Việt Nam bị chủ nhà Malaysia cầm hòa, HLV Park thất vọng

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thể thao
Các cầu thủ Việt Nam đã có trận hòa đáng tiếc sau khi dẫn trước 2-0. Photo Courtesy: navva

Đội tuyển Việt Nam bị chủ nhà Malaysia gỡ lại hai bàn để cầm hòa 2-2 trong trận lượt đi trận chung kết AFF Cup tại Bukit Jalil tối 11.12 và làm huấn luyện viên Park Hang-seo thất vọng.

Với hai bàn thắng của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy trong hiệp một, Việt Nam vươn lên dẫn trước đội chủ nhà trước sự chứng kiến của hơn 88.000 cổ động viên trên sân vận động ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tuy nhiên chủ nhà Malaysia đã đưa trận chung kết lượt đi trở về thế cân bằng với hai pha lập công của Shahrul Saad và Safawi Rasid.

“Đầu tiên tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt, rất cố gắng trước sức ép từ chủ nhà,” HLV Park được ZingNews trích lời nói trong cuộc họp báo sau trận đấu tối 11/12 theo giờ địa phương.

Tuy nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc nói “có chút thất vọng khi chúng tôi không thể thắng khi ghi bàn trước.” Nhưng dù sau, theo ông Park, “không thua cũng là một kết quả tốt.”

Theo ZingNews, tỷ số 2-2 có phần thất vọng nhưng đây là mục tiêu tuyển Việt Nam đề ra vì hai bàn thắng trên sân khách là lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Park Hang-sea khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào cuối tuần này.

Dân Việt cho rằng đội tuyển Việt Nam đã “phung phí cơ hội” trong trận chung kết lượt đi và bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho rằng “tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước Malaysia.”

Các bình luận của những người dùng mạng xã hội cho thấy người hâm mộ Việt Nam có hơi chút tiếc nuối vì đội tuyển không bảo toàn được lợi thế cho đến hết trận đấu nhưng vẫn tỏ ra lạc quan về trận lượt về trên sân nhà ở Mỹ Đình, Hà Nội, vào ngày 15/12.

Theo dự đoán của các báo trong nước, với tỷ số hòa 2-2 ở Bukit Jalil, trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình hứa hẹn sẽ gay cấn và còn hấp dẫn hơn nữa.

Tuy nhiên việc bán vé cho trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình đã trở thành một sự việc gây ồn ào trong dư luận. Theo Lao Động, hàng trăm người, trong đó có nhiều thương binh, đã vây kín trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ở Hà Nội để chờ mua vé theo tiêu chuẩn. Một số người đã “trèo rào, chen lấn vào trụ sở gây ra cảnh lộn xộn tại đây.” Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh được Lao Động trích lời cho biết liên đoàn giành một lượng vé nhất định để bán cho thương binh – những người khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ nên không mua được vé trực tuyến.

Trước khi tiến vào trận chung kết với Malaysia, Việt Nam thắng Philippines sau hai trận bán kết lượt đi và về. Chiến thắng này đã khiến nhiều fan hâm mộ đổ ra đường ăn mừng – còn gọi là “đi bão.” Tuy nhiên việc ăn mừng chiến thắng, mà truyền thông trong nước gọi là “quá lố” gây tắc nghẽn giao thông và làm hàng chục người chết cũng như hàng trăm người bị thương.

Đây là lần thứ hai Việt Nam lọt vào chung kết của giải bóng đá danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Cách đây 10 năm, Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch tại AFF Cup 2008 trước đối thủ Thái Lan.

Theo VOA Tiếng Việt