bị bắt cóc. Cảnh sát điều tra LKA mời tôi lên và báo có một vụ xô xát và cho rằng đó là chồng tôi, họ đưa cho tôi cái điện thoại của chồng tôi bị rơi tại hiện trường…

Theo Thoibao.de