Hỏi và giải đáp 469: Ngoại tình trong tư tưởng (và vòng tay)!

26 Tháng Mười Một, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Cách đây không lâu, TL đã trả lời thư của một nữ độc giả trẻ, có chồng con, bị lung lạc trước sự tỏ tình của một nam đồng nghiệp người Việt, cũng đã có gia đình. Tuần qua, TL nhận được thư em X, với hoàn cảnh tương tự, nhưng hai vai trò đã bị đảo ngược – nghĩa là X mới là người “chủ động”. Để tránh việc người trong cuộc có thể bị nhận diện, TL xin miễn tóm tắt nội dung thư của X và đi thẳng vào việc góp ý với em X, và cũng là những lời khuyên, cảnh giác tất cả mọi người trong cuộc sống vợ chồng.

* * *

Em X thân mến,

Gần như một điều đương nhiên trong cuộc sống vợ chồng, nếu không kể các cặp quyết định không có con, những tình tứ, yêu đương sôi nổi giữa vợ chồng sẽ bị giảm bớt sau khi có con. Không nhất thiết tình yêu giữa hai người đã bị giảm bớt, mà nhiều khi chỉ vì một, hoặc cả hai nguyên nhân sau đây:

– Người vợ sau khi có con, tâm trí không còn rảnh rang để chú ý tới chồng; không còn quan tâm tới cách ăn diện và chăm sóc nhan sắc, thân hình.

– Người chồng quan niệm sau khi vợ có con thì hai người không còn là “đôi chim non” như thuở ban đầu nữa, tức là không còn cần tỏ ra thân mật âu yếm như lúc mới lấy nhau.

Hai nguyên nhân ấy có thể dẫn đưa tới tình trạng sau đây:

– Người chồng mang mặc cảm bị bỏ rơi, hoặc thấy cô vợ đã hết thu hút, sẽ tìm đối tượng ở bên ngoài – có thể là những mối tình lẻ, có khi chỉ là “giải trí không lành mạnh”.

– Người vợ không được chồng thân mật âu yếm, khi được một người đàn ông khác săn đón, hoặc tự bản thân có cảm tình với người ấy, có thể sẽ xem đó là những gì có khả năng đáp ứng những thiếu thốn của mình. Trong những trường hợp này, nếu người vợ phấn đấu, kiềm chế được những khao khát tình cảm cũng như tình dục của mình thì không sao, nhưng nếu buông thả thì hậu quả sẽ tai hại khôn lường.

Bởi vì rất có thể người đàn ông ấy nếu đã có vợ con, sẽ chỉ xem mình như một “món ăn lạ”, giống như mì, phở, hủ tiếu ở ngoài đường, còn “cơm nhà” vẫn là căn bản; còn nếu anh ta độc thân vui tính, tới một lúc nào đó anh ta sẽ chán mình, hoặc không chán nhưng trước sau chỉ xem mình là tình nhân (lover), để cuộc sống bớt cô đơn và hưởng “free sex”!

Kể cả trường hợp của em hiện nay, cho dù vòng tay của người nam đồng nghiệp ấy chỉ ôm ở “bên ngoài”, có ai bảo đảm nó sẽ mãi mãi chỉ ở “bên ngoài”. TL xin lỗi em nếu như những gì TL viết ra có vẻ “sống sượng”, nhưng thực tế cuộc đời đã cho thấy không phải người đàn ông nào khi tán tỉnh đàn bà đã có chồng con cũng hấp tấp bộp chộp, mà nhiều khi họ tỏ ra đứng đắn, cao thượng với “ý đồ” mà người đàn bà không thấy, để rồi tới một lúc nào đó sẽ ngả vào vòng tay của họ.

TL tin rằng đó cũng hoàn cảnh của em hiện nay: mặc dù em là người bày tỏ tình cảm trước, tức là “chủ động”, nhưng kẻ “chủ mưu” chính là người nam đồng nghiệp ấy. Và nếu em buông xuôi theo trái tim mình, hậu quả tại hại khôn lường sẽ tới – do “lỗi” của chồng em, “tội” của em, và sự “vô lương tâm” của người bạn nam đồng nghiệp.

“Lỗi” của chồng em cũng là lỗi của rất nhiều người chồng khác, yêu vợ thương con nhưng không chịu quan tâm tới nhu cầu tình cảm cũng như chăn gối của vợ. Đàn bà nào cũng muốn đẹp, muốn được yêu, thì người chồng phải biết khen, biết chiều chuộng, đáp ứng nhu cầu tình cảm cũng như chăn gối của vợ – thà dư chứ không để thiếu!

“Tội” của em là tội thả mồi bắt bóng của những người đàn bà nhẹ dạ, nông cạn, và ích kỷ. Có một điều oái oăm là trong khi em rung động trước những gì người đàn ông kia tỏ ra với mình, nếu chồng em theo đuổi một người đàn bà khác, bà ta cũng sẽ có những đánh giá và rung động y hệt như thế!

Cuối cùng, nói về sự “vô lương tâm” của người nam đồng nghiệp của em. Khi người tây phương nói “Listen to your heart” (Hãy nghe theo tiếng nói của con tim bạn), là có ý nói trong trường hợp không biết xử trí, giải quyết ra sao thì hãy nghe theo tiếng nói của trái tim để có bề gì cũng có thể tự an ủi (tương tự như câu nói nổi tiếng trong phim Love Story: Love means never having to say you’re sorry!)

Ngoài ra, trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta phải nghe theo tiếng nói của lương tâm, nếu có trường hợp trừ thì đó chỉ là “chính trường”!

Việc người nam đồng nghiệp ấy biết em đã có chồng con mà vẫn tìm cách quyến rũ, hoặc chỉ “đáp lại tình cảm” của em, cũng đều là những gì không thể chấp nhận nơi một người đàn ông chân chính.

Kết luận: em phải chấm dứt, muốn có đủ sức mạnh thì phải luôn nghĩ tới chồng con, không chỉ vì “bổn phận” với chồng con mà quan trọng hơn, còn vì tình yêu của chồng con – một tình yêu có thật và chân thật.

Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy những người đàn bà bỏ mồi bắt bóng, thường lãnh hậu quả không tốt, thậm chí bi thảm!

Thanh Lan