Chính phủ Liên bang Úc đề xuất luật về tự do tôn giáo

14 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Hình những người biểu tình đòi tự do tôn giáo. Photo courtesy of REUTERS, Nathan Chute *Editors: This photo may only be republished with RNS-MICHAELSON-COLUMN, originally transmitted on April 6, 2015 *Editors: This photo may only be republished with RNS-MICHAELSON-COLUMN, originally transmitted on April 6, 2015.

Chính phủ Liên bang vừa tiết lộ các kế hoạch để bảo vệ tốt hơn những người theo tôn giáo bị phân biệt đối xử. Các kế hoạch này thu hút nhiều phản ứng trái chiều. Có các tranh cãi rằng kế hoạch này không cần tuyên bố vì điều đó có thể châm ngòi cho các sự phân biệt đối xử, thay vì ngăn chặn chúng.

Sau một cuộc đánh giá kéo dài dẫn đầu bởi cựu Bộ trưởng Di trú Philip Ruddock, Chính phủ Liên bang đã kết thúc sự im lặng  sau bảy tháng về vấn đề tự do tôn giáo.

Chính phủ vừa tiết lộ kế hoạch mà họ cho rằng sẽ bảo vệ tốt hơn những người theo tôn giáo bị phân biệt đối xử.

Thủ tướng Scott Morrison phát biểu luật mới do Chính phủ đề xuất sẽ giúp ngăn chặn các định kiến chống lại những người dựa trên niềm tin tôn giáo của họ tương tự các luật hiện hành về chủng tộc và phái tính.

Ông Morrison nói luật này sẽ không  nhắm đến các nhóm tôn giáo mà nhằm mục đích giúp đỡ cho các cá nhân.

“Luật này không để bảo vệ bất kỳ tổ chức tôn giáo hay bất kỳ cá nhân tôn giáo nào. Thực ra, luật này không nhắm đến tôn giáo. Chúng được đề xuất để bảo vệ những người dân Úc, và quyền của họ trong việc đặt niềm tin vào những gì họ muốn tin.”

Một ủy ban tự do tôn giáo sẽ được chỉ định để xử lý các khiếu nại gửi về. Giáo hội Công giáo đã hoan nghênh với đề xuất này, trong khi các nhà phê bình cho rằng luật này dẫn đến cáctrường hợp phân biệt đối xử  tôn giáo .

Ông Morrison cho biết những người đưa ra những tuyên bố này là những người tự tách mình khỏi cộng đồng.

“Đối với những người cho rằng người Úc có niềm tin tôn giáo không cảm thấy luật này mang lại hiệu quả gì thì … rõ ràng họ chưa từng nói chuyện với nhiều người trong cộng đồng tôn giáo hoặc trong cộng đồng đa văn hóa của Úc.”

Ông Morrison nhấn mạnh ông tin rằng những thay đổi được đề xuất sẽ giúp ích rất nhiều cho các cộng đồng di cư lớn nhất của Úc.

Nhưng sự hăng hái của ông Morrison lại không được ủng hộ bởi một số đảng phái chính trị.

Lãnh đạo phe Đối lập Bill Shorten nói rằng đề xuất của Chính phủ có thể dẫn đến việc  tôn giáo trở thành một phần lớn hơn trong nền chính trị Úc, điều mà ông cho là không được mong muốn.

“Chúng ta không xem tôn giáo như một đề tài lớn trong hệ thống chính trị của mình. Chúng ta hãy nhìn vào các quốc gia  khác  trên thế giới , những nơi tôn giáo trở thành một cuộc tranh luận lớn trong chính trị … Tôi không nghĩ đó là con đường mà Úc nên đi.”

Phe Đối lập vẫn chưa tiết lộ liệu họ có ủng hộ kế hoạch của Chính phủ hay không. Peter Monk của National Secular Lobby- là tổ chức ủng hộ thế tục Úc nói rằng bất kỳ luật mới nào liên quan đến quyền tự do tôn giáo thực sự có thể trở thành lá chắn cho chính các cộng đồng tôn giáo để phân biệt đối xử với những người không cùng  niềm tin với họ.

“Điều chúng tôi thấy quan ngại nhất, đó là luật này sẽ trở thành tấm chắn để các nhóm tôn giáo khác nhau được phép phân biệt đối xử một cách hợp pháp.”

Bà Anna Brown của tổ chức Bình đẳng Úc châu phát biểu đây thực sự là thời điểm lý tưởng để bào đảm luật chống phân biệt đối xử bảo vệ cả người theo tôn giáo và phi tôn giáo.

“Điều chúng ta cần làm bây giờ là bảo đảm rằng luật pháp của chúng ta bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử – đó là người mang niềm tin, người đồng tính, người chuyển giới, trẻ nhỏ, tất cả mọi người.”

Trong 5 năm qua, con số người Úc xác nhận theo Thiên Chúa Giáo đã sụt giảm 7 phần trăm, trong khi những người nhìn nhận Không Có Tôn Giáo gia tăng gần 50 phần trăm. Với Hồi Giáo thì mức gia tăng là 27 phần trăm, còn Phật Giáo tăng 7 phần trăm

Thế nhưng trong số 5 tôn giáo lớn tại Úc, Ấn Giáo có mức gia tăng đáng kể nhất là 60 phần trăm. Việc biến cải đền thờ Shri Shiva Mandir tại Minto thuộc vùng tây nam Sydney, là một thí dụ của sự phát triển đó.

Đền thờ này được xây dựng vào thập niên 1990 và các buổi lễ vào thời đó chỉ phục vụ cho một cộng đồng nhỏ bé từ 30 đến 40 người. Thế nhưng con số tín đồ gia tăng và các kiến trúc cũng tăng theo.

Theo SBS Tiếng Việt