Ông Tô Văn Lai: TT Thúy Nga sẽ không đóng cửa tiệm nếu khán thính giả ủng hộ mua băng gốc

21 Tháng Một, 2010 | Người Việt đó đây

 

Ông Tô Văn Lai tại tòa soạn Người Việt chiều 20.1.2010. Hình Huỳnh Ngọc Dân/Người Việt.

 

Ngay sau tin Trung tâm Thúy Nga sẽ đóng cửa và có thể đóng cửa được tung ra, báo Người Việt Online đã tổ chức cho ông Tô Văn Lai một buổi nói chuyện trực tuyến với độc giả. Bây giờ người ta có thể nghĩ ông Tô Văn Lai nói đóng cửa là nói kiểu giận lẫy, lấy cảm tình khán thính giả hay có mục đích quảng cáo cho những cuốn DVD sắp ra, như  qua câu trả lời “Tùy theo sự ủng hộ DVD chính gốc của quý vị khán thính giả, nếu doanh thu dồi dào, TTTN sẽ tiếp tục cuốn 101, 102 v.v…” (ngưng trích).


 

Cách đây vài ngày, TVTS ONLINE có đăng bản tin liên quan đến vấn đề này và đưa ra nghi vấn về chuyện TTTN sẽ đóng cửa trong vòng 6 tháng tới với kết luận “hãy chờ xem”.

 

Nhưng độc giả không cần chờ nữa, bởi đã có câu trả lời ngay trong lúc này, qua bản tin sau đây của báo Người Việt Online:

 

Thúy Nga ‘sẽ đóng cửa nếu…, và sẽ tiếp tục, nếu…’

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Ngay khi tin “Trung Tâm Thúy Nga có thể ngưng hoạt động sau cuốn “Paris by Night 100” mà ông Tô Văn Lai, người sáng lập công ty, phát biểu trên nhật báo Người Việt, tòa soạn đã nhận được rất nhiều điện thoại và thư độc giả gửi tới chia sẻ sự quan tâm về vấn đề trên.

 

Nhằm tạo cơ hội cho độc giả có thể chuyện trò, đặt câu hỏi trực tiếp với Trung tâm Thúy Nga, Người Việt Online (www.nguoi-viet.com) đã tổ chức buổi “Chuyện Trò Trên Mạng” vào chiều Thứ Tư, 20 Tháng Giêng, 2010 với ông Tô Văn Lai, tổng giám đốc Trung Tâm Thúy Nga.

 

Hơn 170 câu hỏi của độc giả gửi tới hầu hết đều xoay quanh vấn đề trung tâm Thúy Nga đóng cửa là có thật hay không; có nên giảm chi phí đầu tư cho chương trình để giảm giá thành, hay giảm giá băng đĩa gốc để ngăn chặn bớt tình trạng mua bán băng đĩa copy, sao chép hay không.

 

Nhiều độc giả, khán giả bày tỏ sự “tiếc nuối, buồn, lo lắng,” và thậm chí cảm thấy “trống vắng, và cô đơn” nếu Trung Tâm Thúy Nga đóng cửa, bởi lẽ họ đã xem “Paris by Night” như một món ăn tinh thần trong suốt nhiều năm qua.”

 

Bên cạnh đó, một số độc giả cũng cho rằng Paris by Night ngày càng thiếu sự ủng hộ bởi “chương trình quá nhàm chán,” lặp đi lặp lại những bài hát cũ, những gương mặt cũ, MC cũ. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, cho rằng chương trình của Trung Tâm Thúy Nga đã giới thiệu quá nhiều những “ca khúc mới, khó nghe,” không để lại những dấu ấn đẹp như những dòng nhạc xưa, them nua là có nhiều ca sĩ “đỏ” tham gia trong Paris by Night hay nhiều ca sĩ đi về Việt Nam nhiều quá nên “bị tẩy chay.”

 

Trả lời chung cho những độc giả đề nghị nên giảm chi phí đầu tư cho các chương trình của Thúy Nga-Paris by Night, ông Tô Văn Lai cho rằng, “Nếu tiết kiệm tiền, chất lượng thấp, kỹ thuật kém thì không xứng đáng để quý vị mua băng đĩa Thúy Nga cất giữ trong nhà. Tiền nào của nấy.”

 

“Chẳng thà đóng cửa không sản xuất chứ TTTN không làm được việc cắt giảm chi phí để hạ thấp chất lượng.” Ông nói thêm, “Muốn có chất lượng, phải đầu tư nhiều tiền mới xứng đáng là DVD người Việt hải ngoại, sống trên đất Mỹ, cường quốc số một. Nhiều người Việt hãnh diện về chất lượng DVD của Paris by Night so với các cộng đồng khác.”

 

“Nếu quý vị là người Việt Nam mà không hãnh diện về chất lượng này thì chỉ vì lòng đố kỵ cá nhân mà thôi,” Tổng giám đốc Trung Tâm Thúy Nga khẳng định.

 

Với những ý kiến đề nghị giảm giá băng đĩa gốc của Trung Tâm Thúy Nga, ông Tô Văn Lai nói, “Người Việt Nam có câu ‘chứng nào tật nấy,’ do đó nếu đĩa bán giá $5 vẫn có người tìm mua đĩa giá $2.” Theo ông, dù bán với bất cứ giá nào thì “người xấu vẫn hành động xấu,” người ta vẫn đi tìm mua đĩa sao chép rẻ hơn và “nếu bán càng rẻ càng mau phá sản thôi.”

 

Nhiều độc giả thử đưa một số giải pháp hòng ngăn chặn tình trạng sao chép, sang băng đĩa lậu, như chuyển DVD qua Blu-ray, sử dụng password,… nhưng ông Tô Văn Lai vẫn cho rằng, “Về kỹ thuật, không có biện pháp nào để ngăn chặn, chỉ kêu gọi lương tâm đạo đức của khán giả. Muốn ăn thì phải trả tiền, dù là thức ăn tinh thần.”

 

Người sáng lập Paris by Night xác nhận tin đóng cửa Trung Tâm Thúy Nga là “đúng sự thật.” Tuy nhiên, “tùy theo sự ủng hộ DVD chính gốc của quý vị khán thính giả, nếu doanh thu dồi dào, TTTN sẽ tiếp tục cuốn 101, 102, v.v…”

 

Một số độc giả đặt vấn đề, “TTTN sống là nhờ đồng bào hải ngoại ủng hộ. Vậy thì tại sao TTTN lại coi thường họ? Các ca sĩ, MC của TTTN thường là ở Việt Nam, từ Việt Nam sang, hay đi về Việt Nam như cơm bữa. Nếu TTTN chứng tỏ mình không coi thường đồng bào hải ngoại thì họ sẽ ủng hộ.”

 

Trả lời câu hỏi này, ông Tô Văn Lai cho rằng, “Không một người nào có nhân tính mà không muốn trở về quê hương mình. Ðây là một bản năng mà TTTN không thể ngăn cản các nghệ sĩ luôn muốn về thăm gia đình, bạn bè, miễn là họ không về hát ca ngợi chế độ là đủ rồi. Chúng ta là thế giới tự do nên tôn trọng tự do của mọi người.”

 

Bên cạnh việc trả lời thẳng thắn một số câu hỏi, phần nhiều ông Tô Văn Lai “Cám ơn” độc giả “đã có ý kiến tốt.”

 

Với khoảng một phần ba câu hỏi xoay quanh vấn đề hát nhép lip-sync, hoặc đề ra các biện pháp tốt hơn cho Thúy Nga như mua đĩa gốc để tham dự xổ số, hoặc đợi đi trình diễn vài thành phố lớn để lấy lại chi phí xong hết rồi ra băng sau, hay có thể duy trì sản phẩm bằng cách tìm kiếm thêm những nhà tài trợ, mở câu lạc bộ giải trí, như nhà hàng hay phòng trà để mọi người có thể đến gặp và nghe những ca sĩ mình yêu thích, hoặc làm thẻ hội viên hàng năm để TTTN gửi những DVD mới đến tận nhà,… thì ông Tổng giám đốc Trung Tâm Thúy Nga trả lời rằng, “TTTN sẽ cứu xét việc này!”