Gần 350 báo Mỹ đồng loạt cáo buộc Tổng thống Trump “tấn công truyền thông”

16 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Logo của tờ báo The Boston Globe nằm bên ngoài tòa soạn ở Boston, Massachusetts hồi năm 2009. Photo Courtesy: Reuters

Các cơ quan truyền thông Mỹ đã đồng loạt đăng tải các bài viết có nội dung cáo buộc Tổng thống Donald Trump tấn công giới truyền thông, cho rằng việc ông Trump gọi một số tờ báo là “kẻ thù của người dân” là động thái nguy hiểm.

Cụ thể hôm 16.8, gần 350 báo Mỹ đã đồng loạt đăng tải các bài viết với mục tiêu “bảo vệ quyền tự do báo chí” nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump gọi một số tổ chức truyền thông là kẻ thù của người dân Mỹ. Chiến dịch này do Boston Globe khởi xướng chống lại hành động công kích từ Tổng thống.

Báo Boston Globe đã phát động phong trào trên vào ngày 16.8 bằng một bài viết trực tuyến, cáo buộc Tổng thống Trump “liên tục tấn công báo chí”, đồng thời yêu cầu các tờ báo khác lên tiếng. Boston Globe đồng thời dùng dòng hashtag #EnemyOfNone (Không phải kẻ thù của ai).

Bài báo trên Boston Globe viết: “Gọi báo chí là “kẻ thù của người dân” là một hành động không mang bản sắc Mỹ”.

Ban đầu có 100 hãng tin hưởng ứng lời kêu gọi của Boston Globe, sau đó tăng dần lên với sự tham gia của nhiều tờ báo lớn nhỏ tại Mỹ cũng như các cơ quan truyền thông quốc tế như tờ Guardian của Anh.

Sau đó, New York Times và một số tờ báo khác đã tham gia vào phong trào. Theo BBC, bài viết ban đầu đã nhận được những phản ứng tích cực với 100 báo tham gia và sau đó tăng lên gần 350 đơn vị truyền thông, và thu hút được cả báo chí quốc tế như báo Guardian (Anh).

Hưởng ứng chiến dịch, tờ New York Times có bài viết “Tự do báo chí cần các bạn”, gọi những cuộc công kích của ông Trump là “nguy hiểm đối với huyết mạch dân chủ”. Bài xã luận này đã được đăng lại trên hàng chục ấn phẩm phụ.

New York Post cũng lập luận rằng việc báo chí đăng những thông tin tiêu cực không có nghĩa là đưa tin sai và nhiệm vụ của các nhà báo là phải tiếp tục đưa tin.

Tờ Philadelphia Inquirer thì cho rằng “nếu báo chí Mỹ không được giải phóng khỏi những khiển trách, trừng phạt và hoài nghi khi đưa ra quan điểm hay thông tin trái chiều, cả đất nước và người dân Mỹ cũng không được tự do”.

Nhà xuất bản McClatchy cho đăng một bài xã luận trên 30 tờ nhật báo mà họ quản lý, trong đó có Miami Herald, cho rằng thuật ngữ “kẻ thù của nhân dân” chính là “cách mà Đức quốc xã gọi người Do Thái”.

Topeka Capital-Journal, tờ báo từng ủng hộ Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, khẳng định việc tấn công truyền thông của ông Trump là “độc ác, mang tính phá hoại và phải chấm dứt ngay”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tờ báo Mỹ đều ủng hộ chiến dịch này.

Cụ thể, cây viết Tom Tradup của trang tin Townhall cho rằng hành động của Boston Globe là “nỗ lực thảm hại để lấy lại danh tiếng”. Bình luận viên Tom Tradup của trang bảo thủ Townhall.com gọi chiến dịch của Boston Globe là một “nỗ lực thảm hại để lấy lại danh tiếng”, nói rằng ông và nhiều người khác sẽ “không bỏ ra xu nào để mua báo ngày 16.8”.

Tờ Wall Street Journal không tham gia vào chiến dịch. Một bài viết trước đó của nhà báo James Freeman cho rằng Trump được quyền tự do ngôn luận và chiến dịch của tờ Globe lại đang chống lại chính quyền tự do mà họ tìm kiếm.

Theo Reuters, Tổng thống Trump dường như đang coi báo chí Mỹ như phe đối lập khi nhiều lần gọi các bài báo có tính bất lợi cho ông là “tin giả”. Hồi tháng 2.2017, ông từng viết trên Twitter rằng: “Những hãng truyền thông tin giả (gồm New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) không phải là kẻ thù của tôi mà là kẻ thù của người dân Mỹ.” Trước đó, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá phát ngôn của ông Trump là rất nguy hiểm và có thể khiến các nhà báo tác nghiệp gặp phải rủi ro bị tấn công bạo lực.

Hiện Bạch Ốc chưa tên tiếng về phong trào này.

Tổng hợp