Hỏi và giải đáp 432: “Single girl”đã có con

28 Tháng Tám, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu H, một cô gái với quá khứ đáng buồn, nhưng nay đang đứng trước một tương lai tươi sáng. Xin tóm tắt câu chuyện của cháu:

H, trên 30 tuổi, có nhan sắc, trình độ, nghề nghiệp vững vàng. Trước kia, khi mới chân ướt chân ráo tới Úc, H cặp với A, một chàng trai lý tưởng nhưng sau khi H có bầu thì quất ngựa truy phong. H may mắn có cha mẹ thông cảm hiểu biết, lo lắng mọi sự, sau khi H mẹ tròn con vuông đã nhận nuôi cháu, và gửi H sang tiểu bang khác sống với bà con, tiếp tục ăn học thành tài.

Biết thân biết phận, H chỉ lo học hành và sau khi có việc làm, lo dành dụm tiền bạc, nhất quyết không có bạn trai cho tới khi gặp được “một người đàn ông chắc chắn yêu mình chứ không chỉ muốn sex với mình”.

Nay H đã gặp được người đó (B). Sau gần 1 năm quen biết, mặc dù đã ngỏ lời tiến tới hôn nhân nhưng B chưa hề “đòi hỏi chuyện đó”. Về phần H thì vẫn giữ kín quá khứ của mình, nhưng càng ngày càng mang mặc cảm lừa dối, và lo sợ sau khi đã thành vợ chồng, sẽ có ngày B biết việc mình đã từng có con… Nhưng nếu thú thật thì hậu quả trước mắt là B có thể sẽ rút lui…

Trả lời của TL:

Cháu H thân mến,

Đọc qua hoàn cảnh của cháu, chắc chắn đa số độc giả sẽ đồng ý với cô rằng: cháu nên cho B biết quá khứ của mình trước khi tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên cô cho rằng vẫn còn một thiểu số không đồng ý, vì lập luận: tại sao “không đánh mà khai”, và cho rằng việc đó (cho B biết quá khứ của cháu) không có lợi cho ai cả, bởi vì nếu B không thông cảm bỏ qua, thì cháu sẽ đánh mất tương lai hạnh phúc, còn B thì thất vọng chán chường.

Theo công thức toán học, những vị này nói rất đúng. Hoặc viết một cách phũ phàng hơn, kể cả trong tình yêu, đôi khi cũng cần có sự “tính toán”.

Chính cô trong thời gian phụ trách mục này, đôi khi cũng khuyên các bạn trẻ phải “tính toán hơn thiệt”, bởi vì trong cuộc sống của tất cả chúng ta, có những sự thật nên giữ kín trong lòng, nói ra chỉ có hại.

Việc cháu đã từng có con cũng thế, giữ kín hay nói ra là tùy lúc và tùy đối tượng. Tùy lúc có nghĩa là khi mới quen nhau thì chẳng nên “khai” ngay, còn tùy trường hợp là tùy theo em và người con trai ấy yêu nhau thành thật và muốn tiến tới hôn nhân, hay chỉ cặp kè, hoặc chung sống trên cơ sở “đôi bên đều có lợi”, được ngày nào hay ngày ấy!

Nhưng hiện nay cháu đã nhận xét B là người đàn ông xứng đáng để cháu một đời trao thân gửi phận, thì cô khuyên cháu nên thú thật với B, có nghĩa là chấp nhận “đươc ăn cả ngả về không”!

Trời sinh đàn ông ra với bản tính của “phái mạnh” cho nên họ thường mã thượng hơn đàn bà con gái; ngược lại, họ không dễ dàng chấp nhận sự lừa dối, phản bội như đàn bà con gái thường mủi lòng bỏ qua, tha thứ cho ông chồng phản bội, người yêu gian dối!

Vì thể, kể cả trong trường hợp cháu nghĩ rằng B không phải là người đàn ông cao thượng độ lượng cho lắm, thì cũng nên thú thật để tránh hậu quả khôn lường một khi sau khi lấy nhau rồi B mới biết. Huống chi ở đây, cháu đã hết lời ca tụng B, thì cô và  có lẽ đa số độc giả, đồng ý khuyên cháu nên thú thật. Chỉ có như thế, cháu mới có thể an tâm, thoải mái, tin yêu trong cuộc chung sống với B.

Thân mến,
Thanh Lan