< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Biếm họa về “lưỡi bò” liếm trọn Biển Đông, bóp chết hòa bình của Trung Quốc |
Sau khi trấn an, “vuốt ve” dư luận tại Diễn đàn Hương Sơn rằng, Trung Quốc “sẽ không bao giờ liều lĩnh sử dụng vũ lực, ngay cả trong vấn đề chủ quyền và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ”, Bắc Kinh lại nhanh chóng quay ngoắt 180 độ và giở giọng lộng ngôn, đại bá với thế giới về cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” với “chủ quyền lịch sử” của họ với Biển Đông.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc không cần củng cố tuyên bố chủ quyền thông qua xây dựng 2 ngọn hải đăng ở bãi đá Châu Viên và Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), đơn giản vì Bắc Kinh có cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam – PV) và vùng biển phụ cận!?
Bà Hoa Xuân Oánh còn khẳng định rằng, Trung Quốc xây dựng các công trình dân sự và công ích quốc tế trên lãnh thổ của mình, nhằm phục vụ tốt hơn cho các nước ven bờ Biển Đông và tàu thuyền của các nước đi qua vùng biển này, căn bản không tồn tại vấn đề “thay đổi hiện trạng”.
Đây là trả lời của bà Hoa đối với câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc với thông tin Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân ra tuyên bố cho biết: Phi Luật Tân kịch liệt phản đối Trung Quốc xây dựng và đưa vào sử dụng 2 ngọn hải đăng trên bãi Đá Châu Viên và Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), đồng thời cho rằng những động thái này hiển nhiên cho thấy Trung Quốc muốn thay đổi hiện trạng các đảo và bãi đá, nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Nếu như bà Hoa nói thì có lẽ Trung Quốc đã đến lúc tự do hành động ở Biển Đông mà không cần phải giấu giếm, e ngại bất cứ ai, bất cứ nước nào chỉ trích nữa. Hay nói cách khác, đã qua rồi cái thời Trung Quốc “giấu mình, chờ thời”!
Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lộng ngôn, lãnh đạo Trung Quốc còn lộng ngôn, đại bá hơn nhiều.
Cụ thể là trước khi lên đường công du nước Anh, ông Tập Cận Bình cũng có trả lời bằng văn bản các câu hỏi phỏng vấn của Reuters về một số vấn đề, trong đó có Biển Đông. Trong lần trả lời này, ông Tập đã khẳng định chủ quyền mà Trung Quốc có ở biển Đông đã tồn tại từ “thời cổ đại”.
Vẫn là những lời lẽ ngụy biện về cái gọi là “chủ quyền lịch sử” để biện minh, giải thích cho các hành động, chính sách đang bị cả thế giới chỉ trích, lên án của Trung Quốc ở Biển Đông.
Được biết, cũng như WSJ, câu hỏi của Reuters cũng phải gửi đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được Bộ này rà soát và trả lời trước khi ông Tập “sửa đổi và xem xét”.
Và trả lời của ông Tập với Reuters nhìn chung cũng chẳng khác là mấy so với những gì ông đã trả lời với tờ Wall Street Journal (WSJ) trước khi thăm chính thức Mỹ cách đây không lâu.
Theo Petrotimes