Đội tuyển Tây Ban Nha mất thêm một trụ cột khi Silva tuyên bố chia tay đội tuyển

14 Tháng Tám, 2018 | Tin thể thao
David Silva có những năm tháng hào hùng ở tuyển Tây Ban Nha. Photo Courtesy: Reuters

Ngôi sao của CLB Man City David Silva đã quyết định kết thúc 12 năm chơi ở đẳng cấp quốc tế cho đội tuyển Tây Ban Nha với ba lần đăng quang.

Đây là quyết định chẳng đặng đừng của cầu thủ tài năng này khi tuổi tác không cho phép anh hoạt động với tần suất cao nhất từng có, chưa kể còn góp phần kềm hãm sức cống hiến của những cầu thủ trẻ.

Bức thư chia tay của David Silva có đoạn: ”Tôi đã mất nhiều tuần để suy nghĩ và phân tích trước khi quyết định kết thúc thời gian thi đấu cho đội tuyển. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất của tôi. Đội tuyển đã cho tôi mọi thứ, là nơi tôi có thể tự hào với 125 lần thi đấu, 35 bàn thắng, một chức vô địch World Cup và hai Euro trong 12 năm”.

David Silva khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha cách đây 12 năm và là thành viên quan trọng của đội hình “La Roja” hai lần đăng quang ở các kỳ Euro 2008 và 2012, xen kẽ là danh hiệu vô địch World Cup 2010. Với 125 lần ra sân, David Silva ghi được tổng cộng 35 bàn thắng, con số rất đáng ghi nhận đối với một cầu thủ chỉ giữ vai trò hộ công.

Tân huấn luyện viên Tây Ban Nha Lui Enrique (giữa) sẽ gặp nhều khó khăn để tìm người thế chỗ cho 3 trụ cột của đội tuyển. Photo Courtesy: Reuters

Như vậy, Silva là cầu thủ thứ ba chia tay tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2018, giải đấu mà đội bóng áo đỏ về nước ngay từ vòng 1/8 với thất bại trên chấm 11m trước Nga. Hai ngôi sao sớm tuyên bố ra đi là tiền vệ Andres Iniesta và trung vệ Gerard Pique.

Sau World Cup, Tây Ban Nha cũng sớm bổ nhiệm HLV mới Luis Enrique. Vị cựu chiến thuật gia của Barca sẽ phải xây dựng lại đội tuyển mà không còn sự trợ giúp của nhiều thành viên thuộc Thế hệ vàng.

Việc cậu học trò cũ Gerard Pique chia tay đội tuyển cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho Luis Enrique trong việc tìm người đá cặp hoàn hảo với Sergio Ramos ở vị trí trung vệ. Nacho Fernandez và Cesar Azpilicueta chưa bao giờ được thử sức ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Tây Ban Nha và đó là lý do để một cựu cầu thủ Barcelona được HLV Enrique nhớ đến.

Marc Bartra sau một thời gian gia nhập Juventus không thành công đã hồi sinh thực sự khi quay về La Liga, khoác áo Real Betis. Aymeric Laporte cũng là một giải pháp đáng cân nhắc, nhất là khi trung vệ của Man City chưa từng thi đấu cho đội tuyển Pháp ở các giải chính thức. Cựu cầu thủ của Bilbao đang tiến bộ rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola tại Man City.

Tổng hợp