![]() |
Thanh niên tụ tập tại một tuyến đường ray xe lửa sát bên một khu ổ chuột ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Photo Courtesy: Reuters |
Theo cảnh sát Ấn Độ thông báo vào ngày 2.1.2014, thiếu nữ Ấn Độ bị thiêu sống hôm 23.12.2013 đã thiệt mạng trong bệnh viện.
AFP dẫn báo cáo của cảnh sát Ấn Độ cho cho biết nạn nhân là một cô gái 16 tuổi, bị 6 người đàn ông hãm hiếp tại một địa điểm gần nhà mình ở thị trấn Madhyagram hôm 26.10.2013, sau đó một ngày cô lại bị hãm hiếp tập thể thêm lần nữa.
Điều khủng khiếp là vụ hiếp dâm thứ hai diễn ra khi cô bé đang trên đường trở về nhà, sau khi đến đồn cảnh sát tố cáo vụ thứ nhất.
Tuy nhiên, đến ngày 23.12.2013 trong khi cô đang ở nhà một mình thì bị hai người quen biết của nhóm đã từng hiếp dâm cô bắt và thiêu sống.
Trước khi qua đời trong bệnh viện vào đêm Giao thừa, cô ấy kể lại cho cảnh sát rằng cô bị hai người có quan hệ với những kẻ hiếp mình thiêu sống.
Cảnh sát cho biết đã tiến hành đợt bắt giữ đầu tiên vào ngày 1.1, hai tháng sau khi vụ cưỡng hiếp đầu tiên diễn ra.
Cha của nạn nhân nói rằng: “Những kẻ gây ra tội ác đã thiêu chết con gái tôi để bịt đầu mối”.
Vụ việc trên đã làm bùng nổ một cuộc biểu tình vào ngày 1.1, với sự tham gia của hàng trăm người, tại thành phố Kolkata, nằm cách thị trấn nơi nạn nhân sinh sống khoảng 25 km.
Cưỡng hiếp như là một thói quen
Trước đây, sau vụ việc một nữ phóng viên bị cưỡng hiếp tập thể trong khi đang tác nghiệp, tờ báo New York Times (Mỹ) đã thực hiện phóng sự điều tra và hé lộ một phần chân tướng về tệ nạn này, nơi những nhóm thanh niên Ấn Độ vô công rồi nghề xem hiếp dâm là một… thói quen.
Cũng cần nhắc lại rằng, vào khoảng tháng 8.2013, 4 thanh niên đang ngồi chơi bài trong một căn nhà ở thành phố Mumbai. Bất chợt điện thoại của Mohammed Kasim Sheikh rung lên và người này quay sang nói với 3 người còn lại: “Đã đến giờ đi săn”.
Một người trong đám hỏi săn thú gì thì Sheikh đáp gọn lỏn: “Một con nai tuyệt đẹp”, rồi cùng 2 người bạn chạy đi “kiếm mồi”.
Hai tiếng đồng hồ sau, tại khu nhà hoang giữa lòng thành phố, một nữ phóng viên ảnh đã trở thành nạn nhân của chúng và đang nằm ngất lịm sau khi bị 5 thanh niên hãm hiếp liên tục.
Sau đó nhóm này lôi cô ra, dội nước cho tỉnh rồi chỉ đường cho về. Nhưng trước khi thả cô, chúng dọa sẽ đăng tải video quay lại vụ hiếp dâm lên mạng nếu cô báo với cảnh sát. Đây là một chiến thuật đe dọa hiệu quả đối với các nạn nhân trước.
Tuy nhiên, chúng đã lầm. Nạn nhân lần này đã trình báo cảnh sát và cả bọn bị bắt không lâu sau đó, rồi bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa địa phương.
Bà Flavia Agnes, một luật sư đấu tranh cho quyền phụ nữ ở Mumbai, người có kinh nghiệm về các vụ án hiếp dâm từ những năm 1970, cho hay: “Bọn chúng làm điều này rất thoải mái. Cuộc sống thì quá cơ cực và bọn chúng chỉ muốn được vui vẻ. Thế đấy. Chúng chả có gì để mất”.
Trước khi tấn công nữ phóng viên, nhóm 5 người này đã bị tình nghi cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi, 1 nữ bán dâm và 1 thanh niên đồng bóng khác.
Khi tờ New York Times của Mỹ đến nhà của Sheikh, người báo tin đồng bọn để đến cưỡng hiếp cô phóng viên, để phỏng vấn mẹ của Sheikh, bà mẹ này thản nhiên khẳng định rằng: “Rõ ràng lỗi là do cô gái. Tại sao cô ta lại đi vào chỗ hoang vu đó? Rồi cô ấy còn mặc quần áo hở hang nữa chứ”.
Theo tờ New York Times nhận định: “Sự thản nhiên của những thanh niên trong vụ cưỡng hiếp tại phiên tòa cho thấy hiếp dâm đã trở thành một loại ‘tội ác vô hình’ ở Ấn Độ, nơi thủ phạm ít khi bị kết án và nạn nhân thường im lặng”.
Tổng hợp