Người biểu tình. Ảnh chụp từ màn hình đài số 9 Sự việc một chủ cửa hàng gốc Việt tại vùng Sunshine (phía Tây Melbourne) qua đời sau khi bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung đã gây chấn động dư luận, dấy lên làn sóng đau buồn xen lẫn phẫn nộ về tình trạng tội phạm vị thành niên và an ninh lỏng lẻo trong khu vực.
Sự hy sinh của một “người hùng thầm lặng”
Theo bản tin của ABC , ông Trương Văn Việt (60 tuổi), chủ cửa hàng thực phẩm Á châu Hồng Hưng vào thứ Năm vừa qua đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau nhiều ngày chống chọi với vết thương quá nặng. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy tuần trước khi ông Việt phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang tìm cách cướp cửa hàng quần áo lân cận. Với tinh thần hiệp nghĩa, ông đã chạy đến hỗ trợ đồng nghiệp nhưng không may bị nhóm này tấn công dẫn đến chấn thương sọ não.
Cảnh sát bang Victoria xác nhận một thiếu niên 15 tuổi đã bị buộc tội ngộ sát, trong khi ba thanh thiếu niên khác (độ tuổi từ 12 đến 14) được tại ngoại, phải đối mặt với các tội danh như gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích nghiêm trọng.
Sự ra đi của ông Việt là một cú sốc lớn đối với gia đình và cộng đồng Sunshine. Ông Việt cùng vợ đã điều hành cửa hàng Hồng Hưng suốt 30 năm qua và đang lên kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai gần. Các chính trị gia địa phương và người dân đều ca ngợi ông là một “trụ cột”, một “người hùng” luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Chính quyền thành phố Brimbank đã treo cờ rủ để tưởng niệm ông.

Ông Trương Văn Việt, chủ tiệm Hồng Hưng. Chụp từ màn hình Đài Số 9
Buổi tưởng niệm và lời kêu gọi thay đổi
Cũng theo ABC một buổi lễ tưởng niệm và tuần hành diễn ra vào Chủ Nhật hôm nay. Khoảng 100 người dân đã tập trung tại khu mua sắm Sunshine để đặt hoa và bày tỏ lòng tiếc thương đối với ông Việt (có đài truyền hình khác nói số người lên tới 200).
Theo ABC, buổi lễ do Cộng đồng Bà mẹ Việt Nam tại Úc tổ chức (Vietnamese Mothers in Australia Community) không chỉ mang tính chất tưởng niệm mà còn là một cuộc biểu tình đòi hỏi sự thay đổi. Những người tham gia đã kêu gọi chính quyền bang Victoria thắt chặt luật bảo lãnh (bail laws) và tăng cường nguồn lực cảnh sát. Nhiều cư dân bày tỏ sự sợ hãi khi tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, khiến họ không còn cảm thấy an toàn ngay cả khi đi làm hay đi dạo trên phố.
Thị trưởng Maribyrnong, ông Mohamed Semra, cũng chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi chính ông bị đe dọa bằng dao tại Footscray ngay trong tuần này, minh chứng cho sự bất ổn an ninh tại miền Tây Melbourne.

Bà Châu Nguyễn của hội Cộng đồng Bà mẹ Việt Nam tại Úc. Chụp từ màn hình Đài SBS
Sự chia rẽ trong cách tiếp cận và phản ứng của chính quyền
Dù có chung nỗi đau, cộng đồng vẫn có những quan điểm khác nhau về cách hành động.
Ông Nguyễn Thế Phong, đại diện Hội đồng Người Úc gốc Việt Tị nạn Úc châu, dù đánh giá ông Việt là một “anh hùng thầm lặng” nhưng cho rằng việc tổ chức biểu tình trong thời gian tang lễ là chưa phù hợp với truyền thống đạo đức của người Việt.
Ông nhấn mạnh việc đòi hỏi an ninh là cần thiết nhưng nên thực hiện vào một thời điểm khác để giữ sự tôn nghiêm cho người quá cố.
Về phía chính quyền, các lãnh đạo bang Victoria hứa hẹn sẽ lắng nghe và tăng cường tuần tra cảnh sát tại các điểm nóng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp địa phương cho biết họ đã mất niềm tin vào phản ứng chậm trễ của cảnh sát và một số nơi đã phải tự thuê bảo vệ tư nhân để tự vệ.
Vụ việc của ông Trương Văn Việt không chỉ là một bi kịch cá nhân mà đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh đòi quyền an toàn của cộng đồng người dân lao động tại Melbourne. Những bó hoa trắng đặt trước cửa tiệm Hồng Hưng hôm nay như một lời nhắc nhở đau xót về cái giá quá đắt của lòng tốt trong một xã hội đang đối mặt với nhiều bất ổn về tội phạm thanh thiếu niên (theo nguồn tin của ABC).

Ông Nguyễn Thế Phong Chủ tịchHội đồng Người Úc gốc Việt Tị nạn Úc châu (áo dài đen, chấp tay). Hình chụp từ màn hình Đài SBS
Viết thêm: Theo TVTS được biết, tổ chức Cộng đồng Bà mẹ Việt Nam tại Úc là một tổ chức mới được nghe tên gần đây khi họ kêu gọi đi biểu tình, ít người tị nạn biết cộng đồng này. Nhóm đông người biểu tình mặc đồng phục trắng, cầm khẩu hiệu “Strong Laws, Safer Community” là những khuôn mặt mới, lạ trong sinh hoạt cộng đồng. Những người có khuôn mặt tương dối trẻ này, đánh trống, hô khẩu hiệu đòi luật lệ cứng rắn hơn trong dịp tưởng niệm này.
Đài truyền hình như ABC và đài Số 9 khi đưa tin, nói nhiều về nhóm Cộng đồng Bà mẹ Việt Nam tại Úc và yêu cầu của nhóm này trong khi nhắc tới “nhóm đứng ở bên kia” của ông Nguyễn Thế Phong đang làm lễ truy điệu tưởng nhớ người quá cố.
Một người chết, những người gốc Việt đến trước cửa tiệm của người quá cố với mục đích khác nhau. Đó là dân chủ! Ở Việt Nam hiện nay khó có cảnh này!