Quốc hội bù nhìn xin BCT thêm tướng CA

29 Tháng Tám, 2018 | Bình Luận
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. (Photo: Reuters)

Trên thế giới, chỉ có những nước bị đảng cộng sản cai trị quốc hội mới phải xin ý kiến của cấp trên, tức Bộ Chính trị khi soạn thảo hay tu chính luật. Nhưng khi bỏ phiếu thì khỏi cần xin, vì Bộ Chính trị đã có chỉ thị, các đại biểu chỉ việc gật đầu. Thật “giản đơn”!

Ngày nay công tác còn nhẹ nhàng hơn vì chỉ việc bấm nút– dĩ nhiên là nút thuận. Nói cho công bằng, đối với một vài dự luật, có một số ít đại biểu bấm nút không tán thành hay không biểu quyết. Nhưng các dự luật vẫn luôn luôn được thông qua dù các đại biểu không nhất trí, như dự luật An Ninh Mạng đã  được thông qua với tỉ lệ 86.86% một con số mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen đẹp!

Tại Việt Nam muốn làm đại biểu quốc hội ứng viên phải là đảng viên cộng sản hay phải là người được Mặt trận Tổ quốc (tổ chức ngoại vi của đảng) xét đơn và đề cử thì mới được ứng cử. Cho nên trong số 487 đại biểu còn lại hiện nay, tuyệt đại đa số là đảng viên cộng sản (475 đảng viên) trong đó hơn 100 người là ủy viên Trung ương đảng! Nhưng cho dù cũng là đảng viên, với những vấn đề quan trọng quốc hội luôn luôn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị (gồm 19 người nay còn 18 vì Đinh La Thăng bị loại) như trường hợp Dự luật Đặc khu.

Bởi vậy, trong thời gian thảo luận và bị một số đại biểu quốc hội cũng như nhân dân phản đối, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố “phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật vì Bộ Chính trị đã kết luận rồi”.

Quốc hội bàn chưa xong mà Bộ Chính trị đã có kết luận thì rõ ràng quốc hội là một thứ bù nhìn. Dự Luật An Ninh mạng đã được thông qua vì đấy là ý chí của Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Nhưng Luật Đặc khu, được gọi là luật bán nước, vào giờ thứ 25 phải tạm hoãn biểu quyết trước sự chống đối mãnh liệt chưa từng có của nhân dân qua việc kêu gọi cả nước biểu tình.

Lại cũng nói tiếp về việc sửa luật thăng cấp tướng. Mặc dầu Ủy ban Quốc phòng và An Ninh Quốc hội “nhất trí” cho giám đốc các tỉnh và thành phố hiện chỉ mang hàm đại tá được mang hàm tướng như hai giám đốc CA thành phố Hà Nội và HCM nhưng bà Chủ tịch Kim Ngân nói  rằng làm như vậy thì trái với “kết luận” của Bộ Chính trị  trước đây! Do đó “phải xin ý kiến”.

Hiện tại ngành công an có khoảng 350 tướng, nếu Bộ Chính trị chấp thuận kiến nghị của quốc hội  thì số  tướng công an cũng sẽ bằng số tướng quân đội, nâng tổng số tướng ở Việt Nam lên tới khoảng 1,000 người. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã lạm phát giáo sư tiến sĩ, nay lạm phát tướng. Mà tướng không dám đương đầu với giặc Tàu xâm lăng, chỉ đua nhau làm giàu, tham nhũng hoặc đàn áp dân.

Chống tham nhũng hữu hiệu nhất: dẹp đảng CS

Sau hơn một năm rầm rộ với quyết tâm bài trừ tham nhũng với khẩu hiệu “lò nóng, củi tươi cũng phải cháy” ra vẻ Nguyễn Phú Trọng chỉ mới đốt được ít củi khô của nhóm lợi ích đối lập. Do đó Khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội được chỉ đạo tổ chức buổi lễ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng. Một số người tưởng rằng đây là chuyện đùa. Vài tờ báo trong nước nói loại bằng này không cần thiết.

Bênh vực chương trình này, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, viện trưởng Chiến lược và Khoa khọc Thanh tra cho biết, chống tham nhũng không những chỉ cần quyết tâm mà phải có sự chương trình đào tạo chống ở trình độ cao. Ông Minh nói thời còn làm thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa đề án phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục ở cấp phổ thông trung học và đại học, nhưng nay cần phải nghiên  cứu toàn diện và khoa học hơn, tức phải ở cấp thạc sĩ.

Việt Nam hiện đã có cả trăm ngàn thạc sĩ, hàng chục ngàn tiến sĩ  đủ ngành, cần gì có thêm thạc sĩ chống tham nhũng? Không chừng thạc sĩ chống tham nhũng sẽ trở thành thạc sĩ tham nhũng? Thật vậy, tham nhũng nó nằm trong hệ thống và cơ chế đảng cộng sản, một đảng độc quyền lãnh đạo, coi đất nước là của đảng và đảng đứng trên pháp luật. Cho nên, muốn chống tham nhũng hữu hiệu, cách duy nhất là dẹp Đảng CSVN, trả lại chính quyền cho nhân dân qua một cuộc bầu cử tự do. Thật “giản đơn”, Nguyễn Phú Trọng ạ!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1690 phát hành ngày 15.08.2018)