![]() |
Bạn bè với những ly rượu chung vui trong ngày “ra mắt” CD đầu tay của tác giả Nguyễn Hồng Anh |
MELBOURNE (TVTS) – Sau gần một năm kể từ “cái hứng cuối mùa” đến với mình, anh Nguyễn Hồng Anh –chủ bút TVTS- đã mau chóng cho “ra mắt” và phát hành cuốn CD đầu tay vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 9 như đã quảng cáo bấy lâu.
Anh Nguyễn Hồng Anh cho biết đã không ra mắt một cách chính thức ở một nhà hàng hay một hội trường mà chỉ tổ chức tại tư gia, trong vòng thân hữu gồm anh em con cháu và bạn bè mà anh quen biết trong vòng ba thập niên qua.
Cuốn CD đầu tay này gồm 11 ca khúc trong đó có 4 trong 5 ca khúc mà nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam cho là điển hình và đã giới thiệu cùng độc giả trong loạt bài “Ca khúc Nguyễn Hồng Anh: một thời để nhớ” cách đây vài tuần.
![]() |
Văn nghệ bỏ túi với sự tham dự của thân nhân và bạn bè |
![]() |
Nguyễn Hồng Anh (giữa) trình bày ca khúc Mưa Đầu Mùa với phần phụ bè và đệm đàn của hai người em Khâm (bên trái, bass guitar đồng tác giả ca khúc Còn Nỗi Buồn) và Chương (lead guitar) |
Cuốn CD được đặt tên “Của Hồi Môn” là bài hát thứ ba trong cuốn băng, ca khúc sáng tác năm 1976 và được tác giả hát lần đầu trong tiệc cưới của tác giả cách đây 30 năm.
Ca khúc “Thiền Sư Xuống Núi” là ca khúc thứ nhất trong CD, được tác giả Hoài Nam nhận xét như sau: “Có thể viết mà không sợ quá lời: những ai chuộng nhạc tình và có chút lãng mạn, chỉ cần nghe Thiền sư xuống núi một hai lần, sẽ yêu thích ngay”.
Bản “Chiều Viễn Xứ, Chiều Nhớ Quê Hương” cũng đã được Hoài Nam giới thiệu như sau: “…Còn Chiều viễn xứ, chiều nhớ quê hương (1980) là sáng tác đầu tiên của NHA sau khi đặt chân tới Trại tỵ nạn Galang, với mục đích đóng góp cho buổi hội thảo “Trông Về Quê Mẹ” tổ chức vào ngày1/9/1980. Mặc dù NHA khiêm nhượng cho biết ca khúc này “được viết theo đơn đặt hàng”, nhưng theo chúng tôi, về hình thức, đây là ca khúc công phu nhất (mỗi đoạn được viết theo một thể điệu khác nhau), là khúc hát nặng tình quê hương nhất. Hai chữ “quê hương” ở đây là tất cả – làng thôn xưa, thành phố cũ; bạn bè còn ở lại, cha ông đã nằm xuống, tuổi trẻ sẽ lớn lên; là quá khứ, là hiện tại, là tương lai; là vinh nhục, lỗi lầm, là tin yêu, hy vọng…”.
Ca khúc này là bài thứ 11 và cuối cùng trong CD-1 được chính tác giả trình bày. Vì vậy anh Nguyễn Hồng Anh đã mở đầu buổi “ra mắt” bằng cách mời mọi người nghe bản nhạc này từ CD-1 hiện đang có trên thị trường.
![]() |
Cây nhà lá vườn: một cô em dâu của tác giả hát trong khi chồng đánh đàn |
![]() |
Một thân hữu góp tiếng ca trong buổi “ra mắt” CD của Nguyễn Hồng Anh |
Sau buổi tiệc mừng sự ra đời của đứa con tinh thần là một buổi văn nghệ bỏ túi trong đó tác giả trình bày hai ba bản nhạc của mình với nhạc đệm bởi hai người em, phần còn lại dành cho thân hữu vui hát để nhớ lại không khí văn nghệ của họ ba mươi năm về trước.
Nguyễn Hồng Anh cho biết anh đã thu âm xong gần 30 bài trong số trên 30 bài anh đã sáng tác trước đây và trong tương lai gần sẽ cho phát hành cuốn CD thứ hai.
Tưởng cũng xin nói thêm trong cuốn CD-1 có 3 ca khúc tác giả viết bằng tiếng Anh (God has to know, Come to me baby for the last time và Round and round the world) mà hồi gần đây được chuyển sang tiếng Việt, rồi cho thu bằng song ngữ.
Ca khúc “Sao Ta Còn Ngồi Đây” được ca sĩ Thanh Thúy phát hành năm 1981 qua giọng hát của ca sĩ Hải Lý nay được thu âm lại qua giọng hát của ca sĩ Tuyết Mai và cũng được trình bày song ngữ với lời Anh mà tác giả đã chuyển ngữ và in trong tập Thân Phận Ca phát hành ở trại tị nạn Galang.
![]() |
Các thân hữu đang xem cuốn CD vừa được phát hành. Bìa CD do họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi trình bày |
![]() |
… và ra về với cuốn CD có giòng chữ “kỷ niệm ngày phát hành 1.9.2013” với chữ ký của tác giả “Hồng Anh” như bạn bè thường gọi anh |
CD “Của Hồi Môn” hiện được bán tại tòa soạn TVTS và một số tiệm băng nhạc ở thành phố Melbourne.
Bạn đọc ở các thành phố khác có thể đặt mua qua bưu điện bằng cách liên lạc với tòa soạn ở số (03) 9417 1292.