Cô gái người Úc được phép dùng tinh trùng bạn trai đã mất để thụ thai

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin nước Úc
Phán quyết mở đường cho các phụ nữ Úc muốn sử dụng tinh trùng của bạn trai đã mất. Photo Courtesy: Reuters

Thẩm phán Tòa tối cao Brisbane, Sue Brown đã trao phán quyết đóng vai trò bước ngoặt trong lịch sử tư pháp nước này vào trưa 20.6 (giờ địa phương), theo hãng tin AAP hôm 20.6.

Nữ thẩm phán cho phép đương đơn là cô Ayla Cresswell sử dụng tinh trùng của bạn trai đã qua đời Joshua Davies, nhưng cô Cresswell phải thuyết phục được phía bệnh viện tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).Tòa cũng quyết định cô Cresswell là người duy nhất được phép sử dụng số tinh trùng của người quá cố.

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Ayla đau đớn chứng kiến bạn trai Joshua Davies đột ngột qua đời tại nhà riêng ở thành phố Toowoomba, Úc. Theo Ayla, cả hai đã lên kế hoạch lập gia đình và có con cái, nhưng cuối cùng người bạn trai tự sát vào tháng 8.2016.

Trong vòng vài giờ kể từ khi anh Davies chết, cô nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn thành ước mơ của họ bằng cách nhờ luật sư yêu cầu lấy tinh trùng của người đã khuất.

Đến ngày hôm sau, cô đã lấy được lệnh của tòa cho phép bác sĩ phẫu thuật lấy và bảo quản tinh trùng của anh Davies trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tử vong. Cô Cresswell đã trả tiền bảo quản tinh trùng từ đó đến nay, và chờ đến ngày ra phán quyết cuối cùng.

Nhà tâm lý học Yvonne Rosman khẳng định ý định mang thai của Ayla bằng tinh trùng của Joshua không phải là suy nghĩ bồng bột đến từ nỗi đau mất người yêu của cô và Ayla cũng hoàn toàn nhận thức được những vất vả đang chờ phía trước. Sau thời gian trò chuyện với Ayla, Yvonne cho biết bà đặt rất nhiều niềm tin vào cô gái trẻ kiên cường ấy.

Bên cạnh người thân, Ayla còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía gia đình của Joshua. Bố mẹ anh cho rằng việc “con dâu” đồng ý mang thai là một vinh dự cho con trai đã mất của họ.

Phán quyết của tòa khiến Ayla vô cùng phấn khích vì cuối cùng cô cũng thực hiện được tâm nguyện lên chức bố của người bạn trai đã khuất. “Lúc nào Joshua cũng nói rằng anh ấy muốn làm bố. Chúng tôi cũng từng nói chuyện với nhau về những đứa trẻ, rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc ra sao nếu như có con. Tôi tin Joshua sẽ rất tự hào nếu tôi trở thành mẹ” – Ayla chia sẻ.

Tổng hợp