Úc bắt một phụ nữ gốc Việt trong vụ kim khâu nhọn được phát hiện trong dâu tây

12 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo Courtesy: Tivi Tuan-san

Cảnh sát Úc hôm 11.11 bắt một phụ nữ tại bang Queensland bị buộc tội liên quan đến vụ dâu tây có kim khâu.

Người này được xác định có tên My Ut Trinh, đến từ Caboolture phía bắc Brisbane, bị bắt chiều Chủ nhật 11.11 tại một ngôi nhà ở Forest Lake. Bà Trinh dự kiến sẽ phải hầu tòa vào tại Brisbane vào thứ Hai 12.11.

Theo News.com.au đưa tin, bà Judy làm việc tại nông trại Berry Licious/Berry Obsession ở đông nam Queensland và bà dường như nhét kim khâu vào dâu tây vì bất mãn với nơi làm việc.

Còn theo đài 7 News, có thông tin cho biết bà My nói với người khác rằng bà muốn “hủy hoại trang trại này và khiến họ không còn hoạt động được”. Báo The Australian cho biết chủ trang trại này – ông Kevin Tran buộc phải tiêu hủy 40 tấn sản phẩm, ước tính thiệt hại khoảng 500,000 Úc kim.

Cảnh sát bắt đầu điều tra vào tháng 9 sau khi một loạt vụ kim khâu được tìm thấy trong trái cây, trong đó có dâu tây. Có tổng cộng 230 vụ việc được trình báo với cảnh sát, ảnh hưởng đến 68 thương hiệu dâu tây, trong đó có 49 thương hiệu ở bang Queensland.

Sau 2 tháng điều tra có sự phối hợp của toàn bộ 6 bang Úc và chính quyền trung ương, cảnh sát đã tìm thấy ADN của bà Trinh trong một giỏ trái cây bị gài kim ở tiểu bang Victoria.

Trở lại với phiên xử Sơ thẩm Brisbane, Thẩm phán đã tuyên bố bà My Ut Trinh bị tạm giam không được bảo lãnh cho đến khi diễn ra phiên tòa tiếp theo vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, Luật sư Michael Cridland, người biện hộ của bà Trinh, đã phủ nhận khả năng bà My Ut Trinh bỏ trốn.

Luật sự Cridland cho biết: “Bà ấy nhận thức được mình đang gây nên cuộc khủng hoảng dâu tây suốt 2 tháng qua nhưng vẫn không thay đổi số điện thoại hay bỏ trốn. Nhiều người khác làm việc ở trang trại này đã rời khỏi đất nước. Bà ấy thì không”.

Vị luật sư này cũng cho rằng còn quá sớm để nói liệu bằng chứng pháp y tìm thấy DNA của bà My Ut Trinh trên kim khâu chứng tỏ bà là người gây nên vụ việc. Ông Cridland nghi ngờ có thể có một cái bẫy nào đó khiến bà My Ut Trinh phải chịu tội thay về cuộc khủng hoảng dâu tây này.

Công tố viên Cheryl Tesch đã phản đối mạnh mẽ đơn xin bảo lãnh cho bà My Ut Trinh của Luật sư. Công tố viên cho rằng, các nhân chứng có nguy cơ cao đã bị bà can thiệp để rời khỏi trang trại. Trong khi đó, chủ trang trại dâu tây còn bị thiệt hại đáng kể về tài chính và danh tiếng.

Thẩm phán tòa án cho rằng, hành động của bà My Ut Trinh cùng với lời khai rằng cho kim khâu vào quả dâu tây để trả thù về cách đối xử ở nơi làm việc dường như là điều rất bất thường.

Thẩm phán cũng lo ngại bà My Ut Trinh có thể bị trả thù nếu được tại ngoại cho đến khi diễn ra phiên tòa tiếp theo bởi hành động này đã khiến 6 bang ở Úc rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, các nông trại buộc phải phá sản.

Tổng hợp