Hỏi và giải đáp 475: Cái “đúng, sai” của mỗi người!

11 Tháng Mười Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Mục ‘Hỏi và giải đáp’ nhận được lá thư góp ý của bà NB, một độc giả kiêm “cộng viên tác viên tự nguyện” của TVTS. Lần này bà NB viết về đề tài “gái độc thân”. Xin chân thành cám ơn bà NB và trân trọng giới thiệu nguyên văn bài viết tới độc giả.

* * *

Tuần qua, tôi đọc mục thảo luận (forum) trên một tạp chí uy tín của Úc, liên quan tới đề tài “gái độc thân”. Người Việt ở Úc nói chung có lẽ chẳng ấy người đọc mục này nhưng riêng “người Việt trẻ tuổi lớn lên ở Úc” hẳn phải có những người đọc. Nhưng cho dù không đọc, thì những bạn trẻ ấy cũng có cùng suy nghĩ và chiều hướng với những người tham gia cuộc thảo luận này.

Đề tài “gái độc thân” được người “cầm càng” chia ra 3 tiểu đề: tự lực tài chánh, tự quyết lối sống, và tự tìm tình yêu.

Tiểu đề thứ nhất: tự lực tài chánh, có lẽ chúng ta không cần bàn cãi, bởi vì trai gái ngày nay nhất là ở xã hội tây phương như Úc, ai cũng được học hành, đào tạo và có công ăn việc làm, địa vị xã hội như  nhau.

Nhưng tự quyết lối sống và tự tìm tình yêu thì cần phải xem xét lại.

Xem xét lại có nghĩa là nhận ra cái đúng cái sai, cái hay cái dở, cái gì hợp với luân thường đạo lý, cái gì đi ngược lại. Viết ra thì đơn giản, nhưng nhận thức một cách đúng đắn không phải là chuyện dễ dàng. Không phải vì người phụ nữ thiếu khả năng nhận thức mà chỉ vì những định kiến cho rằng đàn bà con gái luôn luôn bị thiệt thòi, hiếp đáp, cho nên phản ứng tự nhiên là chống lại. Chống lại tất cả những gì mà họ gọi là thường tình, là sự đặt để của xã hội.

Xã hội cho rằng con gái tới tuổi lấy chồng thì phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì họ (những thành phần cấp tiến) chủ trương ngược lại: không việc gì phải lấy chồng để mất tự do, không nhất thiết phải có con để thêm vướng bận.

Cũng thế, quan niệm cũ cho rằng con gái không tìm kiếm con trai, không chủ động tỏ tình, thì nay các cô gái trẻ không chấp nhận ngồi chờ sung rụng, mà phải tận dụng thời cơ để khỏi uổng phí tuổi xuân.

Chính vì quan niệm chung của các cô gái là như thế cho nên một phim tập lúc đầu bị chính người Mỹ lên án là nhảm nhí, vô luân, là “Sex and the City” sau đó trở nên ăn khách tới mức vô lý, và nhất là trở thành khuôn mẫu, thành cẩm nang tình cảm cho các cô gái trẻ, hoặc không còn trẻ lắm nhưng vẫn sống độc thân.

Tai hại của phim tập “Sex and the City” là sự đề cao cuộc sống độc thân một cách võ đoán, bất kể thực tế trong khi có những người con gái thực sự ưa chuộng cuộc sống độc thân thì cũng có những cô gái phải sống độc thân vì duyên phận hẩm hiu.

Cũng thế, quyền chủ động tìm kiếm người yêu không phải lúc nào cũng nên hành xử và xem đó là một hình thức thể hiện nam nữ bình quyền hoặc giải phóng phụ nữ!

Bản thân tôi không thủ cựu, cũng không “ghen tức” với thệ hệ trẻ như một số người đã phê bình, ngược lại tôi rất bao dung, với con cháu trong nhà cũng với thế hệ trẻ nói chung. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh: quyền tự quyết lối sống và chủ động chọn lựa bạn trai là một con dao hai lưỡi. Nếu các cô gái trẻ không chịu nghĩ tới tương lai thì quyền tự quyết, quyền chủ động ấy chính là động lực thúc đẩy các cô sống thỏa thích theo ý mình, bất chấp luân lý đạo đức. Và thường thường, khi biết nghĩ lại thì đã quá muộn, nhưng lại không bao giờ nhận mình đã sai!

NB