![]() |
Edwards: vì thói trăng hoa mà mang vạ vào người. Photo courtesy: jtribune.com |
Một người từng hai lần ra ứng cử Tổng thống Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ John Edwards, đã bị một đại bồi thẩm đoàn kết luận có tội vì đã che giấu việc chi xài đến hơn 925,000 đô la cho tình nhân trong lúc diễn ra vận động tranh cử năm 2008.
Cựu TNS Edwards, 57 tuổi, bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó có cáo buộc “tham gia vào một âm mưu vi phạm luật tài chính tranh cử của liên bang”, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.
Ông Edwards có một đứa con ngoài giá thú với một nhà sản xuất phim. Ông tuyên bố mình vô tội khi rời tòa án ở Winston-Salem, North Carolina, tuần qua.
Bản cáo trạng tập trung vào hàng trăm nghìn đô la do hai nhà tài trợ giàu có cung cấp mà Edwards được cho là đã sử dụng để bao bọc cho người tình của mình -Rielle Hunter.
Cựu Thượng nghị sĩ Edwards thừa nhận mình đã phạm sai lầm, nhưng đó không phải là tội.
Edwards không phải nộp tiền bảo đảm nhưng phải giao nộp hộ chiếu và được lệnh ở trong nước Mỹ. Ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Từ một luật sư trẻ tuổi đẹp trai, miệng lưỡi sắc sảo trở thành nghị sĩ ở bang North Carolina, Edwards đã chạy đua vào vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2004 và 2008.
Ông chạy đua cùng John Kerry của đảng Dân chủ vào năm 2004 nhưng cả hai bị thua trước George W. Bush của đảng Cộng hòa. 4 năm sau, ông lại bỏ cuộc Barack Obama sắp giành vị trí ứng viên của đảng Dân chủ.
Edwards có một mô hình gia đình mẫu mực sau khi cưới người yêu từ thuở đại học và làm cha của 4 người con và là một tiếng nói có thế lực trong đảng Dân chủ.
Vợ ông Elizabeth, một luật sư và nhà hoạt động xã hội, đã gây thiện cảm cho cả nước Mỹ khi tuyên bố mình đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Bà âm thầm chịu đựng sự trăng hoa của người chồng trong nhiều năm, nhưng khi chồng thừa nhận có con rơi, dù đang bị bệnh và sắp chết, bà cũng đã chính thức li dị người chồng phản bội. Bà chết vài tháng sau, vào tháng 12 năm ngoái.