Dù Rooney sớm mở tỉ số cho Everton nhưng chủ nhà vẫn thua ngược cực đậm 2-5 trước Arsenal ở vòng 9 Premier League.
Dù phải làm khách trên sân Goodison Park nhưng Arsenal nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, với những cơ hội liên tiếp của Aaron Ramsey và Alexandre Lacazette. Dẫu vậy, Everton mới là đội có bàn mở tỷ số, nhờ cú sút xa quyết đoán từ Wayne Rooney ở phút 12.
Không nao núng sau bàn thua, Pháo thủ nỗ lực dồn ép đội bóng vùng Merseyside và tìm thấy bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Phút 40, Nacho Monreal nhanh chân đá bồi tung lưới Everton, sau khi thủ thành Jordan Pickford cản phá cú nã đại bác của Mesut Ozil.
Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục chiếm thế thượng phong, để rồi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đến với đội khách như hệ quả tất yếu. Phút 53, Alexis Sanchez tung ra quả tạt như đặt, giúp Mesut Ozil lập công với pha đánh đầu chuẩn xác.
Khó khăn càng thêm chồng chất với Everton, khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ ở phút 69. Chỉ 5 phút sau, Alexandre Lacazette cụ thể hóa ưu thế hơn người của Arsenal bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đến lúc này, số phận trận đấu xem như đã an bài.
Trong 10 phút cuối trận, Arsenal tạo ra nhiều rõ nét, trong đó phải kể đến pha bay người đánh đầu chệch cột của Alexis Sanchez hay cú đá từ xa dội xà của Xhaka.
Aaron Ramsey ghi bàn vào phút cuối trận đấu, “xát muốn” vào lòng các CĐV Everton đang bỏ về trên sân. Nhưng đó chưa phải bàn thắng cuối của trận đấu. Hai phút sau, bộ đôi Monreal và Petr Cech mắc sai lầm, “biếu” Baye Oumar Niasse bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đường chuyền về của Monreal thiếu lực nhưng Cech, thay vì phá bóng, cố gắng lừa qua Niasse và phải trả giá.
Arsenal có thêm một bàn ở phút bù giờ thứ sáu, do công của Sanchez. Đây là pha lập công có ý nghĩa lớn với cựu tiền đạo Barca – là bàn đầu tiên của anh ở mùa này, giúp giải tỏa áp lực từ việc tuyển Chile mất suất dự World Cup và làm dịu những khúc mắc ở hậu trường của anh với CLB.