Anh-Thư: một tài năng âm nhạc của cộng đồng Việt Nam tại Úc

15 Tháng 7, 2013 | Người Việt đó đây

 

 Hương Bình

 

 

 

Từ trái: Lê Kim Trang (mẹ của Anh-Thư), Tiến sĩ Helen Drennen hiệu trưởng Wesley College, Ann Anh-Thư, Richard Brenker head of Wesley St Kilda Rd Campus, Tiến sĩ McGee giảng viên của Melbourne University

 

 

Vào 5 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 18 tháng 7, có một buổi trình diễn độc tấu dương cầm vào cửa miễn phí tại một trường tư thục nổi tiếng ở Melbourne: Wesley College. Trường này đào tạo nhiều học sinh giỏi về mọi phương diện trong đó có âm nhạc với một đội ngũ đến 20 thầy cô đặc trách về bộ môn này.

 

Cũng từ trường này là nơi học tập và tiến thân của một danh tài dương cầm quốc tế gốc Việt: thần đồng dương cầm Phạm Minh Hoàng mà hầu như độc giả đều biết vì đã được báo TVTS tường thuật nhiều lần trong khoảng 20 năm qua.

 

Wesley College hiện cũng đang huấn luyện một tài năng khác về dương cầm gốc Việt, lần này là một nữ sinh: cô Ann Anh-Thư Nguyễn, học sinh lớp 12.

 

Chương trình có chủ đề là Mostly Mozart do Anh-Thư độc tấu hầu hết những bài của nhà soạn nhạc Mozart và của những nhạc sĩ khác như Bach, Scarlatti, Haydn, Liszt và Chopin, kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ tại Senior School Lecture Theatre của Wesley College với khả năng chứa khoảng 300 khán thính giả.

 

Khi được TVTS hỏi mục đích và lý do của buổi trình diễn,  chị Lê Kim Trang mẹ của Anh-Thư cho biết, năm ngoái Anh-Thư đã có một buổi trình diễn độc tấu  và tháng 5 vừa qua trình diễn  Concerto No. 1 in A Minor của nhà soạn nhạc Grieg tại Melbourne Recital rất thành công khiến các khán thính giả đứng dậy vỗ tay nên nhà trường muốn tổ chức một buổi nữa.

 

Sau đó  vào ngày  10 tháng 9, Anh-Thư  sẽ trình diễn thêm  một Piano Concerto No.3 in C Major của Prokofiev tại thính phòng  BMW Edge trước khi hoàn tất chương trình tú tài vào cuối năm.

 

Sau đây là trích đoạn từ thư khen ngợi của người đứng đầu ngành âm nhạc của trường Wesley sau buổi trình diễn tháng 5 vừa qua:  “Em đã biểu diễn quá tuyệt vời.  Tôi hy vọng em sẽ có những buổi trình diễn tốt đẹp với các dàn giao hưởng trên thế giới trong tương lai, và có thể nhớ lại kinh nghiệm này với sự thích thú đối với lần đầu tiên trong số nhiều lần em được khán thính giả đứng dậy vỗ tay”.

 

 

Thành tích 12 năm

 

 

Ann Anh-Thư Nguyễn, năm nay 17 tuổi,  sinh ra và lớn lên tại Úc. Học đàn với mẹ từ bé. Đến 5 tuổi, Anh-Thư đã thử chơi nhiều nhạc cụ như violin, viola, cello, flute, oboe, recorder, clarinet, trumpet, xasophone, trombone, French horn, piano, drum, xylophone.

Nhưng đến 6 tuổi, Anh-Thư  chính thức chọn piano là nhạc cụ chính và nhạc cụ phụ thứ hai là violin.

 

Đến 9 tuổi, Anh-Thư lần đầu tiên đoạt một giải thưởng, đó là giải nhất Eistedford Piano dành cho lứa tuổi 12.

 

11 tuổi, Anh-Thư đậu bằng AMusA (Associate Diploma in Music, Australia).

 

Trong thời gian từ năm 2005-2008, Anh-Thư là thành viên của Trường Quốc gia Âm nhạc Úc ANAM (Australian National Academy of Music) và thường độc tấu dương cầm và trình diễn chung với các nhạc cụ khác (chamber music), có lúc hàng tuần.

 

ANAM ở South Melbourne cũng là nơi danh cầm Phạm Minh Hoàng thường trình diễn sau khi tốt nghiệp trung học và mỗi lần trở về nước trong thời gian đang du học ở  Mỹ.

 

14 tuổi, Anh-Thư  đậu bằng LMusA (Licentiate Diploma in Music, Australia).

 

Đến 14 tuổi, cô thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp đã được mời độc tấu dương cầm tại Nhà hát Con sò ở Sydney và trong các buổi hòa nhạc Suzuki Talent Concerts.

 

Anh-Thư được học bổng âm nhạc của các trường Loreto, VCASS (Victoria College of the Arts Secondary School).

 

Anh-Thư là học sinh trường Loreto nhưng từ năm lớp 10, sau khi được học bổng Leadership Scholarship của trường Wesley College, Anh-Thư chuyển trường vì nghĩ rằng trường này nổi tiếng về trình diễn âm nhạc và có đội ngũ giáo viên đông đảo để huấn luyện.

 

Chỉ trong năm 2012, Anh-Thư đã tạo các thành tích và nhận các giải thưởng sau:

 

– Perfect scorer (50/50) of VCE Music Investigation

 

– Top scorer of VCE Music Performance

 

– Young Musician Award

 

– The Most Promising Pianist Award

 

– Drapers Scholar Award (for the marker of Year 11 VCE) của trường Wesley College

 

– Outstanding Music and Academic Award của Wesley College

 

– Là học sinh duy nhất của trường Wesley được chọn vào The Aspiring Scholars Program của

Melbourne University (đây là chương trình hướng dẫn và chuẩn bị các môn học chuyên ngành cho những học sinh xuất sắc vào năm học tới của Đại học Melbourne, cũng được coi là một sự “hứa hẹn” giữ chỗ cho năm tới).

 

– Australian National Eisteddfod (piano): Second Prize winner for Open Beethoven, Second Prize for Open Piano Recital, Second Prize for Solo Chopin Championship.

Và cũng trong thời gian này, Anh-Thư đã đậu bằng FTCL (Fellow of Trinity College of Music – London) khi mới 16 tuổi.

Theo tài liệu trên mạng, bằng FTCL tương đương với một bằng cao học (equivalent to a Master’s degree).

 

Từ trái: Viễn Trình, Anh-Thư, cậu Lê Phú và mẹ Lê Kim Trang sau buổi trình diễn “Mostly Mozart”

 

 

Ba thế hệ âm nhạc

 

 

Chắc bạn đọc cũng còn nhớ  thần đồng dương cầm Phạm Minh Hoàng biết chơi đàn lúc 3 tuổi có người bố là một giáo viên đang dạy guitar ở Melbourne. Tài năng  của Hoàng ngoài chuyên cần luyện tập chắc phải có sự di truyền nào đó. Trường hợp Anh-Thư cũng vậy.

 

Mẹ của Anh-Thư, chị  Lê Kim Trang,  là một người biết đánh đàn piano khi còn ở Việt Nam và qua Úc, cũng đã lấy được bằng âm nhạc AMusA nên có đủ trình độ để hướng dẫn con khi còn nhỏ.

 

Ông ngoại của Anh-Thư làm trưởng ban nhạc của một ca đoàn nhà thờ trong vòng 25 năm.  Dì Khánh và cậu (linh mục) Nhân của Anh-Thư là những người làm ca trưởng của các ca đoàn nhà thờ trong vòng 10 năm và họ là những học trò của nhạc sĩ nổi tiếng Hải Linh.

 

Chưa hết, cậu Lê Phú của Anh-Thư  cũng là một người sáng tác nhạc được biết tiếng ở Melbourne và Việt Nam qua mấy chục bản nhạc đã được phổ biến và gần đây có phát hành cuốn CD Hồi Tưởng mà TVTS có giới thiệu.

 

Với một gia đình có nhiều người sành về âm nhạc như thế thì việc Anh-Thư thích nhạc và giỏi nhạc là chuyện bình thường.

 

Bình thường khác là Anh-Thư mặc dầu đã học lớp 12 hai mà mỗi Chủ Nhật, người ta vẫn thấy cô gái đi lễ nhà thờ với cha mẹ và các em trai.

 

Mẹ của Anh-Thư cho biết ngoài âm nhạc, Anh-Thư còn chơi quần vợt, vũ cầu, bóng bàn và đã có lần đoạt giải của Junior Badminton Tournament.

 

Chị  Lê Kim Trang  cho TVTS biết Anh-Thư đang chuẩn bị thi tú tài nên chưa có quyết định rõ ràng về tương lai, có đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp hay không, tuy nhiên âm nhạc đối với Anh-Thư là sở thích không thể thiếu được.

 

Quý độc giả đã đọc qua tiểu sử của một tài năng trong cộng đồng Việt Nam. Nay là lúc thưởng thức tài nghệ của cô thiếu nữ qua buổi trình diễn có chủ đề Mostly Mozart và cũng vì thế bạn đọc sẽ không ngạc nhiên khi thấy cô thiếu nữ Việt Nam trong y phục của Mozart trên sàn diễn.

 

(Trích TVTS báo in số 1425  – 17.7.2013)