Ra sân với đội hình mạnh, Juventus vẫn thua “đàn em” Young Boys

13 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thể thao
Ronaldo và đồng đội không tận dụng được hàng loạt cơ hội mà họ tạo ra trên sân Young Boys. Photo Courtesy: Reuters

Ra quân với đội hình mạnh, có cả ngôi sao hàng đầu Ronaldo, nhưng Juventus vẫn bất ngờ để thua trước đội bóng lót đường Young Boys với tỉ số 1-2. Rất may cho “Bà đầm già”, họ vẫn đứng đầu bảng H với 12 điểm sau vòng bảng Champions League.

Bước vào chuyến làm khách trước Young Boys, Juventus tỏ ra đầy thận trọng khi tung ra đội hình khá mạnh gồm nhiều hảo thủ như Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic hay Douglas Costa.

Với dàn sao chất lượng như vậy, không quá khó hiểu khi “Lão bà” là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, các chân sút của Juventus như Ronaldo và Doglas Costa có ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Juventus bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” của Young Boy khi đội chủ nhà được nhận quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của Alex Sandro.

Trên chấm 11m, Guillaume Hoarau không mắc một sai lầm nào, đánh bại thủ thành Szczesny của Juventus mở tỷ số trận đấu, 1-0 cho Young Boy. Sau bàn thua, Juventus đẩy cao đội hình tuy nhiên 1-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Nhận gáo nước lạnh, Juve dốc toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của đội khách, họ một lần nữa phải nhận quả đắng với đợt phản công thần tốc từ Young Boys.

Bước sang hiệp 2, Lão bà vẫn tiếp tục duy trì thế trận tấn công lên Young Boy khiến khung thành của đội chủ nhà bị đặt vào trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, hôm nay là ngày không may mắn cho các chân sút của Juventus khi xà ngang cũng đã từ chối bàn thắng của Lão bà.

Sau hơn 15 phút đấu của hiệp 2, hai đội thi đấu “ăn miếng trả miếng”. Và bất ngờ tiếp tục đến ở phút 68, Guillaume Hoarau nâng tỷ số lên 2-0 cho Young Boy sau pha dứt điểm đầy hiểm hóc bên ngoài vòng 16m50 sau pha phản công thần tốc.

Thua cách biệt 2 bàn, Juventus đẩy cao đội hình và thi đấu như không còn gì để mất. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Juventus cũng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 80, bằng pha dứt điểm căng như “kẻ chỉ” của Paulo Dybala bên ngoài khu vực 16m50. Chung cuộc, Juve thua 1-2 trước Young Boys.

Do Man Utd cũng thua trên sân của Valencia ở lượt đấu cuối cùng nên Juventus vẫn giữ được ngôi đầu bảng, họ có 12 điểm sau khi thắng 4 trận, thua 2 trận. Juventus là đội duy nhất ở bảng H không hề hòa, họ sẽ cùng Man Utd tiến vào vòng 1/8. Youngs Boys chia tay Champions League với một kỷ niệm đẹp, họ đứng cuối bảng có 4 điểm.

Tổng hợp