Cảnh sát Ý nghi ngờ thủ quân Fiorentina bị ngộ sát

06 Tháng 3, 2018 | Tin thể thao
Astori qua đời ngay tại nơi Fiorentina đóng quân. Photo Courtesy: SPLASH NEWS

Cơ quan điều tra của Ý đang mở rộng hướng điều tra xung quanh cái chết bất thường của Astori, vì họ không loại trừ khả năng thủ quân của Fiorentina có thể bị sát hại.

Cũng nên nhắc lại rằng, trung vệ đội trưởng của Fiorentina, Davide Astori, 31 tuổi, qua đời sáng Chủ nhật 4.3 tại khách sạn La di Moret, tỉnh Udine, ngay trước thềm trận đấu giữa đội của anh với chủ nhà Udinese. Thông tin ban đầu được tờ Udine Today cung cấp là Astori bị trụy tim.

Tuy nhiên, trưởng nhóm công tố viên Antonio De Nicolo gợi mở hướng điều tra mới. Ông nói với hãng tin ANSA: “Chúng tôi sẽ khởi tố hình sự vụ án này, với giả thiết Astori bị ngộ sát. Hiện danh sách tình nghi chưa có cái tên nào”.

Theo De Nicolo, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của Astori. Việc này hoàn thành trong ngày 5.3 (theo giờ địa phương), trước khi thi thể của trung vệ người Ý được đưa về quê nhà.

Trong khi đó, ngày hôm qua, các CĐV Fiorentina đã có hàng loạt hoạt động tưởng niệm người trung vệ đội trưởng xấu số của mình. Một tấm banner lớn với dòng chữ “ciao capitano” đã được treo lên hàng rào sân Artemio Franchi, sân nhà của Fiorentina. Hàng trăm CĐV đội bóng này cũng tới đây đặt hoa cũng như dán lên tường các bức ảnh  tưởng nhớ Astori.

Theo kế hoạch Astori sẽ ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Fiorentina hôm qua. Bất chấp khó khăn tài chính, ban lãnh đạo đội bóng áo tím quyết định vẫn sẽ hoàn thành bản hợp đồng này ngay cả khi không có chữ ký của Astori. Toàn bộ tiền lương, khoảng 1.6 triệu đôla mỗi năm cho đến 2022, sẽ được chuyển cho vợ con của anh.

Trung vệ sinh năm 1987 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của AC Milan, trước khi chuyển sang Cagliari và AS Roma. Astori đầu quân cho Fiorentina từ hè 2015 và đang là thủ lĩnh đội chủ sân Artemio Franchi. Anh mới đón đứa con đầu lòng cách đây hai tuần.

Lễ tang của Astori được tổ chức tại nhà thờ Santa Croce, thành phố Firenze lúc 10 giờ hôm nay 6.3, theo giờ địa phương. UEFA cũng thông báo rằng các trận đấu giữa tuần này tại Champions League và Europa League sẽ dành một phút mặc niệm cho nạn nhân xấu số.