Manchester City vùi dập Shakhtar bằng trận đấu với 6 bàn thắng

08 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thể thao
Đội trưởng David Silva mở tỉ số sớm cho Man City. Photo Courtesy: Reuters

Manchester City vượt trội hơn Shakhtar về mọi mặt, đội chủ nhà tạo nên một chiến thắng giòn giã ngay trên sân nhà với sáu lần xé lưới đối thủ. Với ba chiến thắng liên tiếp gần đây, Man City đã chạm một tay vào tấm vé tới vòng 1/8 Champions League.

Để chuẩn bị cho trận derby kinh điển cuối tuần này với Man U nited, HLV Pep Guardiola quyết định cất hàng loạt trụ cột như Sergio Aguero, Leroy Sane, Nicolas Otamendi ở cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk, đối thủ đã thua họ 0-3 trận lượt đi tại Ukraine.

Chỉ mất 13 phút, các CĐV Anh đã hào hứng chứng kiến bàn mở tỉ số của David Silva. Tiền vệ người TBN băng vào nhanh như chớp đệm bóng tung lưới Shakhtar Donetsk.

Phút 24, thời điểm Man City đã dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của David Silva, tiền đạo Raheem Sterling tự đá vào cỏ trong tình huống đối mặt với thủ thành Andriy Pyatov trong khu vực cấm địa. Ở pha bóng này, mũi nhọn người Anh không bị hậu vệ nào của đối phương tác động, anh vấp ngã do xử lý lỗi.

Thế nhưng, điều bi hài lại xảy ra khi trọng tài Kassai lại chỉ tay vào chấm 11 m. Không người đồng nghiệp nào của “ông vua áo đen” người Hungary lên tiếng trong tình huống đó, kể cả trọng tài biên. Trên chấm 11 m, Gabriel Jesus không phạm sai lầm nào để ghi bàn giúp Man City gia tăng cách biệt.

Pha ăn vạ của Raheem Sterling đã khiến báo giới được một phen châm biếm. Photo Courtesy: Reuters

Với khoảng cách hai bàn, các cầu thủ Man City có phần lùi lại để chơi phòng thủ phản công. Shakhtar nhờ đó cải thiện được khả năng kiểm soát bóng, đội khách cũng tạo được một đợt tấn công về khung thành của Man City không tạo ra nguy hiểm. Trong khi đó, nếu dứt điểm tốt hơn các cầu thủ Man City hoàn toàn có thể ghi bàn thứ ba ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man City tiếp tục tăng tốc tấn công phủ đầu, đội chủ sân Etihad nhanh chóng có được bàn thắng thứ ba. Phút 49, Sterling có pha độc diễn ở bên trái trung lộ, anh đi qua một loạt cầu thủ đội khách rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Pyatov nâng tỉ số lên 3-0.

Ba bàn thắng giúp Man City nắm chắc chiến thắng, nhưng đội chủ nhà chưa dừng lại. Mỗi khi họ tăng tốc tấn công, Shakhtar lại chao đảo. Phút 84, Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài lần thứ hai cho Man City hưởng phạt đền, vẫn là Jesus và anh tiếp tục sút 11m thành công.

Bốn bàn thua khiến Shakhtar chẳng còn gì để mất, đội khách cố gắng tấn công để kiếm tìm bàn thắng danh dự. Đẩy cao đội hình khiến đội khách dính đòn phản công của đội chủ nhà, phút 85 các cầu thủ Man City phối hợp nhuyễn trong đợt phản công chỉ có bốn người, Mahrez dứt điểm rất nhẹ nhàng từ bên phải trong vòng cấm địa nâng tỉ số lên 5-0.

Shakhtar không có lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Man City. Photo Courtesy: Reuters

Tỉ số của trận đấu vẫn chưa dừng lại khi mà chính Shakhtar thi dấu thiếu tập trung. Ở phút bù giờ thứ hai, các cầu thủ Man City cướp được bóng ở giữa sân, Mahrez đã chuyền bóng cho Jesus để tiền đạo người Brazil lốp bóng qua đầu thủ thành đối phương ghi bàn. Jesus đã có hat-trick còn Man City đã giành chiến thắng giòn giã tới 6-0.

Sau trận đấu, Sterling đã lên tiếng xin lỗi. Anh nói với BT Sport: “Tôi có ý định sút bóng, nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không hề bị ai tác động. Bản thân đã bị vấp. Xin lỗi các trọng tài”. Lời thú nhận đó chẳng thể giúp Sterling làm nguôi ngoai cơn giận dữ từ cộng đồng mạng.

Truyền thông Anh mô tả Sterling ăn vạ thô thiển để có phạt đền. Người lại bảo cầu thủ này lẽ ra phải phân trần với trọng tài, bảo rằng mình không hề bị ai phạm lỗi. Trong khi đó, tổ trọng tài bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Cựu danh thủ Robbie Fowler cho rằng các trọng tài biên xứng đáng bị sa thải.

Còn phản ứng của các cầu thủ Shakhtar trong tình huống bị thổi phạt đền chỉ biết nhìn nhau mà cười. Họ lặng im, không hề phàn nàn. Tất cả hiểu rằng ông Kassai đã tạo ra quả phạt đền tồi tệ. Nhà báo Luke của Telegraph bình luận tới lúc phương pháp VAR cần được đưa vào Champions League.

Còn HLV Paulo Fonseca bên phía Shakhtar lại không đề cập nhiều đến quả 11 m gây tranh cãi. Ông thừa nhận Man City ở đẳng cấp cao hơn, và dù không có tình huống phạt đền ấy, đội nhà vẫn khó tránh khỏi thất bại.

“Man City là đội bóng tuyệt vời. Họ có thể vô địch Champions League mùa này”, HLV Fonseca nói.

Với Man City, 3 điểm có được hôm nay giúp họ xây chắc ngôi đầu với 9 điểm sau 4 lượt trận, tràn trề cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out. Ở trận đấu còn lại, Lyon hòa 2-2 trước Hoffenheim.

Tổng hợp