Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Croatia khiến Tây Ban Nha ôm hận

22 Tháng 6, 2016 | Tin thể thao

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã để vuột chiến
thắng một cách đáng thất vọng. Photo Courtesy: Reuters

 

Tây Ban Nha đã tự dồn mình vào thế khó khi để thất bại trước đối thủ Croatia trong trận đấu cuối ở bảng D, sau khi đã ghi được bàn thắng từ rất sớm trận của trận đấu.

Trong trận đấu diện ra hôm 21.6, nếu trung vệ đội trưởng Ramos của đội tuyển Tây Ban Nha thực thực hiện chính xác quả phạt đền ở phút 72 của trận đấu thì Tây Ban Nha có thể đã vượt lên dẫn 2-1 và kết cục của trận đấu đã khác, hoặc ít nhất là giành một điểm để dẫn đầu bảng D.

Nhưng thực tế là sau khi Ramos sút hỏng, Tây Ban Nha để lọt lưới ở phút 87 từ pha dứt điểm của Ivan Perisic, qua đó chịu thất bại với tỷ số 1-2. Kết quả này đưa Croatia lên đầu bảng, và đẩy nhà đương kim vô địch xuống thứ hai.

 

Thủ thành Croatia đã hạ gục được đội trưởng Tây Ban Nha Sergio Ramos
khi cản phá thành công của phạt đền. Photo Courtesy: Reuters

 

Điều đó khiến cho Tây Ban Nha, ngay ở vòng 1/8 sẽ phải gặp Ý, đối thủ đang có phong độ ổn định và nóng lòng phục hận thất bại trong trận chung kết Euro 2012.

Trong khi đó, với vị trí nhất bảng D, Croatia nằm ở nhánh thi đấu dễ thở hơn. Nếu vượt qua một đội xếp thứ ba từ các bảng A, B hoặc F ở vòng 1/8, thầy trò HLV Cacic chỉ phải gặp Thụy Sĩ hoặc Ba Lan ở tứ kết, sau đó là Bồ Đào Nha hoặc Bỉ ở bán kết.

Trong quá khứ, Ramos từng chịu không ít chỉ trích khi sút hỏng luân lưu ở bán kết Champions League 2012. Tuy nhiên, không lâu sau đó chính trung vệ này sút luân lưu thành công ở bán kết Euro cùng năm, bằng một cú Panenka đầy bình tĩnh trên hành trình đến chức vô địch.

Tổng hợp