Cựu Tổng giám đốc IMF được trả tự do tạm thời, nhưng bà bồi phòng có nhiều chuyện đáng ngờ kể cả tin đồn bà làm điếm

04 Tháng 7, 2011 | Tin thể thao

 









DSK và vợ rời tòa án. Photo courtesy of Reuters


 


Sau khi tòa án đã quyết định trả tự do tạm thời cho cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (DSK), báo chí đưa nhiều tin về đời tư của bà bồi phòng đã tố cáo ông DSK hiếp dâm bà. Ra vẻ các tố cáo của bà càng ngày càng khó đứng vững.


 


Hôm Thứ Sáu tuần qua, sau phiên xử ngắn chỉ kéo dài hơn chục phút tại tòa án ở Manhattan, công tố viên đã đề nghị tòa bỏ lệnh quản thúc đối với ông Strauss-Kahn sau khi phát hiện thấy các cáo giác của nguyên đơn là nữ nhân viên bồi phòng của khách sạn Sofitel thiếu độ tin cậy.


Ông Strauss-Kahn nói ông trước tòa án ông không có tội.


 


Tòa phán ông DSK không cần đóng tiền bão lãnh thế chân $6 triệu, không còn bị quản thúc tại gia mặc dầu không được rời Mỹ và hộ chiếu vẫn bị giữ. Tuy nhiên vụ án vẫn tiếp tục và phiên xử sắp tới được ấn định vào ngày 18.7.


 


Theo tin từ báo chí thì việc xét nghiệm ADN cho thấy ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã có quan hệ tình dục với một nữ nhân viên dọn phòng 32 tuổi của khách sạn Sofitel hôm 14.5. Tuy nhiên bà này  đã nói dối nhiều lần và giới điều tra của Viện Công tố không tin tưởng vào những lời khai của nguyên đơn, tức là chưa chắc người phụ nữ gốc châu Phi này đã có bị hãm hiếp.


 


Nếu các thông tin nói trên là chính xác thì hồ sơ của bên nguyên đơn nhắm vào DSK đang có cơ đổ vỡ.


 


Bà này nhìn nhận trước đây khai gian bị hiếp dâm ở nước Guinea nhằm mục đích xin tị nạn ở Mỹ. Mấu chốt quan trọng nhất để công tố viên quyết định trả tự do tạm cho Strauss-Kahn là bản văn thông dịch lại đoạn thu âm bà bồi phòng nói với tình nhân đang ngồi tù vì tội buôn ma túy đại khái: “Đừng lo, tên này có rất nhiều tiền, tôi biết tôi đang làm gì”.


 


Bà bồi phòng nói tiếng địa phương rất đặc biệt của xứ Guinea và cuộc đàm thoại này đã được thu lại 28 tiếng đồng hồ sau khi bà khai với nhà chức trách bà bị hiếp dâm. Bản dịch vừa được hoàn tất  tuần trước.


 


Ngoài cuộc điện đàm đó, bà bồi phòng bị nghi nói dối về lợi tức của mình. Bà khai lợi tức của bà chỉ có do lương làm cho Sofitel nhưng trong sổ băng của bà có khoảng $100,000 mới được chuyển vào nhiều lần  và bà tuần qua bà đã không thể cho công tố viên biết xuất xứ của số tiền này.


 


Trước đó bà khai với công tố viện bà chỉ có một cái điện thoại cầm tay, nhưng nay phát hiện bà có nhiều cái mobile phone, chứng tỏ những lời khai của bà không thành thật.


 


Trước đây bà ta nói rằng mình là một tín đồ Hồi giáo sùng đạo, hôm nay có tin từ báo The New York Post cho biết có những ông khách tại khách sạn Sofitel nói họ đã từng trả tiền để mua dâm bà bồi phòng này.


 


Luật sư của bà bồi phòng nói thân chủ của mình có làm vài lỗi lầm tuy nhiên điều này chẳng có nghĩa bà ta không phải là một nạn nhân bị hiếp dâm.


 


Tuy DSK chưa tuyên bố gì về tương lai, nhưng ở Pháp những người ủng hộ ông cho rằng không có lý do gì để ông Strauss-Kahn không nộp đơn với Đảng Xã hội để ra ứng cử tổng thống. Những người này cho rằng một khi cáo buộc hiếp dâm không đứng vững hay bị hủy bỏ, DSK là người vô tội thì ông có quyền và nên ra tranh cử tổng thống.


 


Trong khi đó, những người chống đối ông cho rằng một người có thành tích quấy nhiễu phụ nữ và từng toan hiếp dâm kẻ khác, không xứng đáng ứng cử vào những chức vụ cao trong chính quyền.


 

Nhà văn người Pháp, bà Tritane Banon cho biết bà đang chuẩn bị để kiện ông DSK về hình sự việc ông toan hiếp dâm bà 8 năm về trước.