Hỏi và giải đáp 408: Không thể có sự lựa chọn

03 Tháng Bảy, 2018 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

TL đăng thư và góp ký kiến với em Y, một người mẹ gương mẫu nhưng tự nhận không phải là một người vợ lý tưởng, nay đang sống trong cô đơn, không biết lựa chọn con đường nào cho mình.

Mời quý vị đọc một đoạn trong thư của Y:

…Em là một người không giờ có một cuộc sống ổn định, nay đã bước vào tuổi ngũ tuần rồi mà vẫn chưa biết tương lai sẽ về đâu. Em có quá đủ điều kiện mà mọi cô gái Sài Gòn ngày xưa mơ ước: đẹp, sang, sexy, có trình độ học thức, lấy chồng cũng “con nhà giàu đẹp trai học giỏi”.

Ngày còn ở VN, tụi em rất hạnh phúc hòa hợp, vì cả hai đồng ý theo quan niệm tây phương: tôn trọng cuộc sống, sở thích riêng tư của nhau, thông cảm, hiểu biết… Không có nghĩa là tụi em có tình nhân đâu, mà có bạn bè riêng (văn nghệ, đàn hát, khiêu vũ, v.v…).

Nhưng sang Úc, sau khi lo cho con cái trưởng thành, em muốn tiếp tục hưởng lại những ngày trẻ trung yêu đời như xưa thì chồng em lại bảo thủ. Từ những bất đồng nho nhỏ dần dần trở thành đối nghịch. Cuối cùng anh ấy đưa ra quá nhiều điều kiện, em không chấp nhận nên anh ấy chủ động chia tay (ly thân). Cho tới lúc ấy, em chưa hề ngả vào vòng tay một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình!

Hiện nay, em đã dọn ra sống với con gái lớn đã có gia đình, anh ấy sống ở nhà cũ với những cháu còn lại. Trong thời gian bị đau khổ vì hạnh phúc tan vỡ bất ngờ, em được sự thông cảm an ủi của anh A, một người đã có gia đình, rất đáng quý mến, rất đáng kính nể, rồi dần dần em có cảm tình. Em không hề dấu diếm thái độ yêu mến của mình, và em nghĩ rằng anh ấy cũng biết. Nhưng cả hai người đều không ai tiến xa hơn…

Hiện nay, em rất muốn trở lại chồng nhưng anh ấy nói qua các con là anh ấy không bao giờ chấp nhận. Em thấy lối thoát duy nhất của em chỉ là buông xuôi, nghĩa là quan hệ chừng mực với A. Em không muốn cướp chồng của ai, em chỉ muốn giải quyết nhu cầu tình cảm, bởi nếu không có thể em sẽ tự tử; em không thiết tha tới sex… Chị TL có ý kiến gì để cố vấn cho em không?

Ý kiến Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Câu chuyện em kể rất khó tin, nhưng TL cũng biết có một số trường hợp như vậy, và khi hai người chia tay, bạn bè đều sững sờ. Bởi vì có ở trong chăn mới biết chăn có rận!

Về ý kiến của TL trước suy nghĩ và khuynh hướng của em hiện nay, xin ngắn gọn như sau:

Việc em (dự tính) quan hệ với A, một người đã có gia đình, cho dù ở bất cứ mức độ nào, có sex hay không có sex, cho dù đem bất cứ lý do nào ra để biện minh, cũng là chuyện mà đạo đức cũng như lương tâm chúng ta không cho phép.

Cho nên, nếu em có thể xem A như một người anh trai để tìm nguồn an ủi thì OK, còn nếu em vẫn nghĩ tới “hạnh phúc được ngả vào vòng tay A”, và chỉ bằng đó thôi chứ không tiến xa hơn, TL cũng cho là không nên. Bởi vì không ai trong chúng có thể lường trước được những diễn tiến, biến đổi tình cảm nơi con người, kể cả của chính mình, thì không nên tạo môi trường thuận lợi cho những điều không hay, không tốt có thể xảy ra.

Nhưng trong khi không nên quan hệ xa hơn với A thì em cũng không nên tìm cách quay trở lại với chồng, trừ trường hợp chính anh ấy muốn em trở lại. TL không nói rằng chồng em là người không tốt, nhưng rõ ràng không phải là người cao thượng độ lượng.

Viết ra thì phũ phàng, nhưng trên thực tế của cuộc đời, đôi khi chúng ta cần những người bạn đời, bạn lòng, bạn tình tế nhị, thông cảm, hiểu biết… hơn là những người tốt bụng thực sự nhưng không biết cách sống.

Theo TL, em cứ tiếp tục sống với con gái để có nguồn an ủi, đồng thời mở rộng quan hệ bạn bè, để quen biết thêm những tâm hồn hòa điệu, dù không tiến xa hơn, vẫn có gì chút  gì đó ấm lòng cho cuộc sống, trong khi chờ đợi một tình cuối đời biết đâu sẽ tới!

Thanh Lan