![]() |
Chiếc lồng sắt được khiêng đi để tiến hành điều tra. Photo Courtesy: AP< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang California, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi nhốt đứa con trai 11 tuổi bị bệnh tử kỷ vào một lồng sắt.
Phát ngôn nhân cảnh sát Bob Dunn cho biết bé trai này không có khả năng giao tiếp đã được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt sau khi bố mẹ bị bắt. Ngoài ra, một bé trai 10 tuổi và 1 bé gái 8 tuổi cũng được đem đi để chăm sóc.
Cảnh sát tại thành phố Anaheim đã tìm thấy một chiếc lồng sắt giống như cũi nhốt động vật trong ngôi nhà của cặp đôi Tracy Trang Le, 35 tuổi và Loi Vu, 40 tuổi vào đêm 1.7, sau khi có trong tay một số manh mối liên quan tới tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của cậu bé 11 tuổi, con trai của cặp đôi nói trên.
Khi cảnh sát tới nơi, nạn nhân không ở trong lồng, nhưng vẫn còn chiếc nệm và nhiều dấu hiệu cho thấy có người sống trong chiếc lồng này.
Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận thông tin liên quan tới thời gian cậu bé bị nhốt trong lồng.
Ông Bob Dunn nói rằng: “Có thể cậu bé có một số hành vi mất kiểm soát do trong người mang chứng tự kỷ và gia đình đã tìm cách để chế ngự mỗi lần cậu bé không thể kiểm soát bản thân. Có thể bố mẹ cậu bé đã nhốt thử bé trai trong lồng này”.
Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng theo cảnh sát cho biết cặp vợ chồng này nói tiếng Anh không thành thạo nên việc điều tra gặp không ít khó khăn.