Gần 300 người bị bắt trong đêm ăn mừng biến thành bạo loạn ở Pháp

16 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
, biển người đã đổ ra Đại lộ Champs-Élysées ăn mừng đội Pháp vô địch World Cup. Photo Courtesy: Reuters

Đụng độ xảy ra ở một số thành phố của Pháp giữa cảnh sát và cổ động viên quá khích khi ăn mừng đội nhà vô địch World Cup khiến gần 300 người bị bắt.

Cảnh sát cho hay, chỉ trong đêm 15.7, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 300 sau khi tham gia vào các vụ xô xát với lực lượng cảnh sát, đập phá cửa hiệu và cướp đồ đạc trong khi xuống đường ăn mừng chiến thắng của ĐT Pháp tại World Cup 2018.

Tại thủ đô Paris, sau khi diễu hành trong trật tự vài tiếng đầu tiên sau trận đấu, đến khoảng 23h ngày 15.7, nhiều nhóm đập phá bắt đầu ném chai lọ vào cảnh sát và đập phá một cửa hiệu trên đại lộ Champs-Élyées nhằm cướp đồ ăn. Nhiều ki-ốt bán sách báo cũng bị đập phá, ô tô đỗ trên các con phố xung quanh cũng bị đập, thậm chí đốt cháy.

Để đáp trả, lực lượng cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời bắt giữ hơn 90 người.

Gần 300 người đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ trong đêm 15.7. Photo Courtesy: Reuters

Tại nhiều thành phố lớn của Pháp, đặc biệt tại Lyon và Marseille, nhiều vụ xô xát, đập phá và hôi của cũng đã diễn ra. Tại Lyon, 18 người đã bị bắt giữ. Tổng cộng, trong đêm Chủ nhật, cảnh sát trên khắp nước Pháp đã bắt giữ 292 người.

Các hành động ăn mừng quá khích cũng đã khiến 2 người thiệt mạng. Một người do nhảy xuống ăn mừng tại một bể bơi quá nông, một người chạy xe ăn mừng quá tốc độ và đâm vào cây.

Trước tình hình an ninh phức tạp, nhà chức trách Pháp tuyên bố sẽ huy động thêm lực lượng cho ngày hôm nay, 16.7, khi diễn ra lễ đón và diễu hành của ĐT Pháp với Cúp Vàng thế giới trên đại lộ Champs-Élyséés dự kiến thu hút hàng triệu người xuống đường tại thủ đô Paris.

Trong trận chung kết gặp Croatia hôm 15/7, đội tuyển Pháp giành chiến thắng với tỷ số 4-2, lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch World Cup trong lịch sử và khiến hàng triệu cổ động viên bùng nổ trong niềm vui. Ước tính hơn 250,000 người có mặt đại lộ Champs Elysees và quảng trường Concorde để ăn mừng.