< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
|
Thi thể của một nữ du học sinh Việt Nam, 17 tuổi, đã được cảnh sát phát hiện ở đông nam thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ.
Cảnh sát cho biết nạn nhân là Vy Ngoc Bao Pham, 17 tuổi, du học sinh Việt Nam. Thông tin cho hay bố cô là một doanh nhân ở TPHCM.
Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối vào 10h sáng 20.1, khi đang trên đường đến nhà một người bạn cách căn hộ của cô không xa.
Sau khi cô gái không về nhà, gia đình cho biết nhận được tin nhắn bằng tiếng Anh không chuẩn, yêu cầu nộp tiền chuộc để cô trở về an toàn. Gia đình đã lập tức báo cảnh sát và họ đã tiến hành điều tra.
Qua điều tra, cảnh sát đã bắt nghi phạm tên Luan Hoang Vu, 19 tuổi, bạn trai cũ của cô. Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát tin rằng đã tìm ra động cơ của vụ việc. Vu khai với cảnh sát rằng cả hai đã có thời gian yêu nhau và mối quan hệ của họ gặp trục trặc trong khoảng một năm qua.
Fil Waters, cảnh sát hình sự tại thành phố Houston, nói tại cuộc họp báo rằng: “Cậu ấy bị ám ảnh nhiều vì mối quan hệ, còn cô gái lại đang gặp gỡ một người khác”.
Theo ông Waters, Vu bắt gặp Vy đang trên đường đến nhà người yêu mới, anh ta chặn đường cô ấy và yêu cầu được nói chuyện. Sau đó xảy ra cãi vã và Vu đã sát hại bạn gái cũ và đưa xác cô đến nhánh sông Sims Bayou, thành phố Houston. Ông còn nói nghi phạm đã bọc cơ thể cô gái trong báo rồi đẩy cơ thể xuống sông từ một cây cầu.
Vu cũng thừa nhận việc gửi tin nhắn cho gia đình bạn gái, đòi 50,000 Mỹ kim tiền chuộc và cho hai tuần để chuẩn bị tiền nhằm đánh lác hướng điều tra của cảnh sát.
Vu cũng khai rằng ban đầu anh ta định nói ra sự thật chính mình là thủ phạm nhưng lại thôi vì Vu muốn chứng minh về việc “cảnh sát Mỹ rất giỏi trong việc tìm ra thủ phạm”.
Ông Waters nói: “Cậu ta muốn xem có đứng như vậy không. Và cậu ta lại xuất hiện để kiểm chứng năng lực của cảnh sát để rồi bị bắt”.