Tưởng niệm ngày 30 tháng 4: hội trường Giáo xứ St Ignatius đầy người tham dự

30 Tháng 4, 2016 | Người Việt đó đây

Những người tham dự thánh lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đang cử hành nghi thức chào cờ.

 

Hình: Báo TVTS

 

RICHMOND – Tối Thứ Bảy 30.4.2016 lúc 6 giờ, một thánh lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do và đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên đã được tổ chức trọng thể và trang nghiêm tại Hội trường Giáo xứ St Ignatius, dưới sự chủ tế của Linh mục chánh xứ Nguyễn Viết Huy, nguyên là một thiếu úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Buổi lễ bắt đầu với quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Úc và phút mặc niệm.  Các  cựu quân nhân trong sắc phục của nhiều binh chủng của quân lực VNCH đứng nghiêm theo quân cách  và  trong thế chào trước bàn thờ có lá cờ vàng ba sọc đỏ uy nghi và rất lớn hiếm khi được thấy trong các buổi lễ ở thành phố Melbourne.

Hội trường có hàng trăm ghế ngồi hầu như đầy kín người. Trước khi cử hành thánh lễ, Linh mục Huy mời mọi người lần lượt thắp nến trong lúc ca đoàn giáo xứ hát bài Kinh Hòa Bình. Sau khi hàng trăm ngọn nến lần lượt được đặt trước bàn thờ tổ quốc và bàn thánh, Linh mục Huy băt đầu nghi thức dâng lễ.

Trong bài giảng, Cha Huy nói về sự may mắn của những người đã thoát được chế độ cộng sản vô thần, vô luân, vô tổ quốc đến sống ở đất nước thanh bình tự do như Úc và xin mọi người hãy cầu nguyện cho nước Việt Nam luôn được hòa bình, chóng thoát nạn cộng sản để đồng bào quê nhà được sống trong tự do và dân chủ. Cha Huy cũng xin mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới trước nạn khủng bố hiện nay.

 
 Hàng trăm ngọn nến lung linh qua nghi thức thắp nến trước bàn thờ. Hình: Báo TVTS
 
 
 
Nói về tình thương dù đối với kẻ thù, đối với những người mình không thích, cựu thiếu úy bị học tập cải tạo Nguyễn Viết Huy cho rằng hiện có nhiều du học sinh VN theo học tại Úc, những người không biết chiến tranh là gì, chúng ta hãy yêu thương họ, để mai kia về nước họ sẽ thấy con người Việt Nam sống dưới chế độ tự do khác người cộng sản ra sao.

Cha Huy nói có một ít người cựu tị nạn nay áo gấm trở về  làng với sự hào nhoáng giả dối, đã gạt gẫm hay lợi dụng chính đồng bào của mình với sự giàu có không có thật của họ, đó là một điều không nên. Cha cũng kể chuyện cách đây mấy chục năm, có người cùng lứa tuổi với cha, bảo lãnh mấy cô em gái, nói qua bên Úc này phải biết nhảy đầm nên hai cô em khi gặp cha, nói họ nghe lời ông anh mất cây vàng đi học khiêu vũ, nhưng qua Úc chẳng thấy sàn nhảy lộng lẫy đâu, chỉ thấy bàn máy may!

Cuối thánh lễ ông Long, một cựu sĩ quan dù đã thay mặc ban tổ chức cám ơn mọi người đã đến dự và đóng góp trong việc tổ chức buổi lễ cầu nguyện và tưởng niệm nhân ngày 30 tháng 4 và ông hẹn sẽ gặp mọi người vào năm tới.
 
 Cổng vào sân hội trường giáo xứ với quốc kỳ Úc-Việt   đêm 30 tháng 4.   Hình: Báo TVTS

Lễ chấm dứt, mọi người được mời ở lại để thưởng thức các món ăn do các gia đình cựu quân nhân thết đãi. (Báo TVTS)