Rayo Vallecano giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền do công nghệ video VAR phán quyết.
Tình huống diễn ra ở giữa hiệp một. Rayo Vallecano tấn công bên cánh trái, và bóng được tạt sệt vào cho Javi Guerra. Tuy nhiên, cầu thủ đội chủ nhà chưa kịp đệm bóng thì đã ngã ra, dưới tác động của trung vệ Jesus Vallejo. Ban đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông xác định Vallejo đã dùng tay kéo Guerra trước khi phá bóng, nên cho Rayo hưởng phạt đền.
Adri Embarba hoàn thành nhiệm vụ bằng pha dứt điểm căng đánh bại thủ môn Thibaut Courtois. Đây cũng là bàn thứ 37 (trong 35 trận) mà Rayo Vallecano ghi được từ đầu mùa, thành tích thấp thứ năm trong 20 đội của La Liga.
Phát biểu sau trận thua, Huấn luyện viên Zinedine Zidane nói: “Chúng tôi chẳng làm gì từ phút đầu tiên cho đến cuối cùng. Đôi khi bạn không thể ghi bàn, nhưng bạn có cơ hội. Chúng tôi không hề chơi bóng. Cả đội phải rất tức giận với màn trình diễn này, và tôi đang như thế. Vì chúng tôi tạo ra một hình ảnh xấu hôm nay và không chỉ các cầu thủ, tôi phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cần phải xin lỗi về những gì đã làm hôm nay”.
“Mọi thứ trong ngày hôm nay, từ thái độ đến lối chơi, đều không đạt yêu cầu. Có những trận đấu khó khăn nhưng hôm nay, chúng tôi chẳng thể hiện điều mà đáng ra đội nên làm trên sân. Tôi luôn làm việc dựa trên các cầu thủ và những gì xảy ra hôm nay không phải lỗi của họ. Tôi, người đã chọn đội hình và chuẩn bị cho trận đấu, mới có lỗi. Tất cả những gì chúng tôi làm đều không đúng và tôi cần phải sửa chữa việc này”, Zidane nói tiếp.
Giai đoạn cuối mùa giải này với Real được xem là thời gian để Zidane xem xét lại đội hình và chuẩn bị cho những kế hoạch nhân sự vào mùa hè. Nhiều cầu thủ bị đồn sẽ ra đi, trong đó có Gareth Bale. Khi được hỏi về tương lai của tuyển thủ xứ Wales, Zidane đáp: “Tôi không biết. Các bạn phải hỏi cậu ấy”.
Tổng hợp