Hàng nghìn thiếu nữ tham gia cuộc thi hẹn hò với triệu phú Dubai

08 Tháng 3, 2016 | Chuyện lạ bốn phương

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Hàng ngàn thiếu nữ ở Trung Quốc đã có mặt ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hy vọng trở thành một trong số 12 người giành được tấm vé xem mắt “bạch mã hoàng tử” ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất vào tháng 6.

 

Theo thông tin của trang tin Shanghaist, hơn 2000 thiếu nữ và phụ nữ độc thân ở Trung Quốc đã đăng ký trực tuyến để tham gia vào cuộc thi sắc đẹp do công ty “Giấc mộng đẹp” tổ chức.

 

Trong cuộc thi lần này, những ứng cử viên tham gia phải đạt các tiêu chuẩn do công ty để ra, thiếu nữ nào hội đủ tiêu chuẩn sẽ có cơ hội hèn hò với các triệu phú Dubai (có tài sản ít nhất 7.6 triệu Mỹ kim. Theo đó, các ứng viên có độ tuổi từ 19 đến 48 tuổi đều được tham gia. Ngành nghề cũng đa dạng, từ giáo viên tiểu học, huấn luyện viên Yoga và người đẹp từ nhiều cuộc thi khác nhau.

 

Sau gần 2000 đơn tham gia, công ty này đã tuyển được 300 người lọt qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, chỉ có 280 người tham gia cuộc thi diễn ra vào thứ 7 tuần trước với hy vọng giành vé tới Dubai để tìm “soái ca trong mơ” của mình. 12 người may mắn nhất sẽ được sang Dubai vào tháng 6 để gặp ý trung nhân của mình.

 

Các thí sinh ứng tuyển này phải trải qua 3 vòng thi tuyển để đánh giá ngoại hình, thể chất, năng lực chuyên môn, khả năng độc lập kinh tế cũng như cả về tiểu sử các mối quan hệ cũ.

 

Không những vậy, những cô gái tham dự đều bị kiểm tra các mối quan hệ xã hội. Những người nào hay khoe khoang hoặc nói xấu, bình luận tiêu cực trên mạng Xã hội cũng bị loại. Ngoài 12 cô gái đến từ Thành Đô, nhà tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn thêm 38 cô gái khác đến từ khắp Trung Quốc để trao vé hẹn hò với các triệu phú Dubai.

 

Trước quy mô thi tuyển vô cùng rầm rộ, sự kiện đã vấp phải khá nhiều chỉ trích và phản đối. Nhiều người cho rằng các cô gái trẻ vì quá ham tiền mà đánh mất lòng tự trọng nên mới tham gia vào cuộc thi này.

 

Tổng hợp (Photo Courtesy: Shanghaist)