Người gốc Việt bị sát hại ở Campuchia

17 Tháng 2, 2014 | Người Việt đó đây

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Thân nhân ông Trần Văn Chiến bên di ảnh của ông. Photo Courtesy: Phnom Penh Post

 

Một người đàn ông gốc Việt bị đám đông sát hại ở Phnom Penh, Campuchia, hồi cuối tuần rồi, nghi là vì lý do sắc tộc.

 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh xác nhận sứ quán đã tìm hiểu về vụ sát hại xảy ra tối thứ Bảy 15.2 và được biết người bị hại là công dân Campuchia gốc Việt, có tên Việt là Trần Văn Chiến.

 

Tham tán Vũ Lê Hà, phụ trách Lãnh sự, nói ông được phản ánh rằng vụ giết hại này có lý do sắc tộc, nhưng không đưa ra kết luận. Ông cho rằng: “Chính phủ Campuchia phải có biện pháp giáo dục công dân của họ”.

 

Vụ mới nhất này gây quan ngại trong dư luận về tâm lý bài Việt ngày càng gia tăng tại Campuchia.

 

Các báo ở Campuchia đưa tin ông Trần Văn Chiến, khoảng 30 tuổi, bị đám đông người Campuchia đánh đến chết chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Nguyên nhân là do ông Chiến nhận điện thoại của một người quen nói người này bị tai nạn xe máy trên đường Quốc lộ 2. Khi ông Chiến và một số người khác tới nơi, thì nạn nhân đã được chuyển đi bệnh viện, nhưng cãi cọ đã xảy ra khi xe máy của ông Chiến bị cho là đậu ngang đường chắn lối đi.

 

Một nhân chứng nói với tờ Phnom Penh Post rằng ông không biết ai gây sự trước, nhưng “xô xát tăng lên khi một số người hô to ‘yuon đánh người Khmer kìa'”. (‘Yuon’ là từ một số người Khmer dùng để chỉ người Việt với hàm ý xấu).

 

Nhân chứng này nói sau đó “người ta đổ xô đến từ mọi hướng và bắt đầu vây đánh, tôi nghe là có một người Việt đã bị giết chết”.

 

Huot Vanna, phó cảnh sát trưởng xã Chak Angre Leu, quận Meanchey, nơi xảy ra vụ việc, nói đã bắt một người tên là Von Chanvutha vì nghi kích động hằn thù sắc tộc trong vụ này.

 

Ông Trần Văn Chiến sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Ông có tên Campuchia và nói tiếng Khmer như tiếng mẹ đẻ.

 

Được biết vợ ông đang có thai tám tháng.

 

Theo BBC Tiếng Việt