Argentina thua tan tác trong trong ngày Messi trở lại

25 Tháng 3, 2019 | Tin thể thao
Messi chưa có được đội tuyển đủ mạnh để chơi hiệu quả nhất. Photo Courtesy: Reuters

Sau 8 tháng vắng mặt ở tuyển quốc gia, siêu sao Lionel Messi đã có ngày trở lại “thảm họa” khi anh cùng Argentina để thua sốc Venezuela 1-3 trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha.

Đang trong quá trình trẻ hóa triệt để, HLV Lionel Scaloni chỉ giữ lại bốn cầu thủ từ World Cup 2018 gồm Lionel Messi, Gabriel Mercado, Nicolas Tagliafico và Franco Armani. Bảy cầu thủ đá chính còn lại của Argentina đều chưa quá 25 tuổi và tối đa chưa đầy 10 lần thi đấu quốc tế.

Tận dụng sự xáo trộn của đối thủ, Venezuela sớm có bàn mở tỷ số. Sau khi đón được đường chuyền dài từ giữa sân, Jose Rondon tâng bóng đánh bại thủ môn Armani.

Sau bàn thua chóng vánh, đại diện Nam Mỹ dâng cao đội hình nhưng lại bế tắc trong việc lên ý tưởng tấn công. Bóng liên tục được nhồi vào vùng cấm Venezuela từ hai cánh nhưng Lautaro Martinez lại không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng phòng ngự cao lớn của Venezuela.

Messi cũng để lại dấu ấn với một vài nỗ lực đi bóng kỹ thuật nhưng không đồng đội nào kịp đón đường chuyền vào của anh.

Trong khi còn đang loay hoay tìm đường vào mành lưới đối thủ, Argentina phải nhận bàn thua thứ 2 sau một pha phản công. Jhon Murillo đi bóng từ cánh trái trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa không cho thủ môn Armani một cơ hội cản phá.

Nỗ lực tấn công của Argentina phải đến phút 59 mới được đền đáp. Lautaro Martinez chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Giovani Lo Celso trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc gần rút ngắn tỷ số cho Albicelestes.

Việc có bàn gỡ giúp Argentina chơi hay hơn. Nếu hàng công dứt điểm tốt hơn, đội bóng áo sọc xanh trắng có thể đã gỡ hòa. Messi phát động liên tiếp hai cơ hội, nhưng đồng đội đều không tận dụng được. Giovanni Lo Celso cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa với pha sút bóng cẩu thả khi có khoảng trống ngay trước vòng cấm.

Mải tấn công, Argentina sơ sẩy trong khâu phòng ngự và sớm phải trả giá trở lại. Phút 76, sau pha va chạm với Juan Foyth, Josef Martinez kiếm được một quả phạt đền. Đích thân tiền đạo mang áo số 17 đứng lên sút chính xác ấn định chiến thắng 3-1 cho Venezuela. Trận thua là một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực chuẩn bị cho Copa America của Argentina. Messi và đồng đội chỉ còn một trận giao hữtu trước giải, gặp Morocco ngày 26/3. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, giới hâm mộ khó lòng hy vọng vào việc HLV Scaloni kịp tạo ra một đội bóng đủ gắn kết và mạnh mẽ.

Tổng hợp