Bí ẩn hiện tượng chân người trôi dạt vào bờ biển Gia Nã Đại

16 Tháng Năm, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Năm trong số 14 chiếc giày trôi dạt vào bờ biển Gia Nã Đại. Photo courtesy: Reuters

Một hiện tượng bí ẩn kéo dài suốt hơn 10 năm qua tại Gia Nã Đại khi chân người liên tục trôi dạt vào bờ biển nước này. Các chuyên gia đã đưa ra một số phỏng đoán về nguyên nhân của hiện tượng này.

Ngày 7.5, một người đàn ông đi dạo trên bờ biển hòn đảo Gabriola, bang British Columbia đã tình cờ phát hiện ra một vật thể lạ: một bàn chân người “mắc kẹt” trong một đôi giày thể thao.

Đây là lần thứ 14 kể từ năm 2007 người dân Gia Nã Đại phát hiện ra những bàn chân trôi dạt vào bờ, một hiện tượng làm dấy lên nhiều đồn đoán và hoài nghi.

Một vài người cho rằng đây là chân của những người gặp phải thảm họa trên đại dương như chìm tàu, rơi máy bay, sóng thần và bị trôi dạt vào bờ bởi dòng thủy triều. Một vài tin đồn lại nhận định đây là nạn nhân của các tội ác có tổ chức, buôn người, hoặc âm mưu giết người hàng loạt rồi thủ tiêu xác trên biển.

Nhiều trường hợp các vụ việc thậm chí còn dẫn đến những tin tức hoang đường như có người nào đó đã nhồi xương động vật vào giày để đánh lừa cơ quan chức năng.

British Columbia, tỉnh ở phía tây Gia Nã Đại, nổi tiếng với những ngọn núi hùng vĩ, những cung đường trượt tuyết ngoạn mục và món hải sản trứ danh, nay được truyền thông gọi với cái tên vùng đất “bàn chân trôi dạt”.

Cơ quan điều tra địa phương đã loại bỏ đi phương án những bàn chân này thuộc về những nạn nhân của các vụ án hay tội phạm do họ không thể tìm thấy dấu hiệu chấn thương ở phần thi thể này.

Trong số 14 trường hợp, đến nay cơ quan điều tra Gia Nã Đại đã xác định chủ nhân của 9 bàn chân, trong đó có 2 bàn chân cùng thuộc về một người. Andy Watson, phát ngôn viên của cơ quan điều tra Bristish Columbia, nói với New York Times rằng nguyên nhân của những cái chết này được xác định là tự tử hoặc tai nạn, và phần chân đã phân hủy ra khỏi cơ thể sau một thời gian trôi dạt trên biển.

Theo điều tra của Guardian năm 2016, sở dĩ các bàn chân còn tồn tại vì chúng mắc kẹt trong các đôi giày thể thao có độ bền cao và nhẹ, làm ngăn cản quá trình phân hủy cũng như dễ theo các con sóng trôi dạt vào bờ.

Trong các vụ việc trước đó, cơ quan điều tra xác định bàn chân trôi dạt vào bờ hồi tháng 12/2017 thuộc về một cụ ông 79 tuổi đi lạc khỏi nhà và mất tích. Hay trong vụ việc năm 2016, bàn chân trôi dạt vào bờ được xét nghiệm ADN và xác nhận thuộc về một người đi câu cá và bị chết do lật thuyền 25 năm trước.

Theo Dân Trí