Lễ Trao Học Bổng AVEPA 2018

10 Tháng Năm, 2018 | Người Việt đó đây
(Hình cung cấp)

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5 năm 2018, lễ trao học bổng của Quỹ Học Bổng AVEPA dành cho các sinh viên bang Victoria đã diễn ra thành công với sự tham gia của gia đình, bạn bè các em sinh viên, thành viên AVEPA và các khách mời, trong đó có Tổng Biên Tập báo Tivi-Tuần San.

Quỹ học bổng AVEPA không chỉ hỗ trợ các cá nhân trẻ người Úc gốc Việt đạt thành tích học tập nổi trội và có đam mê cống hiến vì cộng đồng, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho các em. AVEPA trên hết là một khát vọng và niềm tin rằng thế hệ trẻ người Úc gốc Việt sẽ có nhiều đóng góp có ý nghĩa cho xã hội chính mạch và hơn thế. Những người sáng lập, điều hành và ủng hộ Quỹ AVEPA đều có chung khát vọng xây dựng AVEPA thành một một mạng lưới gắn kết những trí thức trẻ người Úc gốc Việt giàu viễn kiến.

Năm 2018, Quỹ học bổng AVEPA đã hợp tác với 4 trường đại học để trao năm suất học bổng theo hình thức đối ứng (trị giá $5,000 AUD/suất) cho bốn em sinh viên bang Victoria và một em bang New South Wales. Cả năm em đều không chỉ nổi bật trong học tập (điểm ATAR từ 95.06 đến 99.95) và các hoạt động ngoại khóa mà còn đóng góp nhiều trong các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Tại Victoria, bốn em sinh viên nhận học bổng bao gồm:

** Alice Mỹ Phụng Trần, cựu học sinh trường Mac Robertson Girls’ High School, hiện theo học chuyên ngành Hộ Sinh (Midwifery) tại Đại học Deakin;

** Anh Thu Nguyễn Phạm, cựu học sinh trường Mac Robertson Girls’ High School, hiện theo học chuyên ngành kĩ thuật  hình ảnh y học (Medical Image Streaming) tại Đại học RMIT;

** Francis Cao Thiên Văn, cựu học sinh trường Parade College, hiện là sinh viên ngành Truyền Thông (Media and Communications), Swinburne University.

** Naomie Ngọc Hà Trần, cựu học sinh trường Suzanne Cory High School, hiện đang theo học ngành Kiến Trúc Nội Thất (Interior Architecture) tại Swinburne University.

Tại New South Wales, học bổng AVEPA đối ứng với University of Sydney được dành cho em Julie Phan, cựu học sinh trường James Ruse Agricultural High School, hiện theo học ngành kép gồm Cử Nhân Khoa Học và Y học (Bachelor of Science and Doctor of Medicine) tại University of Sydney.

Trong bài phát biểu, Giáo sư David Beanland ghi nhận những cam kết của các em sinh viên và thay mặt AVEPA gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân của Quỹ. Tại buổi lễ, các em sinh viên có dịp bày tỏ tri ân của mình tới gia đình và thầy cô, cũng như đam mê và ước mơ của mình. Các em sinh viên đạt học bổng cùng gia đình, bạn bè các em đều cảm thấy tự hào. Những lời chia sẻ về nguyện vọng của các sinh viên AVEPA là nguồn cảm hứng lớn cho mọi người tham dự.

(Hình: TVTS)

Chia sẻ của các em sinh viên đạt học bổng AVEPA:

Em Alice Trần chia sẻ:

“Em muốn trở thành một chuyên gia ngành hộ sinh vì trong suy nghĩ của em, những người làm việc này đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa các sinh linh bé bỏng đến với thế giới, cũng như chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em trong suốt thời kì từ mang thai, sinh nở và sau đó. Sự ra đời của một em bé là một điều kì diệu, và em thực sự tin rằng được đóng góp một phần trong quá trình đó là một đặc quyền.

Đối với em, học bổng này không chỉ có ý nghĩa tài chính và là một điểm nổi bật trong bảng CV của mình, mà điều quan trọng hơn, nó là một biểu tượng cho sức mạnh nội lực: một giải thưởng cho những cố gắng không mệt mỏi để đạt các mục tiêu sự nghiệp. Hiện tại, mục tiêu ngắn hạn của em là hoàn thiện nhân cách của mình để trở thành một công dân toàn cầu và củng cố niềm đam mê chuyên ngành của mình. Về lâu dài, em muốn đóng góp vào việc nâng tầm sức mạnh của phụ nữ trong việc thực hiện các quyết định liên quan đến cơ thể của mình nằm giúp họ khỏe mạnh và tự tin. Em cảm thấy thành công nhất khi biết rằng mình có thể đem lại những thay đổi có ý nghĩa cho người khác  thông qua nghề nghiệp của mình”

Em Jenny Nguyễn Phạm tâm sự:

“Em chọn ngành Kỹ Thuật Hình Ảnh Y học vì chuyên ngành đó phù hợp với mình. Đó là ngành mang lại những thiết thực cho cuộc sống, đòi hỏi sự tỉ mỉ và đem lại cho em cơ hội tương tác với người khác. Em luôn nghĩ mục tiêu cao nhất là phục vụ con người và tăng cường chất lượng cuộc sống cho người khác. Một trong những phần thưởng lớn nhất của chuyên ngành này là tạo dựng được những mối liên hệ với bệnh nhân và giúp họ qua quá trình chẩn đoán bệnh.

Đối với em, mục tiêu khuyến học của quỹ AVEPA dành cho thế hệ trẻ người Úc gốc Việt là một niềm cảm hứng lớn đối với em. Xin cảm ơn Quỹ đã đồng hành cùng chúng em, làm cây cầu nối giữa hai nền văn hóa, thúc đẩy sự hòa nhập đó và khích lệ chúng em trở thành những nhà lãnh đạo. Bởi vì chúng em là chủ nhân của xã hội tương lai. Em chân thành cảm ơn mọi người đã duy trì được sự khích lệ đó.

Trong suốt quá trình học phổ thông, trưởng thành trong môi trường nói tiếng Anh, em cảm nhận được khó khăn khi liên hệ với văn hóa gốc Việt của mình. Ngay cả khi học tiếng Việt từ lúc nhỏ, em không suy nghĩ nhiều về điều này cho tới gần đây. Học tiếng Việt để cho kì thi VCE, em đã có thêm nhiều hiểu biết về nền văn hóa và lịch sử Việt. Đặc biệt khi học về vấn đề tị nạn và chiến tranh Việt Nam, lại được nghe từ trải nghiệm của gia đình, em có thêm niềm cảm hứng muốn gắn kết hơn với không chỉ cộng đồng Việt mà còn cả cộng đồng lớn hơn, thông qua các hoạt động thiện nguyện và tiếp đó là củng cố các kĩ năng lãnh đạo nhằm mang lại nhiều đóng góp về nhiều mặt cho xã hội trong khả năng của mình”

Em Naomie Trần chia sẻ:

“Từ khi còn nhỏ, em nhận thấy mình có sở trường về sự sáng tạo. Qua nhiều năm học, em đều có hứng thú đối với các môn liên quan đến nghệ thuật và thiết kế. Em mong muốn trở thành một kiến trúc sư nội thất vì em tin rằng thiết kế thông minh sẽ giúp cho không gian sống của con người trở nên đáng sống hơn. Em muốn đóng góp cho xã hội bằng cách của mình thông qua thiết kế”

“Em chịu ơn cộng đồng Việt rất nhiều. Đặc biệt, trong vài năm qua em may mắn là một thành viên của Hội Hướng Đạo Sinh Trần Hưng Đạo, và các anh chị nơi đây đã giúp em trưởng thành và khích lệ em hướng đến những tầm cao mới. Em cũng biết ơn Hội Phụ Nữ Úc Việt, nơi đã cho em cơ hội được làm thiện nguyện ở vai trò là thiết kế viên tại phòng Truyền Thông và Thông Tin. Em đã không có cơ hội được thực hành kĩ năng của mình trong môi trường làm việc thực sự nếu như không nhờ cộng đồng Việt.

Em tin rằng Quỹ học bổng AVEPA rất quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành, em luôn thích được nhìn thấy tên người Việt trên truyền thông và thường tự hỏi tại sao mình không thể thấy thêm nhiều hơn nữa. Chúng ta có một cộng đồng người Việt lớn mạnh ở Úc, và sức mạnh này cần phải được phát huy hơn nữa ở xã hội chính mạch. Vì thế, em muốn cảm ơn Quỹ AVEPA đã tạo cơ hội và giúp em cố gắng hơn, cũng như làm tăng cường tính hòa nhập của cộng đồng người Việt tại Úc”

Trong suốt quá trình học phổ thông, ngoài thời gian dành cho bài vở, em có niềm đam mê lớn đối với các hoạt động thiện nguyện và hướng đạo. Đặc biệt, em có dịp phát huy sở trường thiết kế của mình khi làm thiện nguyện cho Hội Phụ Nữ Úc Việt, giúp tổ chức này trong việc thiết kế bích họa tập san, băng quảng cáo hay tờ rơi. Học bổng AVEPA có ý nghĩa lớn đối với em, bởi nó ghi nhận và khích lệ tinh thần cống hiến không ngừng cho xã hội chính mạch, thông qua nghề nghiệp và các hoạt động cộng đồng, tăng cường tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ người Úc gốc Việt”

Tuy không thể tham dự lễ trao giải thưởng, em Francis Cao, qua chị gái của mình, chia sẻ:

“Sẽ không thành thực khi nói rằng em không bị ảnh hưởng gì bởi những cách nhìn rập khuôn (stereotypes) trong quá trình mình trưởng thành. Dù báo chí hay truyền thông liên tục nhấn mạnh chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đa dạng, em cho rằng chúng không thực sự phản ánh được vô số những câu chuyện trải nghiệm sâu sắc của mỗi người. Nhận thức được điều này, em càng tin rằng niềm đam mê dành cho truyền thông và điện ảnh của mình sẽ cho phép em lấp đầy, dù chỉ chút ít, vào khoảng trống mà nền văn hóa chúng ta đang thiếu. Vì vậy, học bổng AVEPA sẽ giúp em kích hoạt một vài dự án và khuyến khích việc học của em để em có thể cùng giúp mọi người thấy được câu chuyện của chính mình trên màn ảnh”