< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Chụp cắt lớp xác ướp 350 tuổi để nghiên cứu. Photo Courtesy: CNN |
Các nhà khảo cổ Pháp đã phát hiện ra một thi thể gần như còn nguyên vẹn của một nữ quý tộc qua đời vào thế kỷ 17, cùng với trái tim của chồng mình.
Thi thể nữ quý tộc này được đặt trong một quan tài bằng chì, được tìm thấy trong khu vực trong tu viện Jacobin ở thành phố Rennes, phía tây bắc nước Pháp. Tu viện Jacobin được xây dựng năm 1369, là công trình đánh dấu chiến thắng của Bá tước Jean IV xứ Montfort sau cuộc chiến kế vị ngai vàng.
Thi thể trên có chiều cao cao 1.45, được cho là của quý bà Louise de Quengo, phu nhân của nhà quý tộc quyền lực Toussaint Perrien, người qua đời vào năm 1656, khi vợ ông mới hơn 60 tuổi. Theo báo chí Pháp, phần lớn tóc, da, nội tạng và não của quý bà này vẫn còn nguyên vẹn bên trong chiếc quan tài sau khi được chôn 350 năm.
Thi thể của bà Louise de Quengo được bọc bằng áo choàng bên ngoài, bên trong mặc váy may bằng vải len serge, áo lót không cổ, chân đi dép da đế mỏng, mặt phủ vải liệm, đầu đội mũ trùm. Dưới chân thi hài là trái tim của hiệp sĩ Toussaint de Perrien, người đã mất năm 1649 và cũng được chôn cất gần đó.
Theo tờ Le Point của Pháp cho hay vào thế kỷ 17, người dân địa phương có phong tục trao lại các cơ quan nội tạng quan trọng của người đã khuất cho người thân hoặc một tổ chức tôn giáo để bảo quản, đó là lý do tại sao bà Lousie de Quengo lại ôm trái tim của chồng mình bên trong quan tài.
Các nhà khảo cổ học của Pháp còn tìm thấy 4 quan tài khác ở khu vực xung quanh, cùng với 800 ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ 17. Tuy nhiên thi thể trong các quan tài này đều đã phân hủy và chỉ còn lại xương cốt.
Tổng hợp