![]() |
Trong buổi tiệc dịp cuối năm 2009 của các nhà đầu tư ở VN, từ trái: Trần Như Sơn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Khánh Ly và Tô Văn Lai |
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng đã có những bài lên án Khánh Ly, Kỳ Duyên và Tô Văn Lai vì sự hiện diện của họ trong buổi tiệc cuối năm tại Huntington Beach, Orange County vào ngày 18.12.2009 mà “khách danh dự”, theo lời MC Kỳ Duyên, là “trưởng cơ quan thương vụ và đầu tư từ Việt Nam, Trần Như Sơn”.
Bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã giới thiệu rất trịnh trọng vị khách danh dự của buổi tiệc cuối năm và mừng giáng sinh bằng tiếng Việt nhưng quên giới thiệu bằng tiếng Anh cho đến khi có người tới ghé tai nhắc nhở thì Kỳ Duyên mới nói ông này là “the head of the Vietnam consulate in San Francisco”.
Kỳ Duyên cầm micro bằng hai tay cúi đầu, và đưa cho vị “khách danh dự” này. Và khi lên máy vi âm, Trần Như Sơn cám ơn và khen ngợi những nhà đầu tư, các công ty vừa mới về Việt Nam tham quan khảo sát thị trường với các chương trình đầu tư mà ông ta cho là “thành công một cách tốt đẹp”.
Sau Trần Như Sơn, Kỳ Duyên giới thiệu một giọng ca mà theo bà, người Việt nào cũng biết tiếng nên có giới thiệu thì cũng thừa, đó là Khánh Ly.
Ca sĩ Khánh Ly bận quần jean, khoác áo măng-tô lên bục hát. Với y phục như vậy, chứng tỏ đây không phải là một buổi trình diễn chính thức của Khánh Ly hay có sự chuẩn bị trước. Khánh Ly nói: “Trước hết tôi xin lỗi tại vì tôi ăn mặc không được chỉnh tề cho lắm, tại vì tôi không nghĩ tôi được hát ngày hôm nay thành ra xin quý vị, xin quý anh chị vui lòng bỏ qua cho. Thật ra tôi không biết bài gì bây giờ bởi vì có lẽ các anh chị đã nghe tôi từ quá 1âu rồi thì xin vui lòng cho biết các anh chị thích bài gì… Và bây giờ cũng nhân dịp giáng sinh đây là một bài hát thay cho lời chúc hạnh phúc Giáng sinh đến với tất cả mọi người và xin cám ơn cảm tình quý vị đã dành cho chúng tôi, ban nhạc và Khánh Ly”.
Và Khánh Ly hát những bài của Trịnh Công Sơn Mưa Hồng, Một Cõi Đi Về, Hạ Trắng theo yêu cầu của cử tọa.
Ngô Kỷ: “chuyên viên” đưa tin giựt gân, dù muộn
TVTS đã xem cuốn video, đọc nhiều bài lên án Khánh Ly tuy nhiên TVTS vẫn chờ để xem có diễn tiến và tin tức gì mới hơn không để có làm một bài tổng kết hầu mang lại tin tức đầy đủ hơn, từ nhiều phía để bạn đọc nhận xét.
Câu chuyện sở dĩ đến 11 tháng sau mới được khui ra là do ông Ngô Kỷ “khám phá” và công bố trong một cuộc họp báo vào ngày 22.11.2010 tại Quận Cam, nam California.
Sau đây là một đoạn trong bản tin của Báo Viễn Đông ở Quận Cam:
“Ông Ngô Kỷ trình bày nguyên văn như sau: …Tôi xin tóm tắt, cái lý do, thực sự mà nói thì là người đấu tranh, chúng ta theo dõi tài liệu cũng như truyền thanh của phe ta là VNCH, nhưng cũng theo dõi phe địch nữa để chúng ta “tri kỷ tri bỉ”.
Thật sự đây là sự tình cờ thôi, tôi vào website của tòa Tổng Lãnh Sự CS tại San Franciso mục đích để kiếm chuyện khác chứ thật sự chuyện này mình không biết; tôi có một cuốn video quay vào Christmas năm ngoái tại Huntington Beach, trong đó có tên Lãnh sự Cộng Sản, chúng tôi xin mở dấu ngoặc ở đây, Tổng Lãnh Sự CS là tên Lê Quốc Hùng, nhưng dưới tay Tổng Lãnh Sự Lê Quốc Hùng có nhiều Lãnh Sự, ví dụ Lãnh Sự đặc trách về chính trị, kinh tế, văn hóa thì khi tôi có cuốn Video Christmas năm 2009 tại Huntington Beach có một buổi tiệc Christmas do năm công ty Mỹ đứng ra tổ chức, trong đó mời rất nhiều người Việt Nam tai to mặt lớn trong cộng đồng tới dự ngày đó, và tôi sẽ trình qúi vị sau.
Sau khi tôi có cuốn băng video đó tôi muốn thông báo cùng đồng bào nhận diện những ai tham dự bữa tiệc với Lãnh Sự CS vào ngày đó. Thì đặc biệt trong những người, mà giờ phút này tôi có thể thông báo cùng qúy vị là trong đó có ông Tô Văn Lai của Thúy Nga Paris, có bà Khánh Ly, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên và một số người nữa, quý vị coi Video quý vị sẽ thấy. Thực sự thì dự tiệc là quyền của người ta. Tuy nhiên, có điều tôi thấy bà Khánh Ly bả lên hát tặng trong ngày đó và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên trực tiếp giới thiệu tên Lãnh Sự CS lên để nói chuyện với những người dự tiệc, thì khi cô Kỳ Duyên giới thiệu ông Lãnh Sự Cộng sản thì tôi nghe loáng thoáng ông Sơn nhưng tôi không biết rõ họ gì, do đó tôi muốn vào Websiter của Tòa Tổng Lãnh Sự CS để kiếm coi ông đó là gì.
Cuối cùng tôi kiếm ra tên ông đó là Trần Như Sơn, Lãnh Sự về Thương Mại. Khi tôi vào Website đó thì tôi lùng và tôi kiếm ra mấy cái lá thư mà Toà Tổng Lãnh Sự để trong cái website đó. Đó là lý do đơn giản mà tôi tìm ra cái chuyện này. Cuốn Video đó tôi sẽ gửi cho Cộng đồng và thực sự mục đích tôi muốn đưa cuốn video đó, khả năng tôi không thể biểu tình chống, tôi biết khả năng tôi.
Tôi chỉ đưa ra nguyện vọng của tôi là tôi yêu cầu bà Khánh Ly hay cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay ông Tô Văn Lai, nếu các ông, các bà bày ra tiệc tùng với cộng sản thì xin đừng làm những cuốn băng vinh danh chiến sĩ VNCH hay đừng hát những bản nhạc vinh danh chiến sĩ VNCH. Đó là cái ao ước của tôi! Chứ còn chống đối thì tôi chống không nổi vì họ mạnh quá, nhưng tôi sẽ trình bày cái đó với cộng đồng. Đó là lý do nguyên cớ mà tôi tìm ra những tài liệu này, và tôi đặt dưới sự chỉ đạo của cộng đồng. Xin cám ơn qúi vị.”
Qua tháng 12, do bị một số hội đoàn yêu cầu tẩy chay không cho làm MC của một hội chợ Tết ở Gia Nã Đại, Kỳ Duyên đã viết một lá thư đề ngày 17.12.2010 gởi cho Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Chợ Tết Toronto để giải thích việc bà làm MC trong cuốn video nói trên. Thư này được đưa lên mạng có nội dung như sau:
“Hôm nay Duyên xin gởi đến BTC vài dòng để làm sáng tỏ vấn đề video clip mà Ngô Kỹ đưa lên net. Câu chuyện như sau:
Duyên quen với anh Andrew Nguyễn vì trước đây anh có mua lịch của Duyên để tặng cho nhân viên và khách hàng của ảnh. Một trong những công ty của Andrew là American Entertainment LLC tọa lạc ở 7755 Center Ave., 11th Floor, Huntington Beach. Duyên không biết công ty này làm về ngành nghề gì và cũng không rõ chức vụ của Andrew trong công ty. Duyên chỉ biết Andrew là một khán giả luôn ủng hộ Thúy Nga. Mỗi khi Thúy Nga có show thì anh thường mua rất nhiều vé VIP đi coi show.
Tháng 12 năm ngoái Andrew mời Duyên làm emcee cho buổi tiệc cuối năm (Christmas party) của American Entertainment. Duyên vẫn thường làm emcee cho rất nhiều những buổi tiệc private của các công ty cũng như đám cưới, sinh nhật, đầy tháng, thượng thọ…v.v. nên Duyên không ngần ngại nhận lời khi có ngày trống.
Khi nhận lời, Duyên không hề biết danh sách của khách mời và cũng không có chương trình program sếp đặc gì trước. Thường những buổi tiệc như vậy làm theo kiểu “dã chiến” không có hình thức formal nào chủ ý là cho vui và thân mật. Đến nơi rồi Duyên mới được nhét một tờ giấy trong tay để giới thiệu những viên chức trong công ty hoặc những thân hửu, họ hàng…v.v. Duyên chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải “điều tra” về danh sách và thân thế của từng người có mặt tại những buổi tiệc private như vậy. Khỏi cần nói thì quý vị cũng biết đó là một đòi hỏi hết sức vô lý cho những người làm nghề emcee chuyên nghiệp như Duyên.
Hôm Christmas party của American Entertainment cũng như những buổi tiệc private khác. Duyên đến một mình. Đến nơi Duyên mới thấy có mặt Chú Lai, Chị Thủy, nghệ sĩ và nhiều khuôn mặt nổi tiếng khác trong cộng đồng. Không có gì ngạc nhiên vì đây là một buổi tiệc cuối năm và khách là những người thân chủ, nhân viên hoặc bạn bè của công ty. Buổi tiệc khoảng hơn 100 người và có nhiều người ngoại quốc.
Phần emcee của Duyên rất giản dị. Đại diện công ty chào mừng, cám ơn và chúc vui mọi người. Sau đó đến phần văn nghệ “bỏ túi” Andrew nài nỉ Duyên làm sao mời được chị Khánh Ly lên hát. Quý vị cũng biết mà, ca sĩ đi đến đâu cũng bị bắt lên hát giúp vui. Rồi lần lượt đưa giấy cho Duyên mời người này, người nọ lên hát hoặc nói vài cầu. Đến ông làm việc trong Consulate cũng vậy (sorry Duyên không nhớ tên).
Andrew (hoặc người khác trong công ty) đưa giấy lên sân khấu cho Duyên đọc và bảo mời ông ta lên thì Duyên cũng đọc y vậy. Trong lúc bất ngờ “on the spot”, Duyên cũng không ý thức được nhân vật này là ai. Đọc xong thì Duyên quên hẵn chuyện đó cho đến hôm nay khi vụ này được đưa lên net thì Duyên mới biết nhân vật này là ai. Xong phần emcee thì Duyên về sớm không ở lại dự tiệc (vì hôm đó con Duyên ở nhà không có người trông).
Từ đó cho tới ngày nay Duyên chưa hề gặp gỡ, tiếp chuyện, được giới thiệu hoặc có một liên hệ nào với nhân vật đó.
Câu chuyện chỉ giản dị có thế. Duyên hy vọng thư này đã giải tỏa mọi thắc mắc của BTC và mình vẫn tiếp tục hợp tác tốt đẹp. Thứ nhất vì giữa BTC và Duyên đã ký hợp đồng và Duyên vẫn sẵn sàng để làm nhiệm vụ của mình. Thứ nhì, trước khi nghe những lời được kêu lên là “sự thật” của Ngô Kỹ thì xin BTC xét lại coi Ngô Kỹ có nói sự thật không?
Khúc video clip rõ ràng là được cắt xén “taken out of context” để người coi nghĩ rằng đây là một buổi tiệc có tính cách quan trọng dành riêng cho nhân vật này. Ngô Kỹ nói trước đây Duyên đã từng mặc áo lính dù trong những chương trình có tính cách chính trị là hoàn toàn bịa đặt. Duyên xin khẵn định một lần nữa Duyên chỉ muốn làm một người nghệ sĩ thuần túy, một single mother và hoài bảo lớn nhất của Duyên là đi làm, nuôi con và gây dựng một tương lai và cuộc sống ổn định cho gia đình.
Đầu năm nay, ông Ngô Kỷ lại tung lên mạng lá “Thư không niêm gởi ca sĩ Việt Dũng” đề ngày 4.1.2011 trong đó có những đoạn như:
“Đọc trên mạng khoảng tuần nay có thấy lời qua tiếng lại, kẻ binh người chống vì nhiều lý do liên quan đến Hội Hoa Xuân Tân Mão & Diễn Hành Xuân 2011 từ Mồng 1-4 Tết tức từ ngày 3-6 tháng 2 năm 2011 được tổ chức tại San Jose Viet Nam Town, riêng tôi chờ cho đến hôm nay mới có được trong tay tờ quảng cáo in rằng Emcee (MC) chương trình là Việt Dũng, Thùy Dương, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, và đặc biệt hơn nữa người đóng vai Trưng Nhị là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Mấy hôm nay tôi không muốn tin những chi tiết trên là sự thật vì lẽ nào Ca nhạc sĩ Việt Dzũng cam tâm đi bán rẻ danh dự và liêm sỉ của một “chiến sĩ” Quốc Gia lại chấp nhận đứng chung vai trò MC với Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên? Cho đến khi tôi cầm được tờ Quảng Cáo trong tay, thì một lần nữa tôi tự an ủi chính mình rằng có thể Bản Hợp Đồng cũng như tờ Quảng Cáo Chương Trình đã được ký kết và in ấn trước khi Ca nhạc sĩ Việt Dzũng biết được tin tức Nguyễn Cao Kỳ Duyên kính cẩn giới thiệu tên Lãnh sự CSVN Trần Như Sơn trong buỗi tiệc năm 2009 tại Huntington Beach.
Nhưng dù sự thật có thế nào chăng nữa thì cho tới giờ phút tôi viết mấy dòng chữ này, tôi chưa nảy ra một ý tưởng nào khác hơn hay trái ngược với bài “CS Thấm Đòn ASIA Và SBTN” được đăng trên Việt Báo, thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2006 do nhà báo Vi Anh viết để vinh danh Ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
Tôi trân quý người “Quốc Gia” lắm, tôi lo sợ hàng ngũ người tỵ nạn bị “rơi rụng” thêm chiến sĩ, tôi lo lắng thành trì chống cộng bị Bắc Bộ Phủ tung tiền móc nối, mua chuộc, chính vì vậy mà tôi không muốn “mất” thêm một ai nữa…
Cách đây vài tuần, khi các tổ chức, hội đoàn đấu tranh tại Toronto, Canada liên lạc với tôi để cùng thảo luận kế hoạch phản đối việc mướn Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC cho Hội Chợ Tết Tân Mão tại Toronto, Canada ngày 22 tháng 1 năm 2011, thì tôi có đề nghị với họ là nên liên lạc với Ca nhạc sĩ Việt Dzũng để nhờ “cố vấn”, vì theo tôi nghĩ người có kinh nghiệm chống “văn nô” không ai giỏi hơn Ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Nhân dịp này, tôi xin chuyển lời của các tổ chức, hội đoàn đấu tranh tại Toronto, Canada cám ơn Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã giúp ý kiến cho họ một cách rất sắc bén, thiết thực, hiệu quả trong việc chống đối Nguyễn Cao Kỳ Duyên qua Toronto làm MC.
Một ngày sau, ca sĩ Việt Dũng trả lời như sau:
Nhận được lá thư không niêm của ông gửi lên các diễn đàn trong những ngày qua, hôm nay tôi xin mạo muội trả lời về những điểm ông nêu trong thư.
Trước hết, cám ơn ông về những lời khen tặng cho cá nhân tôi. Trong suốt 35 năm hoạt động tại hải ngoại, tôi hiểu rất rõ là những người đồng chí hướng và thật tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do và dân chủ không phải là nhiều, nếu không muốn nói là càng ngày càng hiếm hoi vì thời thế cũng như vì nhiều lý do khác. Vì thế tôi chọn để trả lời lá thư của ông, chứ không giữ thái độ im lặng như một số những lá thư nặc danh khác mà tôi coi thường không thèm để ý tới.
Để trình bày chung cho mọi người quan tâm, tôi xin tóm gọn những ý chính sau đây.
1. Tại San Jose vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, có hai hội chợ, Hội Tết và Hội Hoa Xuân, tổ chức cùng một cuối tuần là thượng tuần tháng 2 năm 2011. Vì thế đã có những chỉ trích tấn công lẫn nhau tạo nhiều xôn xao trong những ngày qua.
2. Tôi chỉ nói về Hội Hoa Xuân, do ông Giang Viễn Tân là trưởng ban tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra ở khu Việt Nam Town trong khu Little Saigon. Là một người trẻ, ông Tân có thể thiếu kinh nghiệm trong việc lần đầu tiên đứng ra tổ chức một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên ông đã tỏ ra rất nghiêm túc và thực hiện đúng theo những đề nghị của Cộng đồng người Việt Bắc California và sửa chữa những sai sót của ông.
3. Một số những vấn đề được mọi người nêu ra, là Hội Hoa Xuân không treo Cờ Vàng. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Trong cuộc diễn hành đã được sửa soạn từ trước, với tiết mục 9 thiếu nữ rước lá đại kỳ cờ vàng ba sọc đỏ đi trước, rồi đến 9 thanh niên rước lá cờ Mỹ theo sau. Tất cả đều do giới trẻ gồm các hội sinh viên liên trường, các trường võ thuật và giới trẻ San Jose phụ trách. Ông Tân cũng đã quyết định in lại hoàn toàn tất cả những poster và flyers, với hình cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ theo yêu cầu của ban đại diện Cộng đồng.
4. Về chiếc xe hoa và Trưng Trắc Trưng Nhị, ban tổ chức cũng đã quyết định đúng theo sự góp ý của ban đại diện Cộng đồng, là sẽ mời hai Hoa Khôi Liên Trường đóng vai Trưng Trắc Trưng Nhị, theo sau là các võ sinh Vovinam trong vai các tướng lãnh oai hùng trong lịch sử Việt Nam, và đoàn quân lính ngày xưa.
5. Về vai trò của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong chương trình Hội Hoa Xuân, ban tổ chức đã xác định với tôi rất rõ ràng là họ đã làm theo yêu cầu của ban đại diện Cộng đồng và đa số quần chúng, là KHÔNG MỜI cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên tham dự Hội Hoa Xuân năm nay.
6. Về vai trò của ông Tăng Thành Lập và việc khánh thành Việt Nam Town, ban tổ chức cũng xác định là Việt Nam Town vẫn chưa có giấy phép hoàn chỉnh để chính thức khánh thành, và vì thế KHÔNG HỀ CÓ việc tổ chức khánh thành khu phố này như những tin đồn của một số người.
Qua tất cả những điểm nêu trên, chúng tôi hy vọng giải thích được phần nào những thắc mắc của ông và của những người bạn đã liên lạc với chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi cũng xin mượn nơi này để lập lại lời của chính ông, là trong thời đại thông tin hiện nay, mọi việc liên lạc đều rất dễ dàng, chỉ cần một cú điện thoại, một email hay một lời nhắn tin, tất cả sự thật sẽ được bày tỏ rất rõ ràng. Chúng ta không nên phải dựa vào những tin đồn để làm mất lòng nhau, tạo sự chia rẽ và làm cho tinh thần đoàn kết bị sứt mẻ.
Bằng tất cả sự trân trọng, xin thông báo cùng ông và các thân hữu. Hy vọng rằng lá thư này sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề và rộng đường dư luận.
“Thương nữ bất tri vong quốc hận…”
Trong một bài viết lên án nặng nề Khánh Ly (và dĩ nhiên cả Kỳ Duyên và Tô Văn Lai), nhà văn Phùng Nhân ở Sydney đã viết một cách đay nghiến:
“Tôi nhìn dáng vóc của bà mà càng thêm tội. Bởi bà đã quên đi mới ngày nào bà đã hát bài Người Di Tản Buồn. Bà đã làm cho bao nhiêu người nghe đều nhỏ lệ, khi nhớ tới một cuộc đời và thân thân phận của kẻ lưu vong. Còn hôm nay đứng trước mặt một người cộng sản Trần Như Sơn bà lại rụt rè khúm núm, như một con cá ngó thấy miếng mồi ngon. Cuối cùng rồi nó cũng phải cắn câu, vì đó cũng là quy luật của cuộc đời trên đất Mỹ.
Tôi nhìn cảnh đó, mà cảm thương cho bà. Bao nhiêu công lao, bà đã dày công xây đắp, để trở thành thần tượng cho nhiều người, trong giây phút đó lại tiêu tan. Hay là hôm nay gần cuối cuộc đời của một người ca nhi tài hoa nơi hải ngoại, bà đã bị câu “thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xứ hậu đình hoa” nó vận vào bà”...
Câu thơ này nằm trong bài Bạc Tần Hoài của thi sĩ Đỗ Mục, TVTS xin chép nguyên văn để bạn đọc thưởng lãm:
Dạ Bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
được Trần Trọng San dịch nghĩa:
Khói lồng nước lạnh ánh nguyệt hòa trong cát
Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu
Người con gái không biết đến nỗi hận mất nước
dịch thơ:
Khói trùm nước lạnh trăng lồng cát
Thuyền đậu Tần Hoài cạnh tửu gia
Cô gái không hay buồn mất nước
Bên sông còn hát Hậu Đình Hoa.
Câu thơ mà Phùng Nhân nói vận vào Khánh Ly thật ra đã vận vào rất nhiều ca sĩ Miền Nam sau ngày 30.4.1975. Bởi nói cho cùng, làm nghề xướng ca là hầu như phải hát để kiếm sống, bất kể đó là nữ ca sĩ hay nam ca sĩ, chứ không hẳn chỉ là “thương nữ bất tri vong quốc hận” như thi sĩ Đỗ Mục than thở.
Cảnh trên video cho thấy có lẽ việc Khánh Ly tới dự buổi tiệc đó là một sự tình cờ. Hình như đây là buổi tiệc do các thương gia Mỹ tổ chức với sự hợp tác của các thương gia gốc Việt, những người (muốn) đầu tư ở Việt Nam. Chỉ tiếc rằng sau khi Trần Như Sơn đã được Kỳ Duyên giới thiệu quá ư trịnh trọng và ông quan của Hà Nội đã có lời “phủ dụ với quần thần”, Khánh Ly đã không đủ can đảm từ chối hát, bởi thà làm mất lòng những người trong ban tổ chức hay em-xi Kỳ Duyên, hay thương gia Tô Văn Lai còn hơn là làm mất lòng nhiều khán thính giả mến mộ Khánh Ly bấy lâu. Nhưng đó là sự lựa chọn của Khánh Ly. Và bà còn chưa chính thức về VN hát hò không có nghĩa bà sẽ không làm như ca sĩ khác.
Nhưng qua bài tổng hợp này, một câu hỏi cần đặt ra tại sao cuốn băng video được thu hình một cách chính thức nhưng 11 tháng sau mới được công bố? Ngô Kỷ có cuốn băng này đã lâu hay mới có sau này? Và ai đưa cho Ngô Kỷ cuốn băng này?
Câu chuyện này cũng giống với việc hình ảnh chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt họp với Nguyễn Tấn Dũng nhưng cả 10 năm sau mới được Ngô Kỷ tung ra.
Đằng sau những chiêu bài chống cộng ở California còn nhiều điều mập mờ của nhiều thế lực và phe phái đánh nhau mà ra vẻ Ngô Kỷ vừa là một người thổi còi báo động (whistleblower) vừa là một bung xung.
(Trích TVTS 1296 – phát hành ngày 26.1.2011)