20 năm Truyền hình Việt ngữ VNTV

22 Tháng 6, 2016 | Người Việt đó đây

 

Ban tiếp tân của VNTV trước giờ khai mạc buổi tiệc. Hình: TVTS

 


Một buổi tiệc mừng sinh nhật và dạ vũ để hội ngộ với khán thính giả và cũng là để nói lời chia tay của VNTV đã diễn ra tại nhà hàng Happy Recptions ở vùng Ascot Vale, Melbourne vào tối Chủ Nhật vừa qua.

 

Trên 50 bàn tiệc đã đầy kín thực khách và như Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, chủ tịch sáng lập VNTV cho hay thì ngay sau khi thông báo tổ chức buổi tiệc sinh nhật thứ 20 này, vé đã chóng hết có nghĩa là khán thính giả và thân hữu đã dành rất nhiều tình cảm và sự hỗ trợ cho VNTV.

VNTV là chương trình truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Úc phát hình chính ở Melbourne và một số thành phố khác trước khi các đài SBTN và VietFace được phát hình trong những năm sau này.

Chương trình truyền hình Việt ngữ VNTV được phát sóng qua đài truyền hình cộng đồng C31, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi nửa tiếng.
 
Từ trái: ông Mike Zafiropoulos chủ tịch C31; TS Kiều Tiến Dũng chủ tịch sáng lập VNTV;
cô Jennifer Yang ứng viên Thượng nghị sĩ Lao động Victoria; ông Nguyễn Hồng Anh chủ bút TVTS
 

Như TiVi Tuần-san đã đưa tin vào dịp mừng sinh nhật thứ 19 của VNTV vào năm ngoái, Chính phủ Liên đảng cho biết sẽ ngưng cung cấp miễn phí đài C31 như là một cơ quan truyền hình cho các sắc tộc. Trong hai năm qua, VNTV cũng như các chương trình truyền hình sắc tộc khác đã vận động các đảng phái và chính phủ để duy trì đài C31, nhưng đã không có kết quả. Chính phủ đã quyết định sẽ bán đài C31 cho tư nhân và chương trình truyền hình VNTV sẽ phải chấm dứt phát hình vào cuối năm nay.

Nói chuyện với TVTS, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng cho rằng vì phần lớn khán thính giả của VNTV là các vị cao niên, nên việc chuyển sang truyền hình online sẽ là việc mà ban quản trị VNTV đang nghiên cứu, nhưng rất có thể sẽ không thực hiện được vì giới cao niên không quen sử dụng internet như giới trẻ. VNTV với dàn nhân viên thiện nguyện mấy chục người, với máy móc dụng cụ sẵn có và nhất là với 20 năm tay nghề, sẽ có hoạt động truyền thông hay nghệ thuật nào khác không, là chuyện sẽ biết vào cuối năm nay khi đài truyền hình C31 chính thức chấm dứt hoạt động.

 
 TS Kiều Tiến Dũng (thứ hai từ phải) trao quà lưu niệm cho ông chủ tiệm bánh Bích Thuần (Purity Cake)
người đã hỗ trợ bánh sinh nhật trong 20 năm qua. Hình: TVTS
 
Trong buổi tiệc, VNTV cho chiếu lại một số hình ảnh tiêu biểu của các buổi phát hình từ ngày đầu tiên đến buổi thu hình mới nhất, giới thiệu khuôn mặt của từng xướng ngôn viên, cảm tưởng của một số thành viên vì bận công việc không tới dự tiệc sinh nhật.

Đặc biệt là có những cặp xướng ngôn viên như Thanh Thúy và Đình Vinh lên sân khấu kể lại những kỷ niệm của họ khi tham gia làm việc với VNTV.

Có một cặp xướng ngôn viên khác là Uyên Di và Viễn Trình trong đó Uyên Di, một thành viên của nhóm Hoa Niên, là người tham gia trong những ngày đầu tiên và cô cám ơn VNTV vì nhờ làm cho chương trình mà tiếng Việt của cô tiến bộ hơn ngày xưa. Nhưng người phải cám ơn VNTV nhiều nhất là Viễn Trình. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng có thể đã làm cho một số người ngạc nhiên khi lên sân khấu giới thiệu với quan khách rằng Viễn Trình đã nhờ vào làm cho VNTV mà anh đã cưới được cô xướng ngôn viên Uyên Di!

 
 Bật mí: TS Dũng giới thiệu Viễn Trình (giữa) với quan khách rằng anh này lấy được vợ nhờ vào làm
 cho VNTV trong khi Uyên Di (vợ) cười. Hình: TVTS
 
 

Viễn Trình là người tham gia với VNTV sau này, nhưng là một trong những phóng viên VNTV đi làm phóng sự ở những nơi xa xôi nhất, kể cả ở hải ngoại. Anh kể lại những kỷ niệm đáng nhớ của những ngày hoạt động với VNTV.

Trong số quan khách ngoài cộng đồng Việt Nam, người ta thấy có ông Mike Zafiropoulos, chủ tịch ban quản trị đài C31; cô Jennifer Yang, ứng viên thượng nghị sĩ Lao động của Tiểu bang Victoria.

Giúp vui trong buổi văn nghệ và dạ vũ là ban nhạc Viễn Du với các ca sĩ Nghiêm Lệ, Ngọc Trang, Trung Hiếu và Hữu Thành.

Sau đây là nguyên văn bài phát biểu của Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng trong buổi “Đêm Tâm tình & Dạ tiệc” mừng sinh nhật 20 tuổi của VNTV.

Sinh Nhật 20 tuổi của VNTV

Ngổn ngang thương nhớ một trời

Ngàn điều chưa nói, một lời lặng thinh

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của VNTV. Hai mươi năm là một thời gian dài trong cuộc sống con người, là một thời gian của cả một thế hệ.

Sinh nhật là một dấu mốc thời gian quan trọng. Nó đánh dấu cho sự chào đời của một cơ hội sống và cũng là một cơ hội để hoàn thành sứ mạng nào đó mà mình chọn cho chính mình.

Sinh nhật cũng là dấu mốc thời gian để đánh dấu cho sự trưởng thành. Hôm nay chúng ta đến đây không những để cùng chung vui VNTV đã được 20 tuổi mà đây cũng còn là dịp để cùng nhau nhìn lại thành quả trong quá khứ và chia xẻ một vài suy nghĩ về tương lai.

 
 Các thành viên VNTV hát mừng sinh nhật lần cuối trong khi ông chủ tịch sáng lập cắt bánh.
 Hình: TVTS
 
Hai mươi năm trước đây vào năm 1996, nhận thấy một khoảng trống trong các sinh hoạt truyền thông của cộng đồng chúng ta về mặt truyền hình, các anh chị em chúng tôi đã ngồi lại thành lập và cùng nhau gánh vác chương trình truyền hình Việt Ngữ VNTV. Trong suốt thời gian dài sau đó, VNTV hoạt động liên tục hàng tuần không ngừng nghỉ do sự đóng góp hoàn toàn thiện nguyện của tất cả các anh chị em trong hơn 1000 tuần lễ lúc nào cũng chạy đua với kim đồng hồ để cho ra hàng ngàn chương trình phát hình. Và cho tới mãi gần đây VNTV đã là chương trình truyền hình Việt ngữ duy nhất của cộng đồng chúng ta trên toàn nước nước Úc! VNTV hiện đang phát hình ở Melbourne (bao gồm cả Geelong) và luôn cả Adelaide. VNTV cũng đã từng được phát sóng ở Brisbane và Perth.

Chính phủ Liên Bang của Malcolm Turnbull đã ra quyết định là sẽ bán là sóng phát hình của C31 trên toàn nước Úc vào cuối năm nay, tháng 12 năm 2016. Quyết định này không những ảnh hưởng đến VNTV mà còn cho tất cả các chương trình sắc tộc, các chương trình cộng đồng trên toàn nước Úc, không riêng gì ở Melbourne này. Chúng ta sẽ không còn làn sóng để phát hình nữa.

Chúng tôi VNTV và các cộng đồng bạn cùng với C31 đã cố gắng vận động trong suốt hai năm qua với các đảng phái chính trị để cố gắng cứu vãn làn sóng nhưng nay cũng đành phải chấp nhân là làn sóng phát hình trên toàn nước Úc sẽ bị ngưng vào cuối năm 2016 này.

Kết quả cuộc bầu cử liên bang sắp tới đây có thể thay đổi quyết định này hay không? Chúng tôi nghĩ là ít hy vọng. Phương tiện phát hình duy nhất sau 2016 cho C31 sẽ chỉ là trên mạng internet. Nhưng phát hình trên internet mang nhiều khó khăn đến cho cộng đồng chúng ta, nhất là cho các khán thính giả cao niên. Hơn nữa, các anh chị em trong VNTV cũng đã đóng góp thiện nguyện rất nhiều công sức và thời gian trong suốt 20 năm dài qua.

Do đó đây là năm cuối phát hình của VNTV trên làn sóng vô tuyến điện. Đây có thể là sinh nhật cuối cùng của VNTV!
 
 

Một góc quan khách trong buổi tiệc sinh nhật thứ 20. Hình: TVTS
 
 

Từ cái mẫu số chung ở chỗ cùng chung lý tưởng phục vụ, các anh chị em đã cưu mang, nuôi dưỡng và phát triển VNTV trong suốt 20 năm qua. Các anh chị em VNTV chúng tôi cũng có phần nào hãnh diện là đã có dịp cùng nhau chung sức đóng góp, tuy là những đóng góp nhỏ bé, vào cộng đồng tỵ nạn của chúng ta trên đất nước Úc này vào mặt truyền thông và một số phương diện nào đó.

Từ việc chung vai gánh vác, từ những chia xẻ ngọt bùi với nhau trong suốt khoảng thời gian dài đó đã nảy sinh ra tình thân giữa các anh chị em trong VNTV. Chúng tôi coi nhau như anh chị em trong một nhà.

Tôi xin được phép nhân cơ hội này để cám ơn tất cả các thành viên của VNTV hiện tại cũng như trong quá khứ. Có những thành viên đã ra đi vĩnh viễn, chị Thu Tâm người cố thủ quỹ của VNTV, anh Minh Thành nhiếp ảnh gia của VNTV.
 
 Cựu ủy viên trưởng Thành phố Maribyrnong (tương đương thị trưởng) Trần Đức Dũng
lả lướt với vợ trên sàn nhảy trong đêm dạ vũ VNTV. Hình: TVTS
 

Hôm nay ngoài các anh chị hiện có mặt ở đây, mà chút nữa đây sẽ lên sân khấu này trình diện cùng quý vị, cũng còn một số các anh chị vì có công chuyện đột suất nên không thể đến đây vào phút cuối: chị Thu Nga, phát ngôn viên VNTV, đang có tang trong gia đình ở Brisbane; chị Quỳnh Liên, cô Helen, cô Kate Thu Hương cũng không đến được. (Riêng Kate Thu Hương mặc dù rất bận rộn đi xa cũng ngày đêm hoàn tất những cái bánh cup cakes xinh xắn đây để góp phần vào sinh nhật VNTV.)

Chúng tôi cũng không quên các thành viên đóng góp trong quá khứ: chị Kiều Thu, anh Bửu, chị Loan, anh Nguyễn văn Minh, and Dustin Truong, cô Bảo Kim và những người đang có mặt ở dưới đây như chị Mỹ Lý, anh Dư Hiếu Minh, và anh Quốc Chánh.

VNTV chân thành ghi ân những đóng góp to lớn cho VNTV: Chị Nguyên người đã sáng tạo huy hiệu logo của VNTV như một con mắt truyền hình mà trong đó còn ẩn hiện nhấp nhô làn sóng xanh của biển cả và cũng là căn cước của thuyền nhân Việt Nam; anh nhạc sĩ Nghi Tạ đã sáng tác những hòa âm và nhạc hiệu cho VNTV; anh chị Bá và Lena đã tặng những đồng phục cho VNVT; anh Khải thư viện Richmond với những giúp đỡ quý báu trong thời gian đầu phát hình; anh Từ chủ nhà hàng Happy Receptions đã bao nhiêu năm nay nâng đỡ sinh nhật VNTV hàng năm; đặc biệt nữa là anh chị tiệm bánh Bích Thuần còn được biết tới là Purity Cake ở Bridge Street Richmond đã làm tặng VNTV những chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời cho VNTV trong suốt hai mươi năm qua liên tục mỗi năm cho đến tận ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là lân đầu tiên anh chị đến dự sinh nhật VNTV. Cám ơn anh chị.

Tài chánh là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sinh hoạt của VNTV. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ trong suốt 20 năm qua. Cám ơn các hội thương gia FABA, RABA, St Albans. VNTV đặc biệt cảm ơn Le Mans Toyota đã bảo trợ VNTV từ những giây phút đầu tiên cho tới ngày hôm nay. Thank you Le Mans Toyota, thank you anh Bình.

VNTV xin được ghi nhận sự giúp đỡ của các Hội Đoàn, Đoàn Thể và CDNVTD/ViC trong thời gian qua.

Chúng tôi không quên sự đóng góp của các ban nhạc, âm thanh ánh sáng và các ca sĩ.

VNTV còn phải ghi nhận những giúp đỡ của các cơ quan truyền thông: TiVi Tuần San, Nhân Quyền, Hồn Việt Radio và Việt Luận.

Và nếu không có C31 thì VNTV đã không thể cống hiến tới quý vị hàng tuần những sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta. Thank you C31, thank you Mike for all the help in the last 20 years.

Nhưng hơn hết VNTV luôn ghi nhớ đến các bằng hữu và toàn thể các khán thính giả của VNTV. Quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho các anh chị em chúng tôi, trước mắt là sự có mặt đông đảo của quý vị nơi đây, không còn một chỗ trống, có bàn phải lên tới 12, 13 người.

 
 “Sold out”: Trên 50 bàn đã được khán thính giả và thân hữu của VNTV đặt lấy vé rất sớm. Hình: TVTS
 
 

Lời cuối với quý vị có mặt và cả những ai không thể có mặt ở đây hôm nay:

Xin cám ơn tất cả đã cùng chúng tôi cùng chia xẻ một hành trình dài trong 20 năm qua

Xin cám ơn tất cả đã đến chung vui sinh nhật VNTV, đù đây có thể là sinh nhật sau cùng của VNTV.

Hãy cùng nhau chung vui đêm nay. Hãy gìn giữ những kỹ niệm này.

Ngổn ngang thương nhớ một trời

Ngàn điều chưa nói, một lời lặng thinh

Có những điều, những tình cảm mà ngàn lời cũng không đủ, nhưng một chữ cũng lại là quá thừa. Vì sao?

Vì tình từ tim mà ngôn ngữ từ môi.

Kiều Tiến Dũng

12/6/2016