Sau khi báo chí đưa tin về “khu phố” bí mật của người Trung Quốc được xây ở Đà Nẵng, sáng 13/3, Đội an ninh công an quận Cẩm Lệ đã thông báo kết quả điều tra ban đầu về công trình trái phép, thuộc đất của Tổng kho miền Trung ở số 3 đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, cùng sự xuất hiện của nhóm người Trung Quốc tại “khu phố” này.
Theo điều tra, công ty VietMay Home cho công ty Liên hợp Thế Duy thuê đất. Công ty Liên hợp Thế Duy sau đó cải tạo xây dựng thành công trình Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam.
Bên trong công trình (Photo source: www.dantri.com.vn)
Ngày 9/3, khi công an và quy tắc đô thị kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được hợp đồng thuê đất cũng như giấy phép cải tạo.
Chủ đầu tư dãy nhà rộng 1.500 mét vuông bên trong nhà kho cho rằng đã nhầm lẫn khái niệm cải tạo và xây dựng nên không xin giấy phép.
9 giờ sáng cùng ngày, một đoàn khách 5 người Trung Quốc, được ông Nguyễn Công Nguyên, 30 tuổi hướng dẫn viên du lịch, đưa vào công trình.
Khi công an kiểm tra, ông Nguyên không đeo thẻ hướng dẫn viên, không xuất trình được giấy phân công hướng dẫn viên, chương trình đoàn khách, hợp đồng lao động. Ông Nguyên đã thừa nhận sai phạm của mình.
Nêu lý do xây không phép, ông Bùi Đăng Thiên, Giám đốc công ty Liên hợp Thế Duy nói: “Chúng tôi nhận thiếu sót do nhầm lẫn và chưa hiểu rõ giữa việc cải tạo và xây dựng. Hiện chúng tôi đã làm hồ sơ xin giấy phép bổ sung trình Sở Xây dựng”.
Trả lời câu hỏi có hay không người Trung Quốc đứng đằng sau công ty và công trình “khu phố” này, ông Thiên khẳng định:
“Chúng tôi góp vốn với đối tác khác, nhưng 100% vốn là của Việt Nam. Giấy phép kinh doanh đều thể hiện như thế”.
Riêng về kiến trúc “khu phố”, ông Thiên nói công trình được thiết kế theo nhà cổ ở Hội An và Hà Nội, “còn có giống kiến trúc Trung Quốc hay không là tùy cảm nhận của mỗi người”.