Hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm dấu tích của bà Cindy Waldron sau khi bị
cá sấu tấn công vào đêm 29.5.2016. Photo Courtesy: 9News.com.au
Lúc đó, bà LeeAnn Mitchell, 47 tuổi, đã cố gắng kéo bạn của mình là Cindy Waldron, 46 tuổi, lên trên bờ biển Thornton, trong công viên quốc gia Daintree, nhưng bà đã không thể ngăn con cá sấu kéo người bạn của mình xuống nước.
Bà Mitchel sau đó đã chạy đến một cửa hàng gần đó để thông báo và được đưa tới bệnh viện do bị sốc và thương nhẹ. Nhân viên cấp cứu cho biết người phụ nữ bị hoảng loạn sau khi chứng kiến cảnh cô bạn bị cá sấu kéo ra biển.
Cảnh sát và các tình nguyện viên của SES đã phát động một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên không và dưới biển nhưng không tìm thấy dấu vết nào của bà Cindy Waldron. Theo 9News.com.au thì bà Cindy Waldron được sinh ra ở Tân Tây Lan, nhưng đã sống ở thị trấn Lithgow, tiểu bang NSW trong nhiều năm qua.
Quyền thanh tra Ed Lukin cho biết trước khi vụ tấn công xảy ra, nhiều người đã nhìn thấy một con cá sấu dài khoảng năm mét xuất hiện quanh khu vực nơi hai người phụ nữ đi bơi.
Cảnh sát cũng đã khen ngợi bà Mitchell đã cố gắng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu bạn.
Cảnh sát Russell Parker nói với hãng tin ABC rằng: “Người bạn 47 tuổi của nữ du khách đã cố gắng cứu nạn nhân, nhưng bà ấy không thể làm điều đó”. Vị cảnh sát này còn nói: “Họ đã cùng nhau đi dạo trên bãi biển trước khi quyết định xuống tắm biển, nhưng họ có thể không biết nguy hiểm từ cá sấu.”
Cảnh sát cho biết nạn nhân và người bạn của mình không phải người địa phương và không biết bãi biển Thornton nằm trong khu vực có nhiều cá sấu di chuyển dọc bờ biển để qua lại các con sông ở đây.