Cú đúp của Pogba giúp Quỷ đỏ đại thắng vòng bảng Champions League

20 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Paul Pogba (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Young Boys. Photo Courtesy: Reuters

Trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Young Boys, tân binh Diogo Dalot và Paul Pogba là những người thể hiện tốt nhất.

Diogo Dalot chỉ mới gia nhập sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng hè 2018 từ CLB Porto. Vì chấn thương từ trước, hậu vệ người Bồ Đào Nha rời xa sân cỏ khá lâu trước khi trở lại từ đầu tháng 9.2018.

Sau trận đấu cùng U23 MU, Dalot tạo ấn tượng trong mắt HLV Jose Mourinho. Nhờ đó, hậu vệ 19 tuổi có suất đá chính khi MU hành quân đến làm khách của Young Boys ở thời điểm đội chủ nhà đang có phong độ cao. Trước đó, đội chủ nhà Young Boys ghi 19 bàn sau sáu trận, dẫn đầu giải vô địch quốc gia Thụy Sỹ với khoảng cách tám điểm so với đội thứ hai.

Thực tế cho thấy Young Boys đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Họ tạo ra những cơ hội ăn bàn trước với pha đánh đầu chệch cột dọc của Hoarau và cú nã đại bác buộc David De Gea phải trổ tài cản phá của Mohamed Ali Camara.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không chắt chiu những cơ hội mà họ có. Và trong một khoảnh khắc tỏa sáng, Paul Pogba đưa Man Utd vượt lên. Lấy được bóng sau pha rê dắt không thành công của Fred, Pogba bất ngờ đưa về chân trái và tung ra pha dứt điểm hiểm hóc, tung nóc lưới Young Boys.

Tiền vệ người Pháp ghi bàn thứ hai, bằng một quả phạt đền, sau khi trọng tài phạt Kevin Mbabu lỗi để bóng chạm tay trong lúc ngăn cản đường chuyền của Luke Shaw. Anthony Martial, trong trận đấu hiếm hoi được đá trọn 90 phút, nâng tỷ số lên 3-0 trong một đợt phản công vào giữa hiệp hai.

Pogba tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo, đặt đồng đội vào thế đối mặt thủ môn. Cú cứa lòng của Martial đập chân Camara đổi hướng, khiến thủ thành David von Ballmoos bó tay. Juan Mata có hai cơ hội ghi thêm bàn thắng cho đại diện Anh khi vào sân ở hiệp hai, nhưng không thể tận dụng.

Young Boys, trong lần trở lại Champions League sau 31 năm vắng bóng, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Họ thi đấu không tồi với 18 pha uy hiếp khung thành so với 16 của Man Utd. Ít nhất ba trong số những cơ hội này có thể chuyển thành bàn thắng. Tuy nhiên, để chọc thủng lưới một De Gea xuất sắc, Young Boys cần nhiều hơn thế.

Với băng thủ quân trên tay, Pogba đã cống hiến một trận đấu xuất sắc – một màn trình diễn giàu cảm hứng mà các CĐV Man Utd hằng chờ đợi khi CLB này đưa anh trở lại sân Old Trafford vào mùa hè năm 2016. Pogba đã thể hiện tư chất thủ lĩnh trong hai trận gần đây tại Ngoại hạng Anh, gặp Burnley và Watford. Trận này, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh đạt tới 93%.

Sau những lùm xùm về việc đòi ra đi, có lẽ, tiền vệ người Pháp đã ổn định tâm lý và tập trung hơn vào chuyên môn. Đây là lần thứ ba Pogba ghi hai bàn trong một trận cho Man Utd. Anh làm được điều này ở trận gặp Fenerbahce trong mùa 2016-2017, và trận gặp Man City mùa trước.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Mourinho nhấn mạnh: “Tôi hài lòng khi Pogba thường xuyên xâm nhập vào vòng 16.5 m, qua đó mang lại cho đội bóng nhiều giải pháp để ghi bàn”.

Vị HLV người Bồ Đào Nha còn nói thêm: “Việc Pogba tỏa sáng xuất phát từ lối chơi ổn định từ hàng tiền vệ. Chỉ có vậy, Pogba mới thoải mái dâng cao tấn công. Nhìn chung, tôi đánh giá cao màn thể hiện của toàn đội ở trận thắng Youngs Boys”.

Với 3 điểm đầu tiên, “Quỷ đỏ” tạm dẫn đầu ở bảng H, Champions League 2018/19. Trận tới, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ tiếp đón Valencia trên sân nhà Old Trafford.

Tổng hợp