Vụ án ở Perth: người chồng là hung thủ giết hại cả nhà

11 Tháng Chín, 2018 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo courtesy: Reuters

Cảnh sát đã xác nhận hung thủ trong vụ án khiến một gia đình gồm mẹ, 3 con gái và bà nội tử vong chính là người chồng, người cha của gia đình này.

Chủ nhật 9/9, cảnh sát đã phát hiện thi thể của bà Mara Lee Harvey, 41 tuổi, 3 cô con gái Charlotte, 3.5 tuổi, hai bé sinh đôi Alice và Beatrix 2 tuổi và bà nội Beverly Ann Quinn, 73 tuổi, trong nhà ở Belford, nội đô đông bắc Perth.

Trước đó, một người đàn ông tên Anthony Robert Harvey, 24 tuổi, đã ra đầu thú cảnh sát và dẫn cảnh sát đến hiện trường án mạng.

Người đàn ông này chính là chồng của nạn nhân Mara, và là cha của 3 đứa trẻ. Ông đã ra tòa Sơ thẩm Perth hôm thứ Hai 10/9.

Tại tòa, ông đã bị truy tố tội sát hại người vợ và 3 đứa con nhỏ vào ngày 3/9, tức 6 ngày trước khi các thi thể được phát hiện. Sau đó được biết ông đã sát hại mẹ ruột của ông là bà Quinn vào ngày 4/9 khi bà đến nhà thăm các cháu.

Hai nạn nhân nữ được biết đã bị tấn công trong bếp, trong khi bọn trẻ bị sát hại trong phòng ngủ.

Cảnh sát cũng cho rằng ông Harvey sau đó vẫn tiếp tục ở lại trong nhà cùng với những thi thể vài ngày trước khi ra đầu thú.

Bị cáo Harvey, xuất hiện tại tòa với thái độ bình tĩnh và không biểu lộ cảm xúc. Trả lời Thẩm phán, ông nói ông hiểu tất cả các cáo trạng.

Harvey cũng không được phép biện hộ và vẫn phải bị tạm giam cho lần ra tòa tiếp theo.

Người chị của nạn nhân Mara, bà Taryn đã có thông cáo thay mặt gia đình bày tỏ nỗi đau

“Không có lời lẽ nào có thể nói hết được sự trống rỗng cũng như nỗi mất mát mà chúng tôi phải gánh chịu.”

Bà Taryn cũng cho biết thêm rằng bà nội Beverly là người  có thể làm bất cứ điều gì cho các con và các cháu của bà.

Cô bé Charlott 3.5 tuổi được biết là một em bé năng động và tự tin, trong khi hai em sinh đôi thì thích tìm tòi và kháu khỉnh.

Hai vợ chồng Anthony và Mara Harvey có một cơ sở kinh doanh nhượng quyền làm dịch vụ cắt cỏ Jim’s Mowing, hoạt động tại Morley và một số vùng lân cận ở phía bắc Perth CBD.

Hàng xóm nói họ thường thấy bà Beverly ghé thăm gia đình để giúp đỡ trông chừng bọn trẻ.

Gia đình này chưa từng có vấn đề gì với chính quyền, cảnh sát và cũng chưa từng có vấn đề liên quan đến bạo hành gia đình.

Đây là vụ án bạo lực gia đình thứ ba xảy ra tại Perth tính từ đầu năm đến nay.

Theo SBS Tiếng Việt