Mẹ trúng tên thiệt mạng, thai nhi thoát chết trong gang tấc

14 Tháng Mười Một, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Bé Ibrahim đang được chăm sóc tại bệnh viện. Photo Courtesy: Dailymail

Bé Ibrahim đã chào đời khỏe mạnh sau khi mẹ qua đời vì bị trúng một mũi tên vào vùng bụng trong lúc rửa chén tại nhà riêng.

Tờ Daily Mail ngày 14.11 đưa tin thai phụ Sana Muhammad (35 tuổi) ở thị trấn Ilford (Anh) bị tấn công ngay trước mặt 5 con nhỏ.

Cảnh sát Anh cho biết nghi phạm là Ramanodge Unmathallegadoo, 50 tuổi, là chồng cũ của bà Sana.

Theo ông Imtiaz Muhammad – người chồng hiện tại của bà Sana, ông ra nhà kho cất đồ thì phát hiện ông Unmathallegadoo đang cầm một cái nỏ đẵ gắn sẵn tên ẩn nấu trong nhà kho.

Khi bị phát hiện, ông Unmathallegadoo đã đuổi theo ông Muhammad vào nhà bếp rồi thẳng tay bắn tên vào bà Sana đang đứng rửa chén gần đó.

Mũi tên trúng ngay tim khiến bà Sana qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó. Tuy vậy, mũi tên không trúng thai nhi nên các bác sĩ phải mổ bắt con trong lúc mũi tên vẫn còn cắm vào vùng bụng của người mẹ.

Các bác sĩ cho biết mũi tên nằm cách thai nhi chỉ vài cm. Sau khi chào đời, bé Ibrahim hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ông Unmathallegadoo đã bị khởi tố tội giết người và sẽ ra tòa vào ngày 15.11.

Theo TNO